Bạn muốn thu hoạch gì, CỤ cho bạn quẻ số 149 :"Khi gió gác,như trăng xuân_Hoa xuân đương nhị ngày xuân còn dài". Ý Cụ muốn nhắn với bạn công danh, sự nghiệp, tình duyên mọi mặt của bạn năm nay đều tốt: như gió gac, như trăng xuân. Cơ mà gió thổi trên gác, trăng xuân đều chỉ có một thời gian chứ không liên tục. Có khi sức lực dồi dào, bạn còn mệt mỏi với tuổi trẻ, phải sử dụng nhiệt huyết của tuổi trẻ thế nào, vào đúng mục đích thì không lãng phí tuổi trẻ tuổi thanh xuân, và không bị lạc lối trước muôn dặm lối của cuộc sống. Chúc bạn một năm bình an!
Vâng ạ, coi như cũng có chút an ủi , lá số con xem từ khi sơ sinh thày ghi " Kiếp trước có công tu hành, kiếp này tài lộc trời ban" nhưng chắc ban hơi muộn rùi hihi. Tiện thể cụ cho con hỏi cụ có bán bột trà xanh hay có mánh nào làm ăn không, con đang tìm mặt hàng phân phối ạ ???
Cụ Nguyễn Du ơi, con sinh ngày 17/05/1989, cụ xem hộ con đường tình cảm với ạ, dạo này con đang bị khủng hoảng tâm lý ạ!
Cụ cho bạn quẻ 146:"Tình sâu mong trả nghĩa dầy_Chọn người tri kỷ một ngày được chăng"? Ý Cụ muốn nhắn chắc bạn cũng biết rồi, vợ chồng cũng là cái duyên nợ nần, không tự dưng đến được với nhau, đủ duyên thì cưới. Đứng trước ngưỡng cửa của việc lên duyên, cụ khuyên bạn nếu có thể thì hãy chọn người là người bạn của mình tức là hai người có tình bạn, có thể hiểu nhau, thông cảm cả cái xấu của nhau, cùng có chung một ước mơ, mới có tình thương đích thực. Thời gian sớm hay muộn không quá quan trọng, quan trọng là tìm được người thật sự hiểu mình, mình hiểu người đó. Và quan trọng hơn là của mình thì sẽ tới tìm mình, không phải của mình, có làm thế nào rùi cũng đi, vậy nên cứ thành thơi mà sống, sống dc mấy hì
Cụ Nguyễn Du cho bạn quẻ 42 : "Còn non còn nước còn dài_Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương". Mình thương người yêu mình phải hỏi rằng trong tình thương của hai đứa có tình bạn chưa? Hai đứa là bạn với nhau, có thể hiểu được nhau, thông cảm được những cái chưa tốt của nhau để cùng vượt qua những thử thách của cuộc đời. Nếu bạn và người thương chưa thể chia sẻ và thông cảm cho nhau, hiến tặng cho nhau sự có mặt của mình thì chưa thương nhau đích thực. Vấn đề không phải đi được bao xa, vấn đề là hai bạn có thật sự là chỗ bình an của nhau trước những cơn bão tố của cuộc đời không, vì tình thương chân thật, cả núi chất đầy vàng cũng không bằng tấm lòng yếu thương chân thật. Trước hết hãy là bạn của nhau, cụ Khuyên tế hì
Cụ cho bạn quẻ 137 :" Chút riêng chọn đá thử vàng_Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu". Ý CỤ chắc bạn cũng hiểu, hị hị
Con đang có bầu thưa cụ, hiện tại con đang ở nhà thất nghiệp ạ, không biết nếu con sinh em bé ra có được tốt về đường làm ăn không ạ?
Cụ cho bạn câu 000 "Hiện tại tuyệt vời" Ý cụ muốn nhắc bạn giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời, nhất là khi bạn đang mang trong mình sự tiếp nối của bạn. Bời thời gian bạn mang thai là thời gian rất quan trọng quyết định con bạn sau này mạnh khỏe hay duyên dáng, hay trầm tĩnh... Đừng nghĩ nhiều quá cho tương lai, vì tương lai nằm trong hiện tại rồi, sống tốt trong hiện tại, mẹ khỏe con ngoan là bạn đang đầu tư cho tương lai của bạn sáng lạng nhất. Chúc bạn có sức khỏe tốt nhất, mẹ tròn con ngoan