Ý chị là đi off hội chị em chửa chồng con ấy. Còn bây giờ chị đã chuyển hướng sang hóng chuyện của bạn bác Tuấn Auto và gái grenade.kill của họ gái nhà ta rùi. He.
tối nay em làm hơi muộn, 2,4,6 9h30 em mới xong , hay là chị TDung chủ top bố trí thứ 7 lên Hn chị ta tiện off luôn nhỉ
em buồn cười anh này quá, duyên phết đấy nên vợ hốt rồi giờ mình chỉ cần lấy cho có chồng thôi, kiếm đứa con rồi tốt thì ở không tốt thì chia chứ bị cả nhà xả vào nói mệt mỏi lắm, đi làm áp lực mệt mỏi chớ về nhà còn áp lực nhiều lúc chỉ muốn đi luôn thôi. kinh tế thì cũng ổn ổn, ngoại hình cũng tàm tạm ko xấu nhưng cái duyên cái số nó cứ hẩm hiu kiểu gì ah, aizz
Mỹ Đình là khu em ở, Ngã 4 sở là khu em làm :v vụ này có vẻ có duyên vs vụ hóng của em. cho e đi hóng ké với
đừng nghĩ như vậy bạn ơi. lấy cho có chồng thôi thì ko nên. nhiều người lấy đc vợ, chồng rồi lại nghĩ giá như mình sống 1 mình có lẽ sướng hơn
thực tế mình cũng thích một mình lắm nhưng lại sợ, sợ tuổi già hiu quạnh 1 mình ko nơi nương tựa, nhìn cảnh ở quê có vài cụ lọ mọ một mình ốm đau ko ai ngó lại sợ, nhiều lúc mình nghĩ chỉ cần có tiền là đủ nhưng suy cho cùng có một người chăm sóc hỏi han khi ốm đau lúc mệt mỏi thì cũng tốt hơn là cứ thui thủi một mình, nhìn gia đình người ta quây quần rôm rả mình cứ thui thủi lại tủi thân. còn có gia đình va chạm cãi cọ hay bất đồng quan điểm là không tránh khỏi, vc nên một người cứng một người mềm nên tôn trọng nhau thì mới yên ấm được