[/QUOTE] Em vừa hỏi ông xã em thì ông ý cũng nói như mẹ nó đấy, ông ý bảo lát đá bền hơn là làm sàn gỗ. Có khi nhà em lại quay về lát đá vậy
sàn gỗ nhìn vẫn sang hơn nhỉ? nhà mình lát gạch tầng 1, từ tầng 2 trở lên sàn gỗ. nhà mình có cậu làm làng nghề gỗ ở Chợ dày- Liên Hà, đan Phượng nên k phải tham khảo nhiều, cậu chọn gỗ và báo xưởng làm theo mẫu mình thiết kế. mn cần tủ gỗ, giường gỗ tự nhiên e hỏi cho nhá! cậu e có xưởng ở làng nghề chuyên cung cấp cho Đê La Thành, nội thất XInh
Nhà em cũng có chỗ đặt đồ gỗ rồi, giờ chỉ lăn tăn sàn gỗ hay lát đá thôi. Quan điểm cá nhân em cũng thích sàn gỗ trẻ trung hiện đại, nhưng về mặt xây dựng em là thành phần thấp cổ bé họng nhất trong nhà =)))
không b ha ha em cũng thấp cổ bé họng dưng có mỗi 2 vợ chồng nên e cứ quyết! em quyết sàn gỗ, hihi. bây giờ bước vào giai đoạn trát chít, nhà e k có ai trông, e lo lo. như nhà mn thì làm cùng với thợ quá yên tâm, k sợ họ hồ cháo vớ vỉn! vợ chồng mình đi làm cả ngày, về đến nhà thì thợ đã đi ngủ
Vâng, thế có khi em phải bàn lại vs ông nhà em, nghe mẹ ở trên nói là sàn gạch mùa đông lạnh lẽo em cũng hốt. Mẹ nó nên cắt cử người trông coi đi, vì chú em là thợ xây cứng tay 30 mấy năm rồi, chú nói chủ nhà mà ko trông thì bọn thợ làm láo lắm, có khi họ đổ cả bao xi măng đi để khỏi phải làm và nhanh cho xong đấy. Nhà em cứ phải 2 người ở ngoài đấy 24/24 ;(((((
đúng! e cũng sợ thế! mặc dù ng nhà mình k biết gì nhưng có bóng dáng ở đó họ cũng k làm liều đc, sao họ lại làm thế nhỉ chán!!!
Nhà em bọn thợ còn xui làm luôn ko chờ bê tông khô, rồi xui đổ mái trước rồi mới xây tường cơ. Toàn xui dại chủ nhà thôi. Mà đặc biệt nhé, ko trông là chúng nó làm cực kỳ lãng phí luôn, vì chỉ chăm chăm để xong công trình của mình, nhận tiền còn đi chỗ khác thôi. Nên nếu mn giao hết cho thợ thì nguy lắm, em thấy thợ bọn nào cũng như nhau ý (( chẳng qua là mình khuất mắt trông coi thôi. Đoạn trước đã lỡ rồi thì đoạn sau này mn phải kiếm người trông gấp đi ko hỏng hết. Cái nhà ở cả đời mà.
Em vừa hỏi ông xã em thì ông ý cũng nói như mẹ nó đấy, ông ý bảo lát đá bền hơn là làm sàn gỗ. Có khi nhà em lại quay về lát đá vậy[/QUOTE] Lát đá loại xịn thì cũng đắt đấy k rẻ hơn đâu bác. Phòng khách, bếp lát đá là chuẩn. Nh mà phòng ngủ e vẫn thích sàn gỗ hơn. Nhà e xây 3 tầng chữ L, k phải nhà ống như nhà các bác. 3 tầng là 240m2. E cũng giống bác Thanh phần thấp cổ bé họng hong, còn dâu mình chỉ đi đẻ thuê với ở thuê thôi bác ợ. E thích tự bỏ xiền ra xây theo ý mình cơ.
Uầy nhà các bác đều xây nhanh quá nhỉ, nhà em giờ mới đang ốp bể ở móng T___T, đến lúc nào xong chúng ta lập topic khoe nhà mới nhá ))
Nhà các bác định lắp tủ bếp gì? Xoan đào, gỗ sồi hay các loại gỗ CN mdf, laminate, acrylic... E thích loại acrylic trông sáng bóng như soi gương ý. Ck e và bố ck thì thích xoan đào. Haiz.
Trùi ạ, nhiệm vụ của em được mặc định luôn từ đầu là: lo đủ tiền mà xây nhà, còn những thứ khác đi vào tỉ mỉ của cái nhà thì chịu chết bác ạ ))) nên em mới nói về mặt xây dựng em là thành phần thấp cổ bé họng nhất nhà mà ((
Ôi thế bác bỏ xiền ra xây mà k đc quyền quyết định ah? E thì k phải nhà đầu tư nên đành im vậy. Mà gu thẩm mỹ của e và ông ck khác nhau lắm ý. Thôi kệ vậy. E thì thích thuế cả thiết kế nội thất cơ nh ck e thì k thích.
Không phải ạ, bác hiểu nhầm ý em. Ý em là em lo kiếm tiền rồi, nên các việc khác để ng khác lo. Cho nên em ko nắm được kỹ những chi tiết cụ thể trong nhà, có đưa ra ý kiến thì mọi người toàn gạt đi kiểu: biết gì mà ý kiến ý cò ))) mà đây là đất ông bà ngoại cho vợ chồng em ạ, chứ ko phải là ở chung với bố mẹ chồng.