Không phải lấy chồng để chấm dứt một cuộc sống độc thân hay bắt đầu những chuỗi ngày tươi đẹp mới. Mà với tôi nó là bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt. Thà là đi ngoại tình còn có lý do để bỏ cụ đi, đằng này k thèm ngoại tình mà cứ sống vô trách nhiệm, k quan tâm đến bất cứ vc gì, rõ mình là vợ mà lấy Nó lại thành Chồng. Đã thế cờ bạc+ bóng bánh.Mình quản lý , k thấy đâu gọi về , nó bảo gọi "Đéo" gì lắm. Xong 1 năm nó báo cho 2 lần nợ... Những lần nợ trước thì đến lúc bung bét vỡ nợ mình biết, lần này công khai nói với mình 1 cách bình thường như chuyện ở phường. Lần này còn thề non hẹn biển đủ kiểu con đà điểu luôn.. Chán "Đ**" buồn reply. Mà lạ tự dưng lần này không sốc như những lần trước kiểu quen rồi hay sao ý, nghe xong thấy bình thường... Thực ra thì! số tiền nó kiếm được không nhiều, nợ nó nó trả, sống ly thân mặc xác đằng này vẫn sống cùng nhau. Con mình mình nuôi, đủ các thứ trên đời. Sống chung tiền gi cũng đến, mà có thấy ai ngó ngàng gi đến đỡ đần đâu. Động tý nó đi bà mẹ chồng mình còn nói: "nó đi "đ**" thèm goi về, cứ bơ đi , kiểu trách móc mình..." Vãi. Con bà bà k quản đc, giờ đi đổ cho con dâu ngon lành cành đào/. Ngày đi lấy chồng mình khóc, khóc không fai vì hạnh phúc mà khóc vì biết trước những ngày khốn khổ sẽ đến, đấy iêu vội lấy vội là 1 cái Ngu ạ. Nếu bỏ thì không đành mà sống thì cũng lm j có tình yêu, đã k sâu đậm còn đủ các thứ khốn nạn mà không thể kể ra hết đc.......... CHỈ LÀ HỐI HẬN SAI LẦM LỚN CỦA CẢ 1 CUỘC ĐỜI MÀ KHÔNG THỂ LÀM LẠI ĐƯỢC, GIÁ NHƯ TẤT CẢ QUAY LẠI NHƯ BAN ĐẦU ĐỂ TỪ BỎ NGAY TỪ ĐẦU.................
Chồng là gông đeo cổ.đời người đàn bà sướng khổ do chồng quả ko sai.mn nên bỏ đi thôi cho rảnh nợ. Đóng lại 1 cánh cửa chính là mở ra 1 cánh cửa khác
"Những lần nợ trước thì đến lúc bung bét vỡ nợ mình biết, lần này công khai nói với mình 1 cách bình thường như chuyện ở phường." Vì bản thân bạn ko dám bỏ, ko dám phản kháng nên người ta đã coi thường bạn rồi. Vì dù có kinh khủng thế nào, họ ko còn phải đối mặt với nỗi sợ bị vợ biết vợ bỏ như trước, nên có thể ung dung nói ra. Nếu nói câu giá như quay lại từ đầu thì mình tin bất cứ người vợ nào cung muốn nói câu đó. Cuộc đời đến đâu giải quyết đến đó thôi bạn. Biết là sai lầm khi lấy người ta, biết là cuộc sống hiện tại đang là địa ngục, bị người ta lợi dụng, bị người ta coi thường, bị người ta sống trên sự vất vả của mình mà vẫn sống thì 5 năm, 10 năm nữa cuộc sống của bạn vẫn như hiện nay thôi, thậm chí còn be bét hơn nhiều. Nếu muốn thoát ra thì thoát sớm, đừng để đến lúc thoát ra mà ko còn cơ hội bắt đầu 1 cuộc sống mới.Chúc bạn tỉnh táo.
Sướng khổ ở tấm chồng, mà chồng như thế này thì lấy làm gì chị, sao biết lấy là khổ mà vẫn lấy ạ, em tưởng lấy về mới biết là hắn chơi bời như thế chứ, cái sai của chị là đã lấy vội yêu vội chị ạ
hoàn cảnh của mn trái ngang thật đấy. Nhưng mà trên diễn đàn chung, mn viết từ có í tứ chút đi. ( mình đọc mà thấy cứ sao sao đó klq nhưng mà chữ ký của mẹ cmt trên em có thể giúp mn đấy
Mình nghĩ rằng muốn chấm dứt cái khổ thì bạn phải chấm dứt mối quan hệ đó, sau đó là là chính mình và mở lòng để có một mối quan hệ mới, quan trọng là bạn có ưu tiên cho hạnh phúc của mình hay không thôi, mọi lý do khác mà bạn đưa ra rằng tôi muốn hạnh phúc lắm nhưng abc... đều là bao biện cho sự kém tự tin, sợ sự thay đổi. Hạnh phúc là thứ có giá trị, muốn có được nó chúng ta phải nỗ lực. Nếu bạn vẫn như vậy sẽ chẳng có viên thuốc nhiệm màu nào xảy ra cả.
Thói cờ bạc khó lòng mà bỏ. Mà đã đến cái giai đoạn công khai như thế này rồi thì mình nghĩ đường ai nấy đi cho rảnh nợ.
Đừng nói câu giá như.... Tất cả đều có thể sửa được. Nếu người đàn ông đó ko yêu thương bạn nữa, ko có trách nhiệm với vợ con, ko có mơ ước và phấn đấu.... Hãy mời anh ta ra khỏi cuộc đời bạn. Tại sao ko làm được, nếu ko làm được thì còn trách ai nữa....Mình thấy đàn bà chúng ta đau khổ ko phải do ai cả, càng ko phải do đàn ông mà là do chúng ta tự làm chúng ta đau khổ mà thôi.
xin chia sẻ cùng bạn. có thể trong quá khứ vì bạn phải làm theo ý cha mẹ hoặc sợ điều tiếng gái ế hoặc lỡ có bầu trước phải lấy, nhưng chung quy lại nó cũng là vì người khác do bạn đã nói ngày cưới mà khóc vì biết bước vào con đường khổ. Phụ nữ VN mình sợ cái miệng đời nên đàn ông nó có cái để mà chà đạp mình. Nếu trong cuộc sống của bạn và con, anh chồng không có ý nghĩa gì thì việc tiếp tục giữ lấy mối quan hệ này chỉ vì thiên hạ, sợ đàm tiếu,sợ con bạn không có cha( chỉ là thiên hạ nó nói, chứ thực tế đứa con có cha hay không). Cuối cùng cả cuộc đời bạn chỉ sống vì thiên hạ, sẽ khó có được hạnh phúc. vậy nên trong hoàn cảnh của bạn mình không khuyên bạn bỏ chồng hay ở vậy, mà chỉ nói bạn suy nghĩ cho bản thân và con theo hướng sẽ có cuộc sống thoải mái hạnh phúc nhất chứ không phải vì thiên hạ nó nói nó nghĩ gì. Chúc bạn sớm có quyết định cho riêng mình