Mẹ chồng nàng dâu, đề tài muôn thủa. Các cụ nói : " Xa thương,gần thường" Hãy tách ra đi bạn. Mình ở trọ cũng được còn hơn phải sống khổ như vậy?. Mình cũng đi làm dâu, nhưng có những mẹ chồng rất tốt . Số mình không sướng thì đành chấp nhận bôn ba.Nghèo mà thanh thản còn hơn.
Đọc nhiều câu chuyện thấy hay thế. Mình làm vỡ nợ 150 triệu vợ bỏ đi luôn. Không có khoản lãi ngoài nào. Thế mới hay. Ước gì lấy được vợ cùng chung sống đến suốt đời dù thế nào đi nữa.
Nhìu khi nghĩ chắc mình ko có chữ này nên mới xảy ra mâu thuẫn trên nhỉ, tính mình nghĩ sao thì nói vậy chứ mình lại ko hay nịnh nọt ông bà,mình có đứa bạn khéo cả người khéo cả lời nói,nhưng về làm dâu vẫn mâu thuẫn với mc,chỉ là mâu thuẫn ngầm thui chứ mc nó thì chưa tới mức như nhà mình,cũng may là nó kịp thời ra ở riêng chứ ko thì cũng tanh bành hết ấy
cũng chưa chắc nữa mn ơi. Suy từ mình mà ra, có những người chỉ nhìn thấy thôi là ghét, ghet ko cần lí do, cho dù họ có làm gì cho mình thì vẫn cứ ghét. Ấy mà trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đã ghét từ đầu rồi thì khó mà "nịnh" thành công lắm (
đọc bài mẹ này mà ức hết cả chế, nhà cao cửa rộng để làm gì trong khi sống k có sự tôn trọng lẫn nhau, hoặc là về ngoại hoặc là lên với chồng, còn chồng thích nghe mẹ nữa thì cũng cho nhà ấy 1 cái vé bay về cuộc sống của nhà ấy nhé, mẹ chồng chứ ko phải đẻ ra mình nuôi mình mà chửi đánh mình kiểu đó,
đừng lấy ng vô tâm, khi tâm ko ở m,ình thì trước sau gì mình cũng khổ bạn ah khi yêu tâm còn nhiều chứ lấy nhau vào tâm nó giảm đi đáng kể đó bạn
c giống e thế, lên trông con cho em 8 tháng nhưng bà hà tĩnh ấy làm em có cảm giác ko thể quên được, còn ông ố chồng gia trưởng ích kỷ bảo thủ cũng bênh nhau ko kém, cảm giác về gia đình chồng ,đb là bố mẹ chồng khiến em sôi máu, mà e dâu mới đc 3 năm thôi c ah,,,
E còn đc trông 3 tháng. Chj đc có nửa tháng mà bà ý tính từng ngày. Chj ko bjo quên thời gian đó. Đấy chj ngu 3 năm đầu đó em. Từ năm thứ 4 chj khôn rùi. Ko thèm nhờ bất cứ gì luôn. Bjo nhà ck sợ chj luôn.
em là em không thể chịu được cảnh như vậy đâu các mẹ ạ, gì chứ đuổi là em đi ngay. Mình không láo lếu, cư xử đúng mực mà đối xử lại không ra gì mà chồng không biết bảo vệ vợ thì đi ngay, đem theo cả con nữa, về nhà mẹ đẻ là cùng.
Cuộc sống mà mọi người đều yêu thương nhau thì tốt biết mấy. Mong cho bạn sớm ra riêng và cuộc sống gđ luôn hạnh phúc
em thì tình ngộ sớm hơn c, trông cho e 8 tháng cũng nói nặng nhẹ lắm. chê bai em rồi nói bà ngoại ganh gé với bà , sống cùng mới biết bản chất ,và cho mình cảm giác thật là khó quên,,, Em còn nhớ như in cảm giác đi từ Diễn ra phụ sản hà Nội mua lọ rửa VS cho bà 80k,(mình thì dùng dạ hương đểu đểu có hai mấy nghìn nhé ) mà về sáng ra đi làm bà cứ bảo e vầy chứ, mua hàng giả ,GIẢ, GIẢ ,, rồi mắt thì trợn ngược lên trắng dã, cảm giác ko bao giờ mình là ng tốt đc đấy chị... Con em cũng đc 1 năm thì quyết đinh gửi con đi trẻ, thoát khỏi mẹ chồng, và giờ thì no see you gain luôn, em bảo à ko bao giờ có cơ hội để bà động vào gia đình nhỏ của e nữa