Ðề: Những người sống bằng lương .... Có thể nói cuộc sống của những viên chức và người làm công bây giờ có vẻ nhan nhác giống như Nam Cao mô tả trong "Đời thừa"... Nếu có 1 dòng văn học phê phán hiện thực bây giờ chắc sẽ có nhiều Nam Cao mới ......
Ðề: Những người sống bằng lương .... Nói chung làm ở đâu cũng có cảnh nọ cảnh kia cũng có người thu nhập cao, người thu nhập thấp. Nhưng đều giống nhau ở một điểm, nếu chỉ có tiền lương không, nếu làm ở nơi có lương cao thì còn đỡ, nếu không thì cũng chỉ gọi là sống làng nhàng, sợ nhất cảnh có thêm phát sinh. Bởi lương thì đã được phân chia nhỏ ra cho các khoản rồi, nếu phát sinh gì thêm là cũng mệt đấy.
Ðề: Những người sống bằng lương .... xã hội càng phát triển, khoảng cách giàu nghèo càng tăng, những người chỉ sống bằng lương quả thật sẽ rất khó khăn.......
Ðề: Những người sống bằng lương .... Nhà có một người sống bàng lương nhà nước đả đủ chết. Cả hai vợ chông đều lương nhà nước thì con cái sẽ ko có tương lai.........Nhìn thấy con người ta uống sữa Xin, ăn mặc đẹp,học trường tốt, đi 4 bánh ở nhà lấu còn nhà mình ăn chả đủ mua cái áo cái quần cho con cũng phải tính toán xót xa quá. Mình đã nhục lại càng xót xa cho con cái mình nữa chứ. Nhà đi thuê, trăm thứ phải tiêu,.....
Ðề: Những người sống bằng lương .... Đúng rồi, từ ngày 11 đến cuối tháng thì chồng phải lo nhưng có những lúc có những khoản bất thường lớn thì ....
Ðề: Những người sống bằng lương .... Các mẹ phải chú thích thêm là sống bằng lương ....nhà nước. Chức lương nc ngoài mấy người có kinh nghiệm 5-7 năm thì giờ chắc ko dưới 1000$ đâu. Nhưng bù lại, làm nhà nước có thể đc làm lâu lên lão làng, rồi làm lâu đc cấp nhà cấp đất, haizzz được cái nọ mất cái kia
Ðề: Những người sống bằng lương .... thời nay ko có chuyện cấp nhà cấp đất đâu ạ. Chỉ có lương và chẳng có gì hết ạ.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Chị ui, thời buổi đất chật người đông làm gì có chuyện được phân nhà ah.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Chuẩn ko cần chỉnh!! Thích có thu nhập ngoài thì bục mặt làm thêm!!! Nói chung là dc cái nhàn, có tg chăm con và lượn!!! Con cái có ốm đau nghỉ ko ngại lắm!!! Thích nghỉ chỉ 1 câu em ốm là dc nghỉ cả ngày!!! He he... Mỗi tội đói dài răng!!! Mình nghe nói lương cơn bản sang năm tăng!! Nhưng lại sợ mọi thứ tăng!!! Năm 2004, lương 643K vàng 600K/ 1 chỉ, thịt mông lợn mới có 22, giờ lương 2 tr, vàng 3,3Tr/1 chỉ, thịt mông 65!!! Hoá ra lương tính theo vàng còn thấp đi sau 6 năm công tác!!!! Hu hu hu...
Ðề: Những người sống bằng lương .... Bạn ơi tuỳ ngành thôi nhé, mà bây giờ không được phân đất như ngày xưa nhưng lại được mua đất dự án hoặc là mua nhà chung cư với giá gốc nhé. Khu nhà tớ là tt công an mà các cụ ấy được phân rõ là lắm ngày trước thì được phân nhà tt, rồi lại được phân đất đến bây giờ thì lại được mua đất dự án với giá rẻ như cho luôn, sướng thế. Còn cơ quan chồng tớ nhé tất cả cán bộ công chức của huyện được mua nhà chung cư liên cơ quan với giá chỉ tính tiền xây dựng thôi không phải trả tiền đất, cũng rẻ lắm.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Đó là từ cấp các bộ thôi bạn ạ!! Chứ từ cấp tỉnh, thành thì làm gì có chuyện đó!! Mà từ cấp bộ, chắc họ cũng ko sống bằng lương nữa rồi!! Hi hi...
Ðề: Những người sống bằng lương .... Nhất trí với mẹ này, chứ cứ như mình đây, làm nhà nước ở cấp bé nhất, gần với dân nhất nhưng chả biết bao giờ mới thoát nghèo đây.....
Ðề: Những người sống bằng lương .... Không phải cấp bộ đâu mẹ nó à, mà các cán bộ của cơ quan này cũng không phải là những người học hành bài bản đâu nhé. Mà là ngày trước sếp ở cơ quan đó về tỉnh tuyển người rồi mới cho đi đào tạo thôi (sếp quê ở đấy).
Ðề: Những người sống bằng lương .... Tôi "sống bằng lương" bởi vì tôi không "chết vì lương". Tôi vẫn sống, và tôi chỉ có lương, suy ra tôi sống bằng lương !!!
Ðề: Những người sống bằng lương .... Ơ hay nhỉ, thế mà mình làm ở cấp bộ, được học hành bài bản cả mà chả thấy nhà đất đâu. ) Lương cũng chỉ đủ nuôi miệng thôi nên vẫn làm thêm như điên để nuôi con, mua nhà đấy chứ
Ðề: Những người sống bằng lương .... Haizz, nói đến nhà nước, lại pùn.... Chuyển từ NH sang KB, với mức lương cũ ở NH thì ai cũng nghĩ là mềnh sang KB lương phải hoành lắm thì mới đi, hiz có ai thèm hiểu cho là lương công chức nhà nước thì được bnhiu đâu? M cũng làm cq tw, tiền lương cao hơn các anh em cùng ngành dọc ở dưới các tỉnh/ tp, nhưng mà nói thật là chả thấm vào đâu. Nghĩ ngày xưa mỗi đợt thưởng bên NH toàn nhìn đơn vị chục tr, vậy mà bên này, mỗi đợt thưởng này nọ chỉ là trăm ngàn VND, bữa nào thưởng 1 triệu là vui hết biết???? Uh thì mình chuyển, vì nghĩ có gd rồi, bám trụ bên NH kia thì đều đều 8g tối mới vác xác về nhà, cơm nước, nhà cửa thấy k kham được Chuyển snag bên này, đúng là đời chả ai cho ko ai cái j, tiền ít nhưng được cái nhàn. Nhàn lắm í, khi mình cưới theo luật LD được nghỉ 3 ngày, nhưng nhờ Nhà nước nên mình đã "tham ô" nghỉ những 15 ngày, và sắp tới nghỉ thêm 6 ngày đi trăng mật nữa, ko bị trừ phép+lương. Hí hí vì lương thấp lắm trừ nữa chắc còn chưa nổi 500k mang về quá ah. Tự an ủi mình, thôi thì cố mà chăm chồng chăm con (hihi mới cưới chưa có con) cho tốt, vỗ béo chồng cho chồng có sức khỏe mà cày, mà có xiền :''>, nhưng nói thật, làm bên NN nhiều khi thấy cái đầu mình nó ỳ trệ ghê quá. Thế là tranh thủ g nhà nước để học t.a, đọc đủ thứ để hi vọng có thể 1 ngày ko xa sẽ đi theo chàng sang bển trong mấy năm. Cố gắng lên các anh/ chị ah. Cố gắng nhìn vào những mặt tích cực mà vui , chứ lương đã thấp mà suốt ngày rầu rầu thì càng thấy bế tắc hơn, thấy hụt hơi lắm. Chúc các anh/ chị đã, đang ,sẽ làm ở các cq nhà nước thật vui , khỏe. Chúng ta cứ hi vọng 1 tương lai ko xa, VN sẽ như NB, Mỹ... cán bộ công chức sẽ có nhà công vụ để ở, có đồng lương xứng đáng để yên tâm " cống hiến' Dài dòng quá, đôi lời tâm sự với mọi ng đồng cảnh ngộ. Chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ. Sống đơn giản cho đời thanh thản
Ðề: Những người sống bằng lương .... đọc tới đoạn đóng tiền học với lại tiền gạo ga mà chán lại chẳng đọc nữa,vẫn mấy cái bài cũ làm như tháng nào cũng đóng tiền học cả năm,1 tháng chiến 60 cân gạo với chơi cả 1 cái bình ga ko bằng.Biết là nhiều khoản chi nhg mà cứ lấy tháng max làm tháng tiêu biểu cho cả năm thì ko được.