mình cho bé đi hk dk 2 tháng rồi mn ah. về lại càng bám mẹ hơn, vì nhà ko có người nên cứ theo mẹ không ah. cám ơn mn đã chia sẻ
Cố lên bạn, thời điểm này khó khăn. Vượt qua được thời điểm này, cháu đi học, mẹ đi làm chắc chắn sẽ bớt vất vả hơn rất nhiều
1 mình nuôi con thì vất vả thật, nhà mình 2 vc nuôi 1 đứa, lại có ông bà phụ mà nhiều lúc con ốm còn cảm thấy mệt mỏi. cố lên mn nhé
Thôi chết đọc bài của mẹ nó mà mình cũng bắt đầu thấy sợ , mẹ nó còn có bà nội lên thăm chứ mình chả có bà nào thăm cả . Bà nội nếu có đẻ cũng chả về được vì bà ở rất rất xa , bà ngoại thì chắc ko thăm nổi vì ông bị tai biến . Mình có khi còn kinh dị hơn mẹ nó vì chồng cũng chả thể về thăm vợ con được , cũng chả thể tháng hay ba bốn tháng về thăm mà chắc phải hai năm nữa mới về được . Mỗi lần mình đi khám toàn một mình . Tiền thì cũng phải tự kiếm , tự lo chả ai lo cho mình . Chả hiểu khi đẻ xong sẽ như nào nhưng mình được cái vô lo , vô nghĩ kệ cái gì đến thì nó đến .
Giờ con đi học rồi mn cũng gắng tập trung công việc đi, mới đi trẻ đứa nào cũng hay ốm nhưng rồi cũng qua hết thôi. Còn chuyện chăm con một mình công nhận là khổ thật ý, hic. E ở vs chồng còn có chồng đỡ đần mà có những lúc mẹ sốt 40 độ, con cứ nhèo nhẽo khóc. mẹ ốm nhưng bận hàng họ nữa, nghĩ lại nó cũng là cực hình rồi ( . Giờ thì mẹ tập trung đc vào công việc rồi thì mn tranh thủ làm cho xong hết các việc trc khi đón con là cũng nhẹ nhàng hơn rồi
Mình thấy mẹ nó neen cân đối về kinh tế. Vì xiền mà eo hẹp nó bức bối lắm. Nếu có kinh tế thì thuê giúp việc phụ mình một tay. Lương thấp thì gọi Ck về kiếm việc gì hai vc cùng lam để tiện chăm con. Bé nhà mình tuần sau là tròn 18 tháng, đáng yêu lắm í. Buổi tối chơi với con mình rất thích, vì cứ hát là nàng nhảy. Dạy con tập đếm. Dạy con tập nói. Mình dạy tiếng Việt và 2 tiếng nước ngoài, thế mà hiểu được mẹ vui lắm. Mình nghĩ bạn thấy mệt mỏi việc chăm con là do stress. Mình thì stress do việc nhà nhiều ko có thời gian chơi với con. Đang tính vụ thuê người dọn dẹp theo giờ đây.
HI, MN CŨNG NÊN CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC MN AH, CHỨ ĐẾN LÚC SINH XONG RỒI MỆT , VẤT VẢ LẠI SINH RA TRẦM CẢM ĐẤY. EM TRƯỚC KHÔNG CHUẨN BỊ TÂM LÝ, SINH XONG STRESS NẶNG NỀ MN AH
VÂNG MN, HIX. MỘT MÌNH NÊN SÁNG CHO CON ĂN UỐNG MÃI GẦN 9H MS RA KHỎI NHÀ DK, CHIỀU 4H ĐÃ TẤT TẢ CƠM CHÁO RỒI. TIME HƠI GÒ BÓ VÌ KHÔNG AI ĐƯA ĐÓN BÉ. NÊN MÌNH CHỈ LÀM DK BÁN HÀNG ONL Ở TIME HIỆN TẠI THÔI AH. MÌNH CŨNG ĐI PHỎNG VẤN MỘT SỐ CHỖ MÀ BIẾT MÌNH CÓ CON NHỎ HỌ TOÀN TỪ CHỐI, HUHU.
ÔI, EM CÓ XIỀN THUÊ GIÚP VS THÌ ĐÃ KHÔNG PHẢI ÔM CON MỘT MÌNH MÃI MN AH,HJC. NHIỀU LÚC STRESS, MỆT NHÌN CON CHƠI ĐÙA CŨNG ĐỠ PHẦN NÀO. CƠ MÀ LẮM LÚC CON NGHỊCH QUÁ CŨNG KO KIỀM CHẾ DK BẢN THÂN MÀ MẮNG BÉ, NGHĨ LẠI THƯƠNG VÀ HỐI HẬN LẮM, HIX
em biết như vậy là không tốt, nhưng nhiều khi không kiềm chế dk cảm xúc mn ah. Có giai đoạn bé ốm, mẹ cũng ốm bé quấy khóc, ko chịu ăn uống...lại chỉ nghĩ chết dk thì tốt....haizzzz. Dần rồi em cũng cố gắng để không làm tổn thương con, cố gắng cố gắng..... dần cũng nguôi.
Nuôi con là vất vả rồi, bố mẹ mình cũng nuôi mình vất vả nên người. Bạn phải nuôi con một mình, không có ai hỗ trợ như vậy là cực vất vả, chỉ chăm con đã chiếm hết thời gian, mà bạn còn công việc nữa thì rất cực. Cố gắng vượt qua bạn nhé. Hi vọng chồng bạn là người hiểu biết thì hạnh phúc.