Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chắc đợt này nói bs cho thuốc ngọt quá,haizzzzzzzzzzzzz,sáng nay mới có hơn 4h,mk ngủ cứ đạp mặt mẹ hok àh,bực mình gì đâu đó,thì ra cu cậu đói bụng,thía là 2 mẹ con mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà,mẹ thì buốn ngủ mà phải đút thìa cho con,cu cậu uống hết 150ml sữa,thế là no bụng,phá mẹ,haizzzzzzzzzzzzzzzzzz,5h3o mới ngủ lại,bây giở mẹ mk vừa làm,vừa buồn ngủ,haizzzzzzzzzz
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Em gặp cảnh này với nghé hoài àh chị ơi. có hôm 1h dậy, 3h mới ngủ lại mà thường em toàn ngủ trễ không à. Nên sáng toàn đi làn trễ vì ngủ nướng, hic
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chị thì lâu lâu thui,nhưng cả đêm mk ngủ hok yên,cứ xoay lung tung,rùi đạp vào mặt chị và pa mk,chị đang buồn ngủ nè,uống cafe mà cũng hok ăn thua j hết nè
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ơi anh bị bệnh àh, Misa sang thăm anh nè. Sorry anh nha, MS bận quá chưa thăm anh kịp. Chúc anh MK mau lành bệnh nhé.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Nếu ngạt mũi thì mẹ MK hun bồ kết đi, thông mũi liền, hoặc xả nước nóng cho hơi nóng bốc lên, sẽ dễ thở hơn đó! Dấm táo pha mật ong ngon lắm, chữa ho hắng viêm họng đó, nhg phải kiên trì MK ah! Nhím bị ngạt mũi thì mẹ Nhím mở cửa sổ cho Nhím thở đó, chứ trong phòng bí quá thở k nổi!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Qua nhà anh MK thấy anh cũng bị bệnh um sùm giống em lun nà. Thương quá à.Em cũng bị sổ mũi nà anh ui .Bi giờ phải uống thuốc chán ơi là chán đóa.Hic.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chắc em cũng quen rồi, ở nhà thì gật gù nhưng vào làm rùi thì ko hề bùn ngủ tí nào, hic. Trưa cũng không ngủ trưa luôn
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Mẹ Panda thì bữa nào Panda quậy quá thì ,...nghỉ làm lun , ngày hôm sau vô làm bù .Chứ níu không ráng làm là ngày hôm đó thế nào cũng có trouble à. Sợ nhắm .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ơi, chị sang thăm em nè ...em đã bớt bệnh chưa? Ráng uống thuốc cho khỏi bệnh nghen em ...thuốc đắng mới mau khỏi bệnh đó .....mà đắng quá cũng khó uống em hén . Chị cũng sợ thuốc đắng lắm haizzzzz . MK ngủ cũng hay quay lung tung hả mẹ N ? annie mình cũng vậy nè ..mỗi khi ngủ toàn là nằm vuông góc với mình không hà ...thỉnh thoảng cũng quơ tay quơ chân vô mặt mình nữa hix..hix...
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé thế chị anne ngủ chưa?em đọc trong topic nhà chị thấy mẹ chị kể chị ăn và uống thuốc là em sợ rùi,uh,thuốc đắng quá,mình cho đường rùi đó,mà nếm thử vẫn còn đắng,chắc mk 2 tuổi,nên lớn rùi ,bs cho uống thuốc đắng quá
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hôm nay thứ 7 rùi,vào nhà quét dọn nhà cửa một chút,dạo nì mấy bạn đâu hết rùi,hok thấy wa nhà mk chơi j hết?hic...hic....hic...mk đỡ ho rùi,nhưng vẫn còn sổ mũi và nghẹt mũi,haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh MK vẫn còn sổ mũi hả ?Anh có nằm ngủ máy lạnh hok vậy, nếu anh bị lạnh thì sợ sẽ lâu khỏi bệnh đó. Anh nhớ mang vớ chân thường xuyên cho ấm nha .Em chúc anh cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé anh thì tối nào cũng mang vớ hết,chán lắm,haizzzzzzzzzzzz,cứ bị nghẹt mũi hok àh,mẹ anh cứ đè anh ra xịt nước muối biển,mà anh ghét cực kỳ cái trò đó
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé em thì nước muối biển hok ép phê anh ui, chỉ có uống thuốc bác sĩ cho mới hết thui à.Mẹ em cũng sợ đưa em đi bác sĩ hoài bị lờn thuốc nhưng mà ông bà ngoại thấy cháu khục khịch ngày trước thui là ngày sau bắt phải đưa em đi bác sĩ rùi .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé bởi vậy,em cũng chán lắm chị h ơi,đi bsi,bsi cho thuốc đắng lắm,mà mk uống thuốc đắng quá là bị ọc ra,mặc dù đã cho đường rùi,hic..hic..hic
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Kỳ này Panda bị viêm hô hấp trên , cũng sổ mũi chảy nước mũi khịt khịt như anh Mickey đóa, mà đi Bác sĩ cho thuốc thơm lắm nên em uống ngon lành .Em uống hai ngày là hết rồi đó anh nhưng thời tiết này chán quá nên mẹ em cũng sợ em lại bị tái lại thui nên phải mặc vớ cả ngày lẫn đêm lun đó. Níu mà anh MK chưa hết để em up cái đơn thuốc của em lên cho mẹ anh coi có tham khảo được gì hôn nhe.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ok,chị h cho em cái đơn thuốc đi,chứ thuốc đắng quá,mk uống tội lắm,mk bị vpq
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ĐI SIÊU THỊ VỚI MẸ VUI KHÔNG? CÓ MUA ĐƯỢC NHIỀU ĐỒ KHÔNG? CHỪNG NÀO VỀ NÓI MẸ DẪN SANG NHÀ CHỊ XEM HÌNH TÓC MỚI CỦA CHỊ NGHEN CLICK