Các mẹ có kinh nghiệm rồi cho e hỏi chút Em mới sinh được hơn 3 tháng, trước kia e có 46kg người cũng gọi là chuẩn 1 chút. Nhưng sau khi lấy ông chồng về rồi sinh con, được chồng chiều toàn mua đồ ngon về, với lại em cũng ăn nhiều lại k tập thể dục như trước kia nên tăng cân vù vù. Bây giờ em xấp xỉ 60kg rồi người béo quá mà không biết làm tnao được. Uống thuốc thì sợ lắm, mà ăn kiêng cũng k đc vì quen ăn nhiều rồi, còn mỗi cách là tập thể dục nhưng mà con nhỏ lại không đi tập được (((((( Các mẹ đã dùng xe đạp tập thể dục để ở trong nhà tập thể dục được không, đã mẹ nào tập chưa ạ...cho em ý kiến với chứ sau đến hè rồi mà béo như này thì sao giám ăn mặc ra đường nữa chứ..huhu
mình bây giờ còn đang 67kg này, dự là sinh phải 80kg mất, ko biết sinh xong bao giờ mới vê dc mốc 6, hichic
Thực ra đang cho con bú thì việc giảm cân an toàn nhất chắc là đi bộ thể dục nhỉ, mình cũng bầu 6 tháng nhưng mà giờ cũng chưa tăng nhiều lắm, nhưng sau sinh xong mình định dùng kem tan mỡ bụng trước đã, giảm eo đã )
hichic, mình cũng ko biết thế nào mn ạ, 22w thì tăng 5kg, nhưng mà mấy tháng sau sợ là sẽ tăng nhiều ý, với cả mình thuộc dạng hít ko khí cũng béo nên nghĩ là sinh xong khó xuống lắm, lúc chưa bầu cũng đã 62kg rồi
Ui..vậy thì phải tập thể dục và ăn uống điều độ rồi. Phụ nữ phải đẹp mới giữ được chồng chị ak không thể xề xòa được..e cũng đang lo quá đây
hì hì, bây giờ đi làm xong về nhà mình chỉ thích nằm thôi ý, cứ đi bộ dc thì về chân buốt ơi là buốt, thôi chắc để sinh xong rồi tính, vì thực ra sau bầu lại tăng cân ko nhiều như lúc ốm xong xuất viện về nhà mn ạ
Phải tìm hiểu đấy mn ạ, chứ không phải cứ dùng bừa là được. Mình có mấy cô bạn cũng đẻ xong dùng nên tin tưởng phết. Mà nên mua của chính hãng, chứ ko nên mua hàng trôi nổi.
Úi úi..chắc ốm được chồng chăm sóc nhiều, nhất chị rồi..Vâng sau sinh cố gắng giảm chị ạ..như e bây giờ sinh xong rồi..đang tình tập tành chút đây, mong là giảm được chút ít.hi
Không phải đâu, mình chưa dùng, chưa biết cách sử dụng ra sao thì không thể suy nghĩ như vậy được mẹ nó ạ. Ngày trước em thời chưa bầu bí cũng có tư tưởng giống mẹ, nhưng từ sau khi bầu bắt đầu tìm hiểu về mỹ phẩm, về các sản phẩm cho mẹ bầu, em mới thấy tư tưởng của mình là hoàn toàn sai lầm. Thị trường thì có nhiều loại mặt hàng lắm chứ, quan trọng là mẹ biết rõ nguồn gốc, xuất xứ, biết được cơ sở sản xuất của nó là tại đâu, có địa chỉ rõ ràng không ..v...v.. Nhiều người dùng có hiệu quả, dùng trong thời điểm nào thì có gì mà phải ngại không dùng.
Em rảnh nên hay đọc báo với xem thời sự nhiều bài báo cũng nói nhiều lắm. Giờ ở Việt Nam nhiều loại cũng ghi rõ nguồn gốc, địa chỉ nhưng cũng là hàng nhái, công dụng thì chả thấy mà toàn mặt hại thì nhiều nên e sợ.....
Mn đừng lo quá.mình tăng 25kg lên 75kg lúc lên bàn mổ đẻ.lúc con mình 1 tuổi mình vẫn gần 60kg cao 1m60.mình bắt đầu giảm cân từ từ và lúc con mình 18 tháng mình đã giảm về 52kg.từ đó đến nay con mình 22 tháng mình đã eo ót như thời chưa sinh đẻ. Chỉ cần quyết tâm và có phương pháp khoa học là đc