mình đã bán hàng, cơ bản là không có duyên nên không có lãi mà lỗ 20trieu xong giờ hết sạch tiền luôn lại ôm 1 đống hàng, khó khăn hơn kinh khủng khiếp
15 triệu/ tháng làm gì được ở thành phố xa hoa này mà đặt mục tiêu vậy bạn. Mục tiêu của mình xa hơn nhiều mặc dù mình vấn đang khó khăn nhưng mình có mục tiêu và mình đang xây dựng từng bước 1
Làm CTV cho các mặt hàng bán chạy thì có thể có thêm nguồn thu nhập mà. Nhà bố mẹ nào có tiền tiết kiệm mà cần tìm kênh đầu tư 20 - 25% / năm thì ới E nha...
Mục tiêu là thứ mình chưa đạt được thì mình hướng tới, với chị em phụ nữ kiếm được 15tr/tháng ở thành phố cũng không phải là dễ bạn nhé, bạn là đàn ông con trai thì phải đặt mục tiêu gấp vài lần chị em phụ nữ chứ