Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ủng hộ quan điểm của mẹ này, bây giờ phú quý đâm ra cứ hay nâng cao quan điểm cứ hay cho mình là nhất...chẳng vậy mà trẻ con giờ đa phần là ích kỷ, cái đó k bỗng nhiên tại chúng, môi trường sống tạo cho bọn trẻ thành ra vậy. Con cái chính là sự phản ánh chính xác nhất của ông bà cha mẹ... Đã là diễn đàn thì tự do bày tỏ quan điểm vậy mà cứ ai có quan điểm khác với số đông là bị phản ứng, chứng tỏ chứng ích kỷ trong mỗi người là rất điển hình, toàn những mẹ ngồi máy lạnh chân đút gậm bàn 888 cả ngày mà động tý là phản ứng dữ dội...con cái thì đùn cho các cô trông nom cả ngày nào ỉa nào đái nào ăn nào uống...chẳng may sơ suất tý là um sùm lên, kiện cáo này nọ...đúng là dân chủ quá chớn...
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Dạ chị ui em nói các mem lập nick mới để ném đá ấy ạ, chứ các mẹ có con đi mẫu giáo ai mà chẳng phản đối dữ dội nạn bạo hành học đường.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Quá chuẩn lun............................................................................
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Giải thích kiểu gì cũng không được với cái kiểu đánh vào đầu, tai, mặt ... các bé.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị nói nghe chẳng lọt tai chút nào. Thế nào là đùn con cái cho các cô trông??? Xã hội ai người nào việc nấy chứ, đó là công việc, trách nhiệm xã hội và chính là nghề nghiệp do tự các cô lựa chọn chứ có ai bắt ai phải theo nghề nào đâu? Chị ăn cơm gạo hàng ngày thì chị có tự đi trồng lúa, bón phân không? Hay là chị chọn công việc trong nhà, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu, "đùn" cho mấy bà nông dân thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương... để có gạo cho chị xơi hàng ngày?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Các cô giáo mẫu giáo mà nghĩ thế này thì chết, các cô cứ tưởng bố mẹ các con vứt các con cho các cô trông vất vả để đút chân vào gầm bàn ngồi mát tám chắc? Hay các bố mẹ cũng lao động hộc máu mồm chảy máu mắt để có tiền nuôi con và còn để abc, xyz... cho các cô nữa chứ. Cho con đi học bây giờ trăm thứ tiền, chả nhẽ lại ở nhà ôm con không đi làm, mà không cho con đi học thì cũng sợ con nhút nhát, không có bạn bè không va chạm xã hội... Cho con đi học thì tất nhiên sợ nhất bạo hành. Chẳng có ai là không lao động cả, mỗi người một nghề, và nghề giáo viên mầm non là nghề dạy trẻ nhỏ, dạy và dỗ, chứ không phải quát tháo, tát, ngéo tai, bạo hành... Thế thôi chứ chẳng có phú quý sinh cái gì hết.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Các nick mới này nói đúng là chối quá, ai chả thích ở cạnh con, chăm con, nhưng không đi làm thì lấy gì mà nuôi con? Nghề nào ăn lộc nghề đó, các cô rồi cũng sẽ làm mẹ (nhiều cô đã và đang làm mẹ) thì các cô được gửi con ở chính trường mình đang dạy, cả ngày lúc nào cũng có thể gặp được con, sướng thế còn gì? Mình là IT, đến phòng làm việc của mẹ còn không dám cho con vào vì sợ hại con. Mình có ngày phải trực server 24/24, gửi con cho ai cũng sốt ruột và nhớ con lắm chứ. Mỗi nghề có cái sướng và cái khổ riêng, sao lại bảo là các mẹ "đùn" vất vả cho các cô? Không hiểu nổi nick này nghĩ gì nữa?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Nói còn sai chính tả đây này mẹ nó ới....hú hú hú
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Va chạm là một từ và viết đúng chính tả rồi đấy bạn ạ
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Em hoàn toàn đồng ý với chị, không hiểu sao chị viết đúng thế rồi còn bị tưởng sai chính tả nhỉ?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình đọc thấy các mẹ chả quy kết gì cả, các mẹ chỉ phản đối những cô giáo mầm non cho mình cái quyền cáu lên là tát, đánh, nghéo tai... bạo hành thể chất và tinh thần các bé thôi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Thế mà cũng nói được. Các cô ăn lương là để trông các cháu cả ngày, ngoài ra các cô còn ăn thêm một số thứ khác nữa, phụ huynh nào mà chả đưa phong bì cho các cô hàng tháng, đều như vắt chanh? Không đi làm thì lấy đâu ra mà đưa cô? Xin lỗi chứ nếu vệ sinh nhà các cô tắc thì các cô có tự đi thông hút không? hay các cô "đùn" cho người khác làm? Xã hội có sự phân công công việc và việc nào cũng đáng trân trọng, đáng quý. Mỗi người đều cần làm tốt công việc của mình. Việc của các cô là chăm sóc, dạy dỗ các cháu trong thời gian bố mẹ các cháu làm những việc khác - những việc này đều có đóng góp cho xã hội cả, chả có ai vứt con đấy để đi chơi đâu, các cô hãy làm tốt việc của mình đã. Còn về việc xâm phạm thân thể cũng như tinh thần của các cháu bé như thế thì bất cứ ai cũng phản đối hết, đặc biệt là các mẹ đang có con đi học nhà trẻ, mẫu giáo.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Cái này mới là sai chính tả đây này
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chán bác quá, người ta viết đúng chính tả thì bảo viết sai, đến khi các mẹ phát hiện bác viết sai chính tả thì bác giở giọng cùn. Còn vấn đề chính là phản đối đánh các cháu bé thì mẹ nào cũng phản đối là cái chắc chắn bác ạ.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Cùn đến thế thì thôi bác ạ, đừng để bọn trẻ nó cười cho.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Sao bạn không sử dụng nick chính mà phải để "Nick mới nhưng người k mới"? Các cô trông nom và dạy dỗ các cháu, không ai phủ nhận công lao của các cô, nhưng không phải vì thế mà các cô cho mình cái quyền đánh mắng, bạo hành các cháu.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Khổ ghê cơ, cứ setup lại máy hay thay máy thì k vào được dd vì k nhớ pass...hic. Vấn đề tớ muốn nói là ai cũng có lúc sai màkhi nhiều bởi chính stress quá mà người ta k kiểm soát được hành vi, dẫn tới có những hành vi sai lầm, cha mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng k phải vì thế mà tạo phản ứng thái quá...như 1 số mẹ nói : nếu oánh con họ thì họ sẽ oánh lại cô ( hay cái ý tương tự như vậy tớ k nhớ cụ tỷ). XH nếu ai cũng hành xử như vậy thì mọi giá trị k còn ý nghĩa gì nữa...mà đúng thật, ra đường bây giờ cứ hơi va quệt là oánh nhau, thậm chí là chém...tính mạng người VN rẻ rúng quá cũng bởi cái thói ích kỷ mà ra...Tớ nói nhiều khi là k theo với đám đông nhưng tớ có ngại ngần gì đâu các mẹ cứ ném đá thoải con gà mái, nhưng ném xong vắt tay lên trán nghĩ kỹ thì thấy có cái Ný của nó đấy ah.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình nghĩ topic này không quy kết gì chung cả, mà chỉ nói đến vẫn đề xảy ra với lớp C3 trường 43 Quang Trung, đầu năm thì có một cháu mới đi học hai buổi đã bị cô giáo tát đập mặt xuống sàn. Gần đây có một cháu bị cô kéo tai đến trầy da, mẹ cháu bé cũng đã xuống BGH để phản ánh, vì cháu về nhà kể lại chuyện cho mẹ nghe. Mình lo lắng vì con mình không kể lại được chuyện như hai bé trên. Còn chuyện này nữa, các cháu nghỉ học thì các cô sẽ trả lại phiếu ăn thừa cho mẹ để mẹ thanh toán với tài vụ trường (trừ bớt tiền trong tháng sau) nhưng con mình nghỉ học hơn một tuần lúc cháu mới đi học, sau mình cũng không thấy cô giáo chủ nhiệm trả cho mình phiếu ăn, mình mới cho con vào học nên không biết, tưởng là không có chuyện trả phiếu ăn. Hôm trước mình đi đón con có nghe thấy bà ngoại cháu Phương Anh nói với cô chủ nhiệm là cháu nghỉ một tuần sao cô không trả lại phiếu ăn? Vì khi bà ngoại cháu xuống nộp tiền học cho cháu Phương Anh dưới tài vụ trường vẫn phải đóng đầy đủ tiền tháng 11 (đáng ra là phải được trừ một tuần cháu nghỉ vào tháng 10). Và mình vẫn thắc mắc sao Ban phụ huynh lớp không đứng ra thu tiền quỹ lớp, chồng mình đóng tiền quỹ lớp cho cô chủ nhiệm?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Vấn đề bạo hành này đang còn nhiều tranh cãi nhưng không ai đồng ý cho việc bạo hành cả, lỗi tại ai thì cũng khó nói, đó là vấn đề của toàn xã hội. Cũng cần hiểu thêm cho các cô giáo, các gia đình cần cùng với nhà trường dạy dỗ các em, đừng nuông chiều các em quá gây ra rất nhiều khó khăn cho cô giáo và dẫn đến nhưng hành vi bột phát không mong muốn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Nói chung thì nhà nào cùng muốn con ngoan ngoãn, cũng cố gắng dạy dỗ con bạn ạ. Các cô dạy, nhưng lứa tuổi mầm non thì dạy và dỗ, dạy dỗ mà, và mình chỉ phản đối khi đánh vào đầu, tai, má... thôi chứ nếu phạt, hoặc tét mông thì thật ra cũng không mẹ nào phản ứng dữ đâu bạn. Đặc biệt bạo hành bằng lời nói như nhục mạ, mắng mỏ... thì mình cũng phản đối.