Thịt bây giờ rẻ mà mn, hôm qua e về các chú các bác e lại rủ chung lợn, mà mới chung 1 con tuần trc xong chả bít bao giờ mới ăn hết, giờ mà chung nữa chắc ăn hết tháng sau quá. Cũng may là gói giò các thứ nên bớt đc kha khá thịt rùi chứ k nhìn mà ngốt
nhà e có 4 ng cơ chị, nhưng mà 2 con trai, chồng e là út mà, mẹ ck e bảo cái nhà đang ở giờ cho nhà anh cả rùi, nhà e thì có đất bên cạnh rùi sau này có tiền mới xây, chả bít bjo mới xây đc
có đất là tốt rồi cố gắng là xây được thôi , xây xong dằng nào cũng là nhà của minmfh mà, ở cũng thoải mái
ui tranh thủ thịt rẻ, sáng vừa mua 2kg về làm ruốc. mua thêm 85k thịt bò nữa. ăn trưa hết 35k. thế là chưa hết ngày đã tiêu hết hơn 200k rồi
e thấy dễ mà, mỗi tội mất tgian thôi ạ, nếu làm thịt miếng chắc nhanh hơn ạ, đợt tết nhà e làm 3kg thịt mà cả nhà ngồi xé như xé ruốc ấy, trời, lâu dã man nhưng mà ăn ngon cực
hihi, vâng, gà e là gà mái tơ rồi,,,, bé được hơn 18w rồi, trộm vía e khỏe re k nghén ngẩm gì cả,, mẹ huy lân cố lên, bé con sẽ sớm về thôi,, chuẩn bị săn tiếp đi nhé
Trời mn tiêu siêu nhỉ, nhà mình mỗi ngày 2 vk ck tiêu bét cũng hết 150k. Mỗi lần mình đi chợ mua ít cũng phải hết ít nhất hơn 200k :3
Nhà em thì sướng hơn các mẹ ở khoản ở với ông bà nội, ông bà nội lo cho hết từ a đến z nên không phải lo cơm nước tiền nong mấy.
Nhà mình từ sáng tới giờ mới phải tiêu bữa sáng 2vc 3 quả trứng vịt lộn 12k (tự luộc). Cơm trưa mang đi. Chồng ăn trưa ở cty. Tối nay đi chợ chắc mua hương với quả thắp hương nữa thui. Đồ ăn tối sẵn tủ rùi, lợn đang rẻ. Hihi
Mình thì sáng hầu như ăn cơm nguội còn lại từ hôm qua, cu tý thì có hôm ăn cháo nhưng dạo này cháu lười ăn lắm nên có hôm chỉ hộp sữa thôi. Bố cháu cũng thế làm bát cơm nguội rồi đi làm. bữa trưa và tối thì khoảng 100k tiền thức ăn có hôm nào ăn cá thì nhiều hơn 1 chút và thường ăn không hết thì để tới sáng hôm sau ăn nốt. Cũng tùy từng hôm có hôm hết có 50k thôi. Vì tận dụng trứng ở quê cho thì lại mua ít thịt về đúc là được 1 bữa.