Em có anh bạn bảo cho vợ sang Thái Lan sinh con theo ý muốn nhưng mình không có điều kiện như anh ấy, mẹ nào kinh nghiệm hay có bí quyết nào chia sẻ giúp nhé, mình dự định tập 2, mà thấy anh bạn ấy bảo bên Thái họ cho thực đơn ăn uống trc khi bầu 3 tháng cho cả vợ và chồng ấy chắc ko thể thiếu món nước mắm đâu vì bác ấy ăn mặn lắm và thik nước mắm truyền thống nữa CÁC MẸ OPEN GIÚP NHÉ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT E SẼ CHIA SẺ TIẾP Ạ ĐANG CHỜ BÁC ẤY CHO CÔNG THỨC CỦA THÁI MÀ CHƯA THẤY TRẢ LỜI, THANKS CÁC MUM!
hihi. Mình nghĩ con cái tới với mình là do cái Duyên bạn ah. Nếu có đk thì nó cũng giải tỏa được ước mong cho bạn nhưng nếu không thì hãy cứ thử những phương pháp tự nhiên như các mẹ khác đã thử áp dụng. Chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều mẹ đã đang từng ngày ngóng chờ tin con, hãy thoải mái lên và đừng lo lắng quá bạn nhé. Chúc bạn như ý! thân!
cũng biết như bạn nói là đúng nhưng tâm lý con người mà mn có nếp lại muốn có tẻ mình cũng chỉ hỏi xem có được như ý muốn là cái tốt còn sinh trai hay gái cũng ok mà
Nhà mình cũng muốn lắm, nhưng khi sinh rồi, mặc dù ko đúng như nguyện vọng như cũng rất hạnh phúc vì con nào cũng là máu của mình
Em nghe thấy con em họ nó bẩu trong quá trình thả nên ăn mặn hơn thường một chút thì sẽ sinh con trai, em không biết đúng hay ko nhưng mà khoa học chưa chứng minh được chuyện này!
người tính ko bằng trời tính bạn ạ, tớ đây chưa kịp tính thì có nên con nào cũng yêu cứ khỏe mạnh là ok