Chợ nhà em 50 nè, lợn và vịt đều rất rẻ. Hôm qua có bà bán đàn vịt 1000 con lỗ 20 triệu mà mừng phát khóc )
lợn nhà em cả chuồng em chả dám mang bán vì thịt mỡ nhiều nhưng mẹ bao lợn nhiều mỡ với ngon mấy con toàn nạc là dùng chất tạo nạc đừng ăn
Chị ơi, chị em bán thịt. Em đang gom đơn để bảo chị mang ra ngoài này. Chị có lấy ko ạ? Em bảo chị gái em mang ra luôn. Thịt là thịt của làng em chị nhé. Mọi người dược ăn thịt rẻ mà lại đảm bảo nguồn gốc ạ
Ư, thực ra mình thấy rẻ thì cũng vừa vừa thôi. CHứ rẻ quá thấy thương người nông dân quá. Vất vả nuôi xong cuối cùng bán lại không được giá. Thấy quê chỗ mình, còn bỏ đói lợn cơ. Tại giá rẻ quá hic hic
Gía các mặt hàng đều là 60k/1kg chị nhé. Thịt nạc không thì là 70k ạ . Sườn non cũng 70k. Sườn bình thường thì 60k ạ
Hôm 30/4 về quê cũng mổ lợn để ăn dần. Lợn rẻ quá luôn nên mẹ ko bán may quá đợt mà nhà em chỉ nuôi lợn đẻ và 2 con lợn thịt để ăn. Thấy người nông dân vất vả quá