Hãy quan tâm đến chồng bạn, xem anh ấy thích gì nhất, có thể bỏ hàng giờ để ngắm ngía không? Có thể với anh ấy tiền như thế là đủ, anh ấy muốn cái khác.
Thực ra thì mình thấy nó có 2 mặt như này. Mặt xấu là ng chồng như vậy sẽ an phận thủ thường, sống có nguyên tắc mà hơi cứng nhắc và có phần nhu nhược. còn mặt tốt thì là cuộc sống sẽ yên bình khi ở cạnh ng chồng như thế. (mặc dù nhiều lúc có hơi bực mình)
Lấy chồng là hên xui thôi bạn ạ. Bạn có thể gặp người đẹp trai, tài hoa, chăm chỉ hoặc ngược lại. Quan trọng là chồng bạn có hợp hay không?
Làm kinh tế nó theo guồng, bị cuốn vào rồi ham ý. Quan trọng là mình cảm thấy thế nào là hạnh phúc thôi bạn nhỉ? Và quan trọng là tính chất cv đó có dừng được để ổn định ko? Tiền thì mình cũng thích nhưng mình cũng rất trân quý những khoảnh khắc bình dị gia đình bên nhau. Buổi tối chồng đi làm về 2 vc cùng nhau nấu cơm, chồng dạy con học, cuối tuần cả nhà vi vu đi chơi, đầu óc thanh thản, con cái lúc nào cũng được sự quan tâm, sát sao của bố mẹ,.... Còn nhiều tiền hơn thì có thể bị đánh đổi thời gian cho gia đình, vợ chi tiêu thoải mái nhưng lại lo chồng bị cám dỗ, những giây phút hạnh phúc bình yên cả gia đình bên nhau sẽ hiếm hoi. Thực sự đã có những cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập cho cả 2 vc nhưng bọn mình ko muốn nắm cơ hội đó mà lựa chọn phương án chỉ dừng lại vậy thôi.Chồng mình thì bảo ko thích những gì cực đoan nghĩa là chỉ biết công việc, sự nghiệp hoặc chỉ biết đến gia đình thì chẳng có gì để mà nuôi gđ đó. Ông ý lúc nào cũng hướng đến cái hài hòa. Chắc mình cũng ko có ý lấy 1 chồng làm người hùng thiên hạ mà chỉ thích 1 ông chồng là của riêng mình và gia đình. Nhu cầu mỗi ng mỗi khác, còn với mình thì mình chấp nhận an phận, có thể những người cầu tiến hơn họ sẽ cho là mình bị ì nhưng chắc hẳn họ sẽ hiếm có những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình như mình và họ cũng sẽ có nhiều mối lo hơn mình
uh nhỉ. nói đi nói lại thì kiểu gì cũng đúng. hihi. thôi thì quan trọng là mình chọn cái gì là mục tiêu lớn nhất của đời mình thôi. Cảm thấy hạnh phúc là ổn rồi.
Định nghĩa của 2 từ hạnh phúc nó khó lắm, đôi khi chỉ cần đủ ăn là được, nhưng có nhiều người tiền đè người mà cũng có thấy họ hạnh phúc đâu
Mỗi ng có mỗi quan niệm về hạnh phúc khác nhau mà. Những ng làm kinh doanh chắc muốn dừng lại cũng khó vì dừng lại đồng nghĩa với tụt lùi và bị đối thủ xóa sổ, còn với ng làm công ăn lương thiên về chuyên môn, ko liên quan đến kinh doanh thì họ có thể dừng ở mức nào đó để vẫn ổn định tương đối công việc và csong của mình.
sống với ng k có ý chí phát triển mệt mỏi kinh khủng. mình nói gì cũng như nước đổ lá khoai. phát chán