Ôi! Tội cháu của em quá! Hôm bữa em thấy người làm nhà chị cho cháu ăn 1 tô đầy mà khiếp quá! Cho ăn từ từ và chia làm nhiều bữa trong ngày chị ạ. Cần đổi món ăn và dụng cụ ăn (chén, muỗng ... của bé) liên tục sao cho nhiều màu sắc rực rỡ và lạ mắt thì mới kích thích bé chị ạ. Còn việc bé hay ọc thì phải hỏi Bác Sĩ thui. Ah, chị PM cho em ngày tháng năm sinh của bé Luân đi chị (để còn nhận quà của hội nữa chứ) . Cũng sắp Thôi Nôi bé Luân rồi còn gì. Hihihi, tới SN chị em sẽ nhắn tin chúc mừng. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
@mebeluan lặn kỹ quá nha , vì lý do bbé Luân bị bệnh thì tạm tha ,,, k thui là phạt à nha ....hehehe....bé Luân đỡ chưa vậy ??? thời tiết và môi trường này dễ bệnh lắm..
Rada ơi , cái YM của mẹ Winni ngay bên dưới tên đó . giờ ghi ra đây luôn nhé : tranthuynguyen79 Mà sao trên đây mẹ Winni không thấy mọi người khai baó trong phần hồ sơ ID YM hay Skype gì đó cho tiện liên lạc
@rada : luân sinh 23-12-2007 hihi đinh mổ ngày noen nhưng người ta hay nói giáng sinh buồn nên mời anh ra trước 1 ngày cho lành..lolz @ me bo : chán lắm hội trưởng ạ !! 2 hôm nay bé toàn sốt 39 độ,em đưa lên victoria khám ,quan điểm ở đấy là không dùng kháng sinh bừa bãi, để cơ thể tự đề kháng ,mà nhìn con ốm xót ruột wa!!!mà đưa wa bên nhi đồng họ ch 1 bịch kháng sinh về em lại vứt đi không dám cho uống , chẳng biết làm sao cho đúng cho con nữa
ui, luân bị sao thế Ngọc.hic hic.. chúc Luân mau chóng bình phục nhá. tớ đã gặp được mẹ Ngọc và Luân rồi nhá, công nhận mẹ xinh, con xinh, eo ồi, bố luân cũng xinh
hì hì, cả nhà ơi vào ủng hộ em với, con này là con thú kéo nhạc nhá http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=27851
@mebeluan : bé làm sao mà sốt thế ? BS có nói gì không ? Nhà này 2 anh em cũng toàn khám bs Trí Đoàn ở Victoria , đúng là bs ít dùng kháng sinh , viêm nhiễm kéo daì mới úông , mà công nhận là phải kiên nhẫn , nóng ruột là k đc , chỉ trừ khi sốt kéo dài phải phi đến BS ngay. Công nhận SB Trí Đoàn mát tay mà nhẹ nhàng , giải thích cặn kẽ và phòng khám cũng thấy yên tâm , có tin nhắn nhắc nhở mình đến đúng lịch hẹn
@me be luan Chú heo Luân dể thương quá chị ạ, vậy là con tụi mình sinh cùng tháng, sắp 1 tuổi rồi ha. Ọp ẹp lần sau nhất định phải cho anh em gặp mặt nhé chị.
Cám ơn mẹ Simon nhé ! Bạn Bi nhà mình 2 ngày nay hết sốt rồi nhưng lại nổi ban đầy người, nên nhõng nhẽo lắm, suốt ngày mẹ bế mẹ bế. Vì nổi ban nên cũng hơi nóng nóng, bởi vậy bạn nhão thấy ghê luôn. Hihi Hình bé Simon trên avatar dễ thương quá mẹ Simon ơi ! Nhìn con đáng yêu ghê lun ......
Nhìn hình bạn Bo thấy ghét quá, mẹ Bo ơi ! Mẹ Bi và mẹ Bun chưa có dịp diện kiến mẹ Bo, lần ọp ẹp sau này nhất định phải có HT đó nha ! Lần này mà HT không đi là phải phạt ...... 20.......... ly trà đá luôn đó , phải không mẹ Bun, mẹ bapluoc và cô Rada ??????????????????
Bé sốt nhưng có ho hay sổ mũi gì không hả mẹ bé Luân ? Chứ nhìn thấy con sốt cao như vậy thì thương lắm, chắc mẹ cũng cho con uống thuốc hạ sốt chứ ??? Chúc con mau khỏe nhé !
Mình có 1 ít quả phật thủ (chỉ có ở HN thôi) dùng để hấp với mật ong chữa ho cho e bé . Nếu ai có nhu cầu lấy thì mình tặng để về làm cho e bé uống . Cách này chữa ho rất hiệu quả đấy . Mình làm cho bun nhà mình rồi nhưng người nhà gửi vào nhiều quá dùng không hết nên tặng lại cho ai muốn dùng. Liên hệ ngay nếu k để lâu sẽ bị hỏng.
Cảm ơn mẹ cu net đã có lời khen nhưng cháu lười ăn thì không ai bằng. hy vọng cuộc họp lần sau sẽ gặp mẹ cu net nhé
bun nhà mình cũng toàn khám của bs Đoàn, bs mát tay lắm. Chữa cho bun khỏi rất nhanh. Khám của bs khác thì còn lâu mới khỏi
Mẹ Bun ơi ! Mẹ Bun cũng hay cho Bun khám ở bác sĩ Đoàn hả ? Nhưng khám ở phòng mạch riêng hay trong PK Victoria ?