Mấy tháng trước em hay chia sẻ các bài tiết kiệm với các mẹ cùng hoàn cảnh thu nhập thấp như gia đình em. Đồng thời em cũng nhận được nhiều lời khuyên nên tìm cách đẩy mạnh thu nhập thay vì chỉ tiết kiệm. Em thấy chí lý nên mạnh dạn bán 6 chỉ vàng cưới của mình ( được 20 triệu) tính mở rộng buôn bán online. Nhưng không biết làm ăn tính toán nên giờ tiêu sạch tiền gốc, coi như gần mất trắng ( vì vẫn còn 1 đống hàng tồn kho chừng 9 triệu). Với nhà khác số tiền đó quá nhỏ nhưng với nhà em, vợ chồng em chưa khi nào kiếm được khoản tiền như thế. Nghĩ đến lúc chắt chiu tiết kiệm từng đồng bạc nhỏ, em xót không ăn ngủ được. Mặc dù chồng em cũng động viên nhiều ng làm ăn còn bị phá sản, nợ nần mà tâm trạng em cũng không khá lên mấy. Nghĩ thương chồng lương thấp mà giờ vợ còn mang đi làm ăn phí phạm thế này. Em định đi làm lại nhưng chồng em thì cứ một mực động viên vợ ở nhà tiếp tục buôn bán vực dậy từ chỗ hàng tồn kia. Chồng e nói làm thuê cả đời không khá được. Buôn bán thì ít ra còn có cơ may hơn. Em cũng phân vân lắm, muốn xin mọi người một lời khuyên.
Tớ cũng còn 10tr nè. Cố thôi nàng ạ. Tớ còn vác quần áo ra vỉa hè bán hòa vốn đây nè. Cố lên. Vào topic tớ ủn. Tớ vào topic b ủn.
Theo mình bán hàng không những cần cái Duyên mà cả sự kiên trì nữa, nếu thực sự mn thích buôn bán thì cố gắng lên nhé, còn đã k thích thì đi làm lại cũng ok. Hoặc vừa đi làm lấy lương cố định và bán hàng chỉ là nghề tay trái thôi
Tất nhiên là vẫn phải giải quyết chỗ hàng tồn rồi. Nhưng ý mình hỏi là phương án sau đó cơ ? Mn có định buôn bán tiếp không ?
Trc em cũng thử vừa đi làm vừa bán hàng rồi nhưng không phân thân được, vì cái nào cũng cần tập trung. Thế nên duy trì được mấy tháng thì em nghỉ, ở nhà bán hàng. Thấy khâm phục nhiều chị vừa đi làm vừa bán hàng ghê, giỏi thật ý
mn vốn ít mà định kinh doanh làm nghề chính thì khó cực ấy, nhìn vào hoàn cảnh của m. giờ vốn ko nhiều thì phải đi làm để lấy cv và thu nhập thêm, còn bán hàng thì tranh thủ buổi trưa và tối. còn khi nào mà hàng họ trôi ngày đều đặn 20-30 đơn thì nghỉ làm tập trung buôn bán. đây m vừa đi làm, chăm con vưaà bán onl tối còn máy hàng khách đặt, có tháng đông hàng làm vắt chân lên cổ nghĩ nghỉ làm ở nhà bán hàng nhưng lại thôi, m ko dám bỏ việc. nên cứ bị ràng buộc vậy chứ 2vc m mà bỏ việc ngồi nhà làm ngoài chắc cũng kiếm hơn, nhưng m cũng cổ hủ nên cứ đi làm (ko phải nhà nc)
Bạn ít vốn, lại lấy mặt hàng quần áo bình dân đại trà bán online tớ có thể cam đoạn bạn bán không nổi cho ai khác ngoài người thân quen. Bạn thử hỏi bản thân xem "tại sao người ta lại mua hàng của mình?" Bạn đừng nghe người khác nói "cái duyên bán hàng" như một thứ may mắn bẩm sinh, mọi thứ đều phải học hỏi và trả giá hết. Đợt vừa rồi coi như bài học, cố gắng rút ra nhiều nhất kinh nghiệm cho mình từ thua lỗ.
Đúng là mình nghĩ đơn giản. Cứ nghĩ bán onl chỉ cần vốn ít. Thậm chí nghĩ 20 triệu là nhiều. Nhưng đến lúc vào làm ăn rồi thì mới thấy như muối bỏ bể. Đúng là làm giàu cực khó thật
Có chồng ủng hộ là quá tốt rồi bạn. Cố gắng lên, mình tin là nếu đam mê và có sự cố gắng thật nhất định sẽ thành công.
Tớ vào mục này gần đây hay thấy bạn và có vẻ bạn đang gặp rất nhiều khó khăn. Mạng ảo bạn à, lên đây tìm lời khuyên chả khác gì đẽo cày giữa đường, lên tâm sự cho đỡ buồn thì được chứ đừng nghe người dưng khuyên vu vơ rồi làm theo (như đợt vừa rồi). Sao bạn không tìm kiếm sách vở chuyên môn đọc thêm? Buôn bán cực khó nếu không chuẩn bị kĩ càng về mọi mặt. Tuy bảo bạn đừng nghe trên mạng khuyên bảo linh tinh nhưng tớ vẫn có vài lời về hướng đi tới nếu bạn còn đủ kiên nhẫn buôn bán: "đổi mặt hàng bán đi". Vốn ít hãy thử những mặt hàng thiết yếu như đồ ăn, đặc sản, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Nếu quê bạn có đặc sản gì hãy chịu khó đem ra mà bán. P/s: nhìn bạn cũng xinh xắn, sao phải chịu cực vậy? Tận dụng nhan sắc đi, đó là một loại tài sản vô giá.
Trc tớ cũng tính bán hàng ăn vặt onl nhưng tớ k thể vừa kiêm nấu ăn và ship đc. Nhất là lúc khách dồn dập, mình mang chậm 1 chút khách kêu ca mình cũng áy máy vì ng ta bỏ tiền ra mà dịch vụ của mình k tốt. Đặc sản thì nói thật mình k biết bán j cơ vì Hà nội cái j cũng sẵn. Cũng nghĩ đến bán mĩ phẩm nhưng bán mĩ phẩm thì phải biết trang điểm, tớ thì có mấy khi trang điểm đâu. Còn bạn bảo tận dụng nhan sắc là thế nào ?
Vâng. Cũng may ck em không trách mắng gì cả. Còn động viên rất nhiều. Nhưng nói thế thôi chứ của đau con xót, sao mà k tiếc đc
Tất nhiên là tiếc chứ, mình cũng đã thất bại nhiều nên mình hiểu. Và mình thấy rằng thất bại đó cho mình nhiều kinh nghiệm và nếu mình thật sự đam mê, theo đuổi đến cùng nhất định thành công.