Kinh doanh online tốt học triết lý của Jack Ma chủ của Alibaba Group Điều hành doanh nghiệp thì học của bác Phạm Nhật Vượng...còn nhiều nhưng mình nể bác ý....chia sẻ rất thật....mà toàn là triết lý quanh ta, đúng theo quy luật tự nhiên Kiên trì, vừa làm vừa học....quan trọng là những thứ mình học được, khi đó tự nhiên tiền sẽ chảy vào túi bạn, chịu khó sau 1 năm thì bạn cũng ko nhận ra mình đã thay đổi như nào...
Không có gì chắc chắn cả đâu...chả có gì là tuyệt đối Nếu chỉ nhìn vào đối thủ những gã khổng lồ đang thống lĩnh thị trường thì đã sợ sấp mặt rồi. Nhiều người thành công kiệt xuất ko phải vì họ có vốn lớn, hay kế hoạch kinh doanh trên trời.. Warrent buffet khởi nghiệp với số vốn 10.000 USD đâu đến 1 tỷ việt nam đâu bạn. Mark Zuckerbeg chỉ viết ra một phần miềm facebook miễn phí...và là 1 cậu sinh viên, có tiền đâu bạn Mình không so sánh ai với họ, nhưng vốn lớn rơi vào tay người không biết tính toán thì Phá sản, bán đất chỉ là vấn đề thời gian thôi.. Nếu bạn kinh doanh chỉ trông chờ vào chạy Google adwords, Face book adwords, Zalo adwords thì chỉ như con bệnh chờ thuốc thôi Nếu đam mê, thì bạn luôn tìm thấy một hướng đi đúng..... Thực sự đó là đam mê và kiên trì.....đừng quá nghĩ vì tiền....khi bạn cho đi thì sẽ nhận được những gi xứng đáng.
Mạnh mẽ lên bác! Em từ đầu năm tiê f nợ của khách còn cả đống còn chưa đòi được! Toàn chỗ thân quen của ck e! Mà tiền đó toàn vốn là lương của e hết! Nhiều lúc chán nản lắm nhưng giờ chỉ còn cách ngọt nhạt đe ck e đòi được số nợ về cho e thôi
đừng nản chị ạ. e cũng mới bắt đầu bán ol. e bán đồ cho giới teen, vốn có 2 tr, e tham gia nhiều nhóm bán hàng trên fb. chia sẻ nhiều để mn biết đến. e thấy cần phải kiên trì
à đó là sự thật của kinh doanh, và chúng ta phải biết chấp nhận và khắc phục nó để có thể làm tốt hơr n, thường các bạn mới kinh doanh ít người nghĩ đến trường hợp nếu mình toạch thì sẽ như thế nào, và cách giải quyết ra sao, còn mình đã trải qua giai đoạn của bạn rồi, 5 triệu còn quý nữa là 20 triệu vấn đề của bạn bây giờ, không nghe mấy thằng lố lăng nói về kinh tế vĩ mô, hay nghe nó lải nhải về jack ma, hay phạm nhật vượng KFC 7 năm chụi lỗ ở việt nam, vin group lỗ hàng loạt chuỗi siêu thị tiện lợi, hoặc chuỗi siêu thị điện máy vinmart, google lỗi hàng loạt dự án điển hình như, g+. cái tầm tỷ đô đó, nó không giúp được miếng cơm manh áo cho vợ chồng bạn, bây giờ là bạn chấp nhận rủi ro, đã thất bại quyết định đứng dậy bán lốt lô hàng tồn, hoặc là đi làm việc khác đó là sự lựa chọn của bạn, nếu tiếp tục thì như mình đã nói nghiên cứu sâu thị trường, k phải là cứ quảng cáo là bán được hàng, đôi khi profile facebook đăng vào 1 số hội nhóm bán hàng kiên trì cũng có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề trước mắt, còn bán hàng online, đương nhiên k dễ nhưng k phải là không làm được, còn sản phẩm thì đừng quá quan tâm đến nó, 1 cây lan rừng bằng hàng nghìn cây lan công nghiệp, nhưng cả hai đều có đất sống, vấn đề mặt hàng của bạn đang hướng đến nhóm đối tượng nào, hãy tìm những hội nhóm đối tượng đó làm 1 cách ckiên trì nếu bạn muốn làm online, kinh doanh lỗ là bình thường, nhưng lãi cũng là bình thường, thất bại 1 lần chỉ nói lên là ngu vcl, chứ k phải là bạn vô dụng hoặc không làm được ( bình thường bài viết khi nói chuyện với những đã thất bại, tôi hãy dùng những từ ngữ mạnh, không phải là tôi mất dạy, hoặc tôi không thông minh, mà đôi giản bạn nhớ là đôi khi có những người hất cứt lên người bạn chưa phải họ xấu đâu, mà những kẻ mang hoa đến cho bạn lại là kẻ đâm sau lưng, kinh doanh ảo diệu lắm, nếu bạn muốn dấn thân vào cái này, 1 câu dùng từ mạnh của tôi đã khiến bạn phật lòng, vậy hàng loạt khó khăn kia, bạn giải quyết bằng cách nào. đặng lê nguyên vũ thất bại rất nhiều lần, cuối cùng còn cái dream thái bán đi, và đi giao cà fe bằng xe đạp làm lên 1 đế chế trung nguyên, nếu kinh doanh là dễ dàng thì đã không có người nghèo, 90% cái start up phá sản nhưng khó khăn đó, không đồng nghĩa là k có vinh quang, làm thì làm rồi, sấp mặt thì sấp mặt rồi, còn gì để mất hàng còn đó, mà không vứt mẹ cái sĩ diện đi tìm lối thoát cho 9 triệu bằng bất cứ cách nào chân chính, vứt mẹ cái tư duy ô e tiếc của đi, tìm cách bán cho bằng được lô hàng đó, ( chính đáng nhé).
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, thôi mẹ nó bị thất bại nhưng học được kinh nghiệm quý báu khi kinh doanh rồi. Coi như có động lực chịu khó làm ăn thêm.
Trước mình cũng định bán quần áo online nhưng sau mình thấy người bán thì nhiều mà người mua thì ít cứ lên fb là chỉ thấy người đăng bán quần áo thôi. Mà t ko đc như bạn có chồng động viên ủng hộ. T mà như thế chắc chồng chê bai nói này nói nọ suốt ngày. Thôi cố lên bạn có chồng ủng hộ là tốt rồi. Giờ trc mắt phải giải phóng hết hàng tồn gỡ lại phần nào vốn đã.
Tớ bán mấy năm rồi chưa thua lỗ bg vì hàng tớ lấy có thể trả lại được. Mà quay đi quay lại vẫn thấy mình kém cần phải học hỏi rất nhiều. Bán hàng cái duyên quan trọng nhưng quan trọng hơn là học được cách bán như thế nào, cái này mới thực sự khó. Bạn lỗ chắc do ăn tiêu vào sinh hoạt hàng ngày thôi cái đó bạn cũng đừng quá buồn. Nếu mặt hàng này ko thuận lợi tiềm kiếm nguồn hàng khác với số vốn ít hơn.
Vk ck mình cũng tính mở cửa hàng nhưng phải chắc 2 năm nữa. Vì giờ tiền còn phải dồn vào kế hoạch có em bé. Sắp tới chúng mình dự định có em bé mà bầu rồi đẻ chắc tốn kém lắm
Đúng thế. Trên sổ sách là vẫn lãi nhưng thứ nhất vốn ít quay vòng nhanh. Thứ hai tớ không biết hạch toán thế nào. Đâm ra chỉ lãi trên giấy tờ còn tiền thì đi đâu ý
Buôn bán cũng phải có duyên mẹ nó ạ, Nhưng mẹ nó cứ tiếp tục đi, có vấp ngã mới có thành công, em thì cũng đang tính buôn bán gì đó đây
hai năm trước mình kinh doanh nhưng vì lý do gia đình mình nghỉ mà hàng còn tồn khoảng 25tr. vì áo rét nên nặng tiền. năm nay ổn ổn tính bán tiếp. lục ra mối nó xông 2/3. vừa dọn vừa khóc. khóc vì mối cắn và tiếc của. tóm lại số mình không biết khi nào mới giàu dc.
Em đồng cảm với bác. Em còn nhập trang sức, bán rẻ 1/2 so với chỗ khác mà còn không bán nổi, đành cố kiên trì đây ạ