hqua đọc xong tối ăn như này các mẹ ah: 15k thịt vai xay : viên đc 13 viên thịt bay cơm nhanh kinh khủng 5k rau cải hoa quả : chuối còn ăn nốt + xoài tối xem sống cùng mẹ ck : rán nốt 10c nem chua rán ck mua ở trần công châu từ thứ 4. tính ra hqua ko tiêu mấy
Nhà mình thì ăn uống rẻ lắm, vì hai vợ chồng tự nấu ăn nên tiết kiệm kha khá. Mỗi ngày chi phí tiền ăn chỉ khoảng 50k ăn cả ngày cho 2 vc son
chiều qua đi làm chủ nhật , đã chả đc đồng nào thì chớ về nguyên mua hoa quả cho cả nhà ko cũng hết 40k :'(
thế là còn đỡ đó. mà sáng nay em làm sấu ngâm rồi đấy. hôm chủ nhật về bm e bán sấu sớm nên có mang đi. Ăn thì mai đi làm về sang e cho 1 lọ khớ khớ nhé. hehe
có sấu sớm rồi đấy, nhà t năm nào cây cũng ra sớm lắm, ngâm mắm đc 3 lọ rồi / Hôm nào vào mùa chính vụ rẻ mua 5 kg mua ngâm để dành ăn dần )
nhắc tới mà thèm ăn sấu chín quá. hihi, dưới nhà e giờ sấu bé tí à, mọi năm mua toàn 20-25k/kg đấy. Trước nhà e có cây dâu gia xoan thì hết mùa ý mới ăn tới sấu