Mình ở nhà không có việc nên mình nghĩ đến việc mua quần áo về bán kiếm chút cho vui thôi. Mình xuống Ninh Hiệp chơi và mua vải về may ( vì mình biết may ) và bán nữa. Mình bày ra hè vào buổi tối có 1 khách mua bán được 80k .... chán nản vì mọi người kêu : Mua vải may đắt hơn là mua.... Thế là mình dẹp. Chuyển sang kèm với vài ba cái quần là lúc mình mua vải đã mua 10c quần leling đen và 10 áo giữ nhiệt bày ra cùng với vải bán được hết áo. Còn quần đi giao lại và bán hết lãi 100k . Mình sau đấy nhập hàng q.lot về bán ..... Dần dần nhập thêm găng, tất mũ, khăn.... đủ từ già đến trẻ....và dây buộc tóc, son chống lẻ.... đủ thứ bút, sổ...Đến lúc một mình bán không kip rồi nhờ người nhà ra trông hộ, rồi ăn chỉ kịp xúc vội vài ba thìa .... khách đến lại bỏ bát xuống. Ngồi rồi đứng không kịp ngơi tay . Bán 9h sáng đến 11 h hết khách dọn hang đến 12!h đêm mới đi tắm ăn bữa phụ... 1 h mới đi ngủ. Cứ thế gầy đen ...già..... Hàng đông rồi khách trả thì trả không trả tiền thì đi........ Thật mình đã không nên kế hoạch cụ thể ... Thành ra mình cứ đâm lao theo vậy
Bán hàng nhất là bán nhiều đồ lặt vặt, mà nhiều đối tượng khách đều có thể mua thường khá vất vả, mẹ nó để ý khoảng thời gian nào là cao điểm thì nên nhờ phụ bán vào tầm đó để tránh mất khách cũng như mất đồ nhé
E nhờ rồi nhưng lắm lúc chẳng có ai cả. mà e thuê rồi lúc đông khách thì tiền cũng chẳng biết họ thu đủ hay không nữa vì chẳng có mắt nào mà nhìn nữa.
mn nhờ người nhà nào cảm thấy đáng tin rồi trả công bình thường ấy. Hiện tại mn chưa đi làm thì nên cố gắng, tuy hơi vất vả nhưng còn có đồng ra đồng vào. nếu mà không làm gì lúc ấy còn thấy chán hơn. Mẹ cứ kết hợp nghỉ và bán, bán 5,6 ngày thì nghỉ 1,2 ngày để thư giãn và tổng kết
mn nên nghỉ vào ngày cố định trong tuần và thông báo tới khách (để ý hôm nào thường ít khách nhất thì nghỉ vào hôm đó), dần dần mọi người sẽ quen thôi. Còn nếu quá chán với việc kinh doanh rồi thì mn tìm việc làm ăn công lương ổn định, nhưng bây giờ người làm công ăn lương (thậm chí là nhà nước) còn thi nhau bỏ kinh doanh riêng vì chán. Tất cả nằm ở bản thân mình, hãy chọn con đường phù hợp với bản thân và khiến m yêu thích mn nhé. Cố gắng lên
Bạn thuê người thì kết hợp quản lý và lắp thêm camera để theo dõi chắc sẽ hiệu quả hơn. Nói chung mình thấy buôn bán là vất vả lắm nhưng nhiều khi mình k có sự lựa chọn ý bạn nhỉ
Bán đắt hàng thì bắt buộc phải thuê ng thôi b. Mình lúc đầu thuê ng cũng ức chế vì ng ta bán ko theo ý mình, thái độ với khách rồi sai giá, để mất hàng, gian lận các kiểu; nghĩ mình thức đêm hôm đau đầu mà như thế chỉ đi nuôi người khác thôi chứ mình làm gì còn lãi. Ức nhiều lần muốn nghỉ. Nhưng nghỉ để quay lại đi làm thì vướng rất nhiều cái khó nên cứ cố. Mỗi ngày lại rút ra 1 ít kinh nghiệm để quản lý người làm, dần dần cũng đi vào quỹ đạo, cũng uốn ắn được nhân viên theo ý mình, quản lý được mất mát.
nó như kiểu một cái vòng tuần hoàn thôi mn ạ, làm chủ thì mn học cách quản lý người làm còn khi đi làm thuê thì mn lại chịu sự quản lý của người khác
Mình thấy công việc kinh doanh của bạn có thể tiến chiển tốt.. Nếu như mà dư giả nhiều bạn có thể tìm nhân viên làm ca cho đỡ vật. còn thời gian thì mình nghiên cứu mở rộng thêm
E cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với E. E thì thấy kinh doanh càng ngày càng khó cạnh tranh gắt gao. Người ta thấy mình bán họ cũng bán làm mình thấy lãi đã thấp rồi mà trật vật quá. Thế này e cũng không có lãi....khách thì khó tính hơn .... rẻ mà đẹp .