Bố mẹ thả thằng ku vào cái khu vui chơi, con mẹ hí hoáy giơ cái điện thoại ra chụp choẹt quay con, xong ôm thằng bố nó ròi chu mỏ chụp, thế rồi up lên fb, hí hoáy bấm bấm cạch cạch, thi thoảng cười rúc rích chả biết trời đất mô tê. Ông chồng ôm cũng cái điện thoại, cũng bấm bấm cái j ý, rồi vỗ đét cái đùi :”ĐKM,thua cụ nó rồi”. Tiên sư, làm mình đang uống cái cốc trà sữa giật mfinh tý thì li vơ phun. Thằng con chơi đc tý chán khóc đòi mẹ ra chơi cùng,bị con mẹ cáu, quát:” Im mồm, chơi bóng đi, ko thấy bố mẹ đang bận à”. Ku tiu ngỉu quay ra chơi tiếp. Méo , thằng này hiền vãi, mình mà là nó quay lại chửi cho phát, bà bận fb chứ bận làm việc méo gì, bà đưa điện thoại đây xem tôi có nhanh chán ko, mấy trò trẻ con này tôi méo thích bằng xem siêu nhân!!! Thực ra đây là câu chuyện e tự bịa ra thôi, nhưng em thấy nó là cái căn bệnh của các gia đình hiện nay!! Các bố mẹ thường hơi phụ thuộc vào điện thoại quá, mà quên mất rằng, giá trị của tình yêu nó ở ngay bên cạnh mình. Có thể con nó yêu điện thoại, và có nó, thì các con mới chịu ăn, mới chịu để yên cho bố mẹ làm việc. Nhưng có ai nghĩ rằng điện thoại đang làm chúng ta xa nhau hơn không? Vợ chồng, con cái nói với nhau được mấy câu 1 ngày??? Ở nhà em, em không thường dùng điện thoại trước mặt con, em cũng cực kỳ ít cho con xem điện thoại. Nhưng chồng em cũng bị nghiện điện thoại và game, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Em cũng cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Vì thế, em nghĩ bon trẻ nó cũng sẽ như em, khi bố mẹ ít dành thời gian cho mình, mfinh cũng thích điện thoại đấy, nhưng mfinh cũng sẽ vẫn rất cô đơn.....
các chị em chú ý nhớ dành nhiều thời gian để chơi với con, nghe con tâm sự và hỏi han con. Muốn con sau này là người tình cảm thì hãy dùng tính cảm đê nuôi dạy
Ngày thường chơi với con 3-4h, riêng chủ nhật 8-10h. Bận mấy thì cố thu xếp chừng đó thời gian cho con, tiền có thể thiếu nhưng tg cho con thì k đc thiếu.
đọc bài của nó làm em giật mình, cũng có lúc đang chơi với con mà fb ting ting lại nhanh nhảu vác điện thoại
thời buổi CNTT phát , cs phát triển cũng kéo theo ko ít những hệ lụy . Mong rằng những nét đẹp truyền thống sẽ ko bị mất đi .
Mỗi người chúng ta đều có 4 viên kim cương là : gia đình , bạn bè , sức khỏe , sự nghiệp . Khi bạn đã dành khoảng 70% thời gian cho sự nghiệp thì 20% chỉ còn cho gia đình , 10% cho cả bạn bè và sức khỏe . Với 20% thời gian thì bạn nên dành 15% cho con sẽ tốt hơn
Mn tưởng tượng như thật í ^^ Nhà mình thì gần như lúc nào cũng quanh quẩn bên con, trừ lúc nấu cơm. Cucwcj kì hiếm cảnh mẹ xem chơi đth, máy tính, con lọ mọ một mình. Nếu có thì chỉ vài phút, con cũng chả cho mẹ ngồi yên ^^
Chúng ta dần yêu thương cái điện thoại hơn những người xung quanh chúng ta rồi. Thật chẳng biết nói gì. E thì vẫn hạn chế dùng điện thoại thôi.