Các mẹ có ai ghét bạn của chồng ko ah? cho em xin tí ý kiến. Thật sự em rất ghét một vài người bạn của chồng em. Đặc biệt ghét kinh khủng là 1 ông và 2 vợ chồng nhà kia. Ghét kinh khủng khiếp ấy, ghét đến nỗi mà cứ nghe thấy tên là ghét. [-X Đã 2 lần, 2 vợ chồng em gây lộn vì cái nhà 2 vợ chồng kia. Gây đến nỗi 2 vợ chog ko thèm nhìn mặt nhau. Căn bản đã ghét, đã ko có cảm tình rồi thì nhìn gì cũng thấy trái khoáy. Chồng em bảo, vợ ghét mà vợ vẫn đến ôm hôn người ta được mới là tài, còn ghét mà để cho người ta biết mình ghét thì ko hay tẹo nào huhu... thế là sinh nhật con bé đấy, chồng em bắt em vẫn phải cầm hoa và vẫn phải mang rượu đến ôm hôn chúc mừng sinh nhật con bé đấy, ôi mẹ ơi!!! rồi về nhà thì chồng em thơm em, chiều chuộng em. Em ko biết em phải làm sao bây giờ, làm sao mà chồng em lại có thể như thế được ko biết nữa. Đã biết em ghét thì phải hạn chế bớt, đằng này lại chơi thân thiết như anh em. Mà em nói thật, họ chỉ lợi dụng chồng em thôi, chồng em dễ bị lợi dụng lắm. Em điên ko tả được, cứ tí lại nghe đến cái tên đấy, cứ tí ông ấy lại gọi điện thoại cho chồng em. Nhiều thứ lắm, em mà kể ra thì uất ức phải biết. Mọi người cho em lời khuyên, em phải thế nào với cái nhà ấy bây giờ ạ? có ai bị như em ko? Em cứ nghe thấy cái tên nhà 2 vợ chog đấy với cái ông kia là khắp mình mẩy chân tay em đầy gai ốc.
Ðề: Ghét bạn của chồng Bạn hok nói rõ mối quan hệ ntn thì làm sao cả nhà giúp bạn được.Nhưng nếu là quan hệ làm ăn thì OX của bạn đúng.
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình cũng ghét mấy người bạn của chồng: 1 ông là bạn làm ăn, chưa bao giờ gặp mình chỉ nghe qua mấy người khác nói(đùa có, thật có) thế là xúi chồng mình này kia.....làm chồng mình về mắng vợ, Mình liền đt bằng máy của chồng cho ông đó và bảo: mời anh đến nhà tôi ngay có việc... Sau vụ đó thì tởn mình rồi. 1 ông thì chỉ lợi dụng chồng mình trong CV và tài chính (chồng mình cũng có tính sĩ với bạn bè)...nhưng lại ra vẻ trước mặt mình, khi mình biết sự thật mình lẳng lặng nt: anh làm ơn để cho nhà em lo làm ăn lấy tiền mua sữa cho con chứ cứ lấy tiền vợ để dành mua sữa cho con đi nhậu và...con e nó nhin đói! Thế là từ đó bặt tin. Còn thằng em nhà chú họ thì cứ rủ rê ông xã mình vào các tệ nạn: mình tuyên bố cấm cửa. (Mình cũng gớm ghê)
Ðề: Ghét bạn của chồng Thế mới khó chứ ,mình mà ghét ai thì như hắt nước đổ đi vậy thể hiện rõ ra mặt luôn không thể có cách khác được .
Ðề: Ghét bạn của chồng Thế này mà cũng chỉ ở mức "gớm ghê" thôi ah, hic hic! Cao tay thật! Nếu bạn ghét quá thì nc với chồng rồi cố găng tránh mặt thôi, nếu có phải gặp thì cũng nc xã giao bthg thôi, mới lại chồng bạn mà nói với bạn như thế thì chắc chắn chồng bạn cũng khôgn ưa, nhưng vì lý do nào đó, vẫn phải quan hệ
Ðề: Ghét bạn của chồng Hic, vừa mới gõ được tí lại out....mất hết cả hứng. Em là em ghét bạn của bt em í ạ.
Ðề: Ghét bạn của chồng Nếu làm căng thì bạn cũng đã làm rồi,bjo mà căng tiếp thì cũng vậy.Nói để chồng hiểu nhg chồng cố tình ko hiểu thì phải chơi nước khác. Đã ko thích thì thôi,đã ghét thì cho ghét luôn,cứ đến giao lưu,bọn đó nói A thì mình nói B tỏ luôn thái độ
Ðề: Ghét bạn của chồng 10 người bạn của chồng mình thì ghét đến 5 , vì suốt ngày rủ rê nhau tụ tập chơi bời nhậu nhẹt . Đã đành chồng mình cũng ham vui chứ chẳng ngoan hiền gì , thế nhưng đúng là " ngưu tầm ngưu " có khác . Cứ thấy điện thoại kêu vào ngày nghỉ là thấy choáng rồi . Ghét thế !
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình không ghét ai trong số bạn của chồng mình cả. Vì đã là bạn chồng thì cũng phải như thế nào đó chồng mình mới coi là bạn. Tất nhiên có những người hợp với mình thì mình thân hơn, còn ko hợp với mình thì mình xã giao để ko mất mặt chồng thôi. Còn các mối quan hệ xã giao, công việc khác mình không coi là bạn, nên khi có gì quá đáng là mình " xử lý triệt để" luôn.
Ðề: Ghét bạn của chồng Em cũg ghét bạn của chồng.Toàn 1 lũ lợi dụng.Em ghét đến mức phải chặn cả số đt của chúng nó.Chúng nó k gọi được lấy số khác gọi cho chồng em mới ghê chứ...Cũg may là chồng em nghe em,biết dừg lại đúg lúc..hz..
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình nói thật chồng bạn phải như nào mới giao du với " chúng nó" chứ. Người ta nói " hãy kể cho tôi nghe về bạn anh, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào". Một khi đã là bạn bè của nhau, ng ta phải tìm được tiếng nói chung, phải chia sẻ được với nhau chứ. Còn những mối quan hệ xã giao khác, thì đừng đánh đồng vào từ "bạn", mất quan điểm lắm.
Ðề: Ghét bạn của chồng Chog các mẹ hiền đấy. Gặp chog mình, nói thế này, giàu vì bạn, sang vì vợ. Vợ phải cư xử làm sao cho chog cảm thấy được tôn trọng. Chog tôn trọng bạn của vợ thì vợ cũng nên như thế với chog và nếu như mà quan điểm này ko thống nhất thì rất khó xử cho cả 2. Đau lòng lắm lắm!!!
Ðề: Ghét bạn của chồng Nếu bạn bảo chồng bạn chỉ có vài người bạn đáng ghét thì mình thấy bình thường, chứ chồng bạn " toàn một lũ ..." như bạn nói ----> xin lỗi chứ chồng bạn ko như " chúng nó" mới là lạ. Làm gì có chuyện 1 người tử tế, ăn ở biết điều lại chơi rặt với " lũ lợi dụng" để đến nỗi vợ phải gọi bạn chồng là " lũ", là " chúng nó" như thế.
Ðề: Ghét bạn của chồng mình thì ngược lại với chủ top, mình quý tất cả những người bạn của chồng. Chồng mình quý mến ai ở mức độ như nào, mình cũng quý mến người đó ở mức độ như vậy, lạ nhỉ ?hiiii
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình thì hơi khác bạn 1 chút, vì không phải chồng quý ai như nào mình cũng quý như thế được. Có những người không hợp với mình lắm, thì mình chỉ xã giao thôi. Quan trọng là mình vẫn tôn trọng họ và không bao giờ làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng tới TB của chồng và các bạn của anh ấy.
Ðề: Ghét bạn của chồng Chị k biết có câu chơi w ng` k tốt thì mình sẽ biết cái k tốt mà tránh àh?Chắc c chị tốt qá nên k ai lợi dụng nhỉ =)) hay k ai lợi dụng được vì chẳg có gì mà để lợi dụng ) haha..
Ðề: Ghét bạn của chồng Thôi thì giời ko chịu đất thì đất chịu giời đi bạn. Hãy cứ để cho chồng thân với nhà đấy, còn mình thì ... kệ tui.
Ðề: Ghét bạn của chồng "Giàu vì bạn, sang vì vợ" là câu nói ko sai tẹo nào. Ngoài ra, các mẹ đừng đánh đồng những người làm việc chung, những đối tác làm ăn, những mối quan hệ cần phải duy trì của các ông chồng với từ " bạn ". Tất cả mối quan hệ này, nếu chồng bạn chia sẻ với bạn mà bạn ko làm được việc " sang " thì nên né đi. Trong trường hợp nhất định, cũng phải tỏ rõ thái độ với người gây tổn hại đến gia đình mình một cách khéo léo và rõ ràng. 1 điều nhịn, 9 điều lành nhưng mình phải làm chủ gia đình mình, đừng nghĩ chồng là trẻ con, anh ấy phải là người giải quyết các vấn đề này với tư cách 1 người chủ gia đình, a ta có đi ăn nhậu thì đó ko phải là do người kia rủ rê, mà phải nghĩ là do chồng mình muốn đi. đấy là cách nghĩ của mình.