Mình cứ làm đúng bổn phận của mình là được, vì cũng ít về mà, nên không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của ai.
Với lại bạn cứ nghĩ là chị đấy cũng như osin ở nhà ck c ý thôi là sẽ thấy thoải mái ngay. Về với mẹ đẻ bao giờ chả là thiên đường của các cô con gái
Ai biết đc chị ý ở nhà chồng chị ý thế nào, mà giả dụ ở nhà chồng có như osin thì phải hiểu đc cảm giác của em dâu thế nào chứ. Cùng là phụ nữ với nhau thì dễ chia sẻ, thấu hiểu hơn chứ đằng này học hành cao siêu mà cư xử như vậy lại càng kém. Nhà mình cũng có em trai nhưng những gì mình đã trải qua ở nhà chồng chắc chắn mình ko muốn em dâu mình có cảm giác đó.
Câu chuyện muôn thủa, mn làm thế là hết mình rồi. Sống sao cho phải đạo là được mn ah. Mẹ chồng thì mấy ai hợp với con dâu. con gái ngta vẫn là nhất chứ. Nhà mình thì mẹ chồng có 2 con trai, quý thằng thứ 2. Còn ko hợp tính chồng mình. Qtrong nhất vẫn là chồng mình. Mn ko phải ở với mẹ chồng cũng đỡ hơn nhiều rồi..
Thế thì tủi thân quá ý chứ . Nhà mình thì có 2 chị ck, cách có 2km, còn 1 chị cách vài bước chân, nhưng dk cái mấy chị ck mình cũng biết điều hơn chị ck bạn. trk mới cưới về thì mình cũng làm nhiều, c ck thì con nhỏ cũng chả giúp dk gì, nhưng cũng may là mình có ck giúp và mẹ ck nữa. nc ko pải làm gì 1 mình. giờ thì mình con nhỏ, con chị ck lại lớn rồi nên giờ mỗi lần vc mình về thì mấy c lại làm, mình bận con nhỏ giúp dk thêm gì thì giúp thôi.
Mình đi lấy ck nhưng nhà ck mình k thế đâu. Mình cũng là khá biết điều, mẹ chồng và chị ck mình cũng thế. Có việc gì đều dc mọi người chia sẻ hết từ việc đơn giản nhất là rửa bát. Nếu mình mà rơi vào trường hợp của bạn mình cũng rất suy nghĩ, cố lên bạn nhé. Việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết và ổn cả mà.
Mùa hè đến rồi, các mẹ cho con uống thêm nước ép trái cây, thay vì ngày nào cũng uống sữa nhé The Juicest bắt đầu ở Việt Nam vào tháng 3 năm 2017. Với cam kết một tầm nhìn lớn – mang nước ép trái cây tươi trở nên ngon miệng như bạn có thể ép tại nhà. The Juicest sẽ nỗ lực trở thành một mặt hàng được yêu thích trong các gia đình ở Việt Nam, với nhiều loại nước ép trái cây tuyệt vời mà cả gia đình bạn có thể thưởng thức. Với trái cây nhẹ nhàng chín muồi cùng với ánh nắng mặt trời tươi sáng vào đầu ngày của bạn, một ly nước hoa quả The Juicest thật sự là liều lượng hạnh phúc hàng ngày của bạn ! The Juicest với cam kết : + Sản phẩm được làm thuần khiết từ hoa quả tươi + Không chất phụ gia, không chất bảo quản. Vì vậy, chỉ sử dụng trong 24h và giữ trong trạng thái mát + Sử dụng đường đạt tiêu chuẩn của Công ty Mía đường Lam Sơn Thông tin về giá của The Juicest:http://bit.ly/2pYLo57 Hotline: 0936 386 013 Zalo: 09 3669 0889 Facebook: facebook.com/thejuicest
cũng chẳng mấy khi phải về, chẳng mấy khi gặp nhau đâu mà, rộng lượng tý đỡ phải suy nghĩ mệt đầu mn ạ
ngày em mới về làm dâu, em thì lụi hụi dưới bếp, nấu nướng, bày biện rồi bê đồ ăn ra mâm ở trên nhà. mình cứ đi lại tất bật ngược xuôi như vậy, trong khi chị chồng, các em nhà chồng, chồng và cả nhà chồng ngồi chờ ở phòng khách nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. em chả khác gì con hầu được rước về để phục vụ nhà họ. lúc đó trong bụng em chỉ nghĩ: chả hiểu lấy chồng làm cái quái gì nữa. Em k nói cười tươi tỉnh đc trong hôm đó, thì hôm sau chồng em nt trách móc là nhìn mặt em cứ như đưa đám, cứ như cả nhà có tội gì với em. Em ức lắm mà vẫn phải nhịn, trong khi từ trước tới nay em là đứa k bao giờ nhịn ai cái gì khi mà nó k đúng. Lấy chồng rồi tự nhiên biết nhẫn nhịn.
Chị dâu em chẳng phải động tay động chân việc gì, tất cả mọi việc từ chăm con đến cơm nước đều là bố mẹ em làm. Đi làm về lúc nào cũng kêu than mệt, ừ thì công việc ở công ty mệt, nhưng bố mẹ e có tuổi, ở nhà chăm 2 đứa cháu cũng đâu có nhẹ nhàng hơn. Mà mn cũng biết ở chăm con còn mệt hơn đi làm đúng không ạ? Đây được ngày nghỉ e sang chơi, bố e cho quần áo vào máy giặt rồi, biết giặt xong cũng chẳng thèm đi phơi, về bố em lại đi phơi. Nghĩ cứ thấy thương!
bố mẹ nhà bạn cũng dễ tính nhỉ. Thôi cứ nghĩ là ông bà còn sức thì giúp chị ý, sau này bố mẹ ốm đau cũng đến tay chị ý hết mà. Con gái thường sống tình cảm và thương bố mẹ nhưng lực bất tòng tâm. Hôm nào ngồi với chị dâu nói ý khéo léo là bố mẹ dạo này có tuổi rồi cũng yếu, em mà ở gần em tạt sang giúp đỡ nhưng mà cũng xa, với bận con cái, thôi thì chị ở cùng có gì chị quan tâm bố mẹ hơn tí. Nhẹ nhàng thôi, mình là em nữa, đừng căng thẳng, ng biết nghĩ họ tự chỉnh đốn thôi.
mình thì ghét nhất là chị chồng với mẹ chồng thảo mai ý,, lúc có mặt chồng m,ình thì với mình khác, nhưng khi ko có chồng mình ơ đó thì lại khác,, nói chung khác máu tanh lòng chả thể hòa hợp nổi
Nghe bạn kể mình lại nhớ lại mình của nhiều năm trước. Năm ấy mình 19t về nhà người yêu, cả nhà có tổ chức ăn uống 30/4 đầy đủ nội ngoại. Đó là lần thứ 3 mình về nhà người yêu nhưng đây là lần đầu tiên đông đủ như thế. Các cô các dì 5,6 người. Các em cả chục người đều lớn cả rồi. Ngang tuổi mình hoặc kém 1t, 2t. Cộng thêm chị chồng nữa. Nhưng cũng y như trường hợp của bạn. Họ vui đùa nói cười trên phòng khách kệ mình dưới bếp nấu gì thì nấu, thỉnh thoảng xuống hỏi nấu món gì? Được bà dì của chồng thỉnh thoảng xuống hét lên "sao cháu lại làm như thế, cháu phải làm thế này". Rồi là "vẫn chưa xong cơ à". May có ny (là chồng mình bây giờ) xum xoe dưới bếp phụ mình. Dì còn thế này chứ "sao hôm nay T (tên ny mình) chăm thế lên nhà mà ngồi cháu". Ny mình mới trả lời "cả nhà lười rồi nên hôm nay cháu phải chăm ko người yêu cháu cười chết". Và lúc ăn xong, 3 mâm bát đĩa + nồi niêu xoong chảo chế biến đồ ăn lúc nãy chất kín cả sân. Họ bê xuống "hộ" rồi lên phòng khách cười đùa tiếp. Ny mình lúc này đi mua cái gì ý. Mình mới nhắn tin "a về đi, 1 mình e đống bát này khiếp quá". 5' sau ny mình về, xuống sân bếp thấy mình đang ngồi lụi hụi giữa 1 núi bát đĩa, các em các dì thì ngồi chơi cười đùa. Mới phi thẳng lên phòng khách nói "mấy đứa kia đi xuống rửa bát đi, chỉ biết hốc thôi à". Dì nghe đc tự ái nói là "tý bát ko rửa được thì làm dâu thế nào". Ny mình mới bảo "ny cháu cũng bằng tuổi em N nhà dì, em N nhà dì cũng chưa làm dâu được đâu, còn bọn cháu 5, 6 năm nữa mới cưới, với lại cháu lấy vợ chứ ko tuyển ôsin". Dì vẫn để bụng đến giờ. )
bao giờ cũng thế mà chị =)) con họ là vàng là bạc còn con người ta họ coi là cức hết. bao giờ mà con gái họ thấm được hoàn cảnh như mình thì mới biết được
Ở nhà ck thì tốt nhất ko nên so sánh chỉ thấy mình thiệt, tủi thân mà thôi. Mình chỉ cần thực hiện tôn chỉ dung hòa với mọi người, hòa đồng, vui vẻ. còn các vấn đề khác, bơ đi mà sống