Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có tôi cũng phải đi làm này. cố lên. sắp hết ngày rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào cả nhà, cuối tuần vui vẻ nhé, mẹ ỉn đã vào nhà rồi đấy à, tụ tập đi ihhihi tôi muốn bán than quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhưng mà không nên đi chỗ mà nhập vào người mình đâu, về không tốt cho mình.Các bà chịu khó đi xa 1 chút xuống chỗ Hưng Yên ý, ngay giáp hưng yên với Hà nội ý, nhập vào cô đồng nó đỡ hơn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) gửi ít ảnh gia đình để show nhé ihhiih ảnh sinh nhật cún ảnh bố tôi từ huế ra hà nội chơi và ăn mừng sinh nhật cháu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh, xã tôi nhìn ngầu lắm, mang thêm cái kinh râm thì giống y chan xã hội đen haaaaaaaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi đợt này bầu nghén hở nàng, vào đọc tin sốt dẻo mà mừng ghê... Vậy hôm tới tụ tập qua nhà tôi ăn nhà mới có đi được không ta?? @ cả nhà: Nhớ nhà mình ghê cơ, con zai quấy nhà cửa bộn bề nên bih mới vào thăm nhà mình được.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nàng dạo này thế nào rồi? ku đượ bn kí, có nhiều sữa cho con ko?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Này, bà đừng bảo tôi giàu, k thiên hạ nó nghe được bọn nó úp sọt tôi đấy. :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mệt lắm bà ah. Mà trên đấy ko fai nhà ai cũng nhập đc. Fai nhà nào cò người vía yếu mới nhập đc. có nhà ngồi cả buổi mà chả có ai vào đc. Nhập xong thì chả nhớ gì đâu. Bây giờ Tôi hay đi gọi vong trên chỗ nhà Cô Lương. Cũng gần thôi. Mà gọi chuẩn lắm. Cô cho nhập vào Cô. Nhà mình tha hồ hỏi mà ko mệt. Bà muốn đi tôi cho địa chỉ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, mình hơi nóng tính nhỉ. Mily ơi, lại tao bảo này: Hà hà, sợ chưa????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khỏe k bà? Nhóc con thế nào rồi? Trộm vía con, đã xỉnh được thành bao nhiêu kg rồi??? Sắp đi đú được với bọn tôi chưa???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi còn táo mèo không?tôi muốn lấy mấy kg để ngâm rượu cho xã. Bà còn thì nt cho tôi vào số 0988.025.686 nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hiihihih nghé hip lâu ngày mới thấy bà vào nhà, chăm ngâm rươu cho xã nhỉ!!! nghe hip đã khỏe chưa?, mẹ bà đã nói lại được chưa?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhất bà đấy nhé, ông ngoại cưng cháu thế còn gì, hi, từ Huế ra để mừng sinh nhất Cún. THích ghê. Cún iu nhìn sành điệu thế, cái ảnh chu mỏ iu chưa? Bà thì xinh rồi, còn ông xã ảnh kia "xã hội đen" quá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) jean lúc nào thì cho mọi người thăm nhà mới và quý tử vậy???????????????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Định dụ khị tao ra để mày oánh hở, còn lâu nhá.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Zai nhà bà được mấy tháng rồi? Bà sướng rồi, tôi đang thèm đây. Vậy hử? Bà cho tôi địa chỉ nhé tôi ghi lại, nhà chồng tôi năm nào cũng phải đi 1 lần đấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này phát biểu chuẩn từng câu từng chữ luôn.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khiếp, dã man quá, nhẹ nhàng thế này thôi: Hí hí.