Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hôm nay chủ nhật mà mưa chán quá,hic..hic...hic...mickey thì ngù với bà ngoại,pa mk thì về nha trang,buồn quá đi(tự do quá đi,hahhhaha),tình cờ lang thang mạng,thấy bài hát này vui,up lên cho cả nhà xem nè [video=youtube;UlI-HIHLCEg]http://www.youtube.com/watch?v=UlI-HIHLCEg[/video] chúc cả nhà mình cuối tuần vui vè nhé
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hihihi...mẹ MK sưu tầm được bài này hay nhỉ ...annie xem xong cười quá chừng nè ...nàng ta nói thấy ớn quá mẹ tắt đi haizzzzz... Chê vậy nhưng vẫn đòi xem . Mình nhớ có bài hát : Ba xã anh Number one nữa đó ...csy gì hát thì wen mất rùi Tối nay, ngủ 1 mình bữa nữa đi hén mai có xã về ngủ chung hết bùn rùi . HNay ba annie cũng ngủ nhà nội rùi còn 2mc annie ngủ một mình thui nè ...bùn quá mẹ annie cũng đi ngủ sớm đâyyyyyy hihihihi. Chúc MK có 1 tuần mới thật vui và hạnh phúc nhé .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé tại mình kết anh chàng "don nguyễn" này,nên xem cũng vui,ui có người chung cảnh nộ nè,hihihi,chúc 2 mc ngủ ngn nhé
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé kaka, đầu tuần nghe bài hát này mà lòng xao xuyến thía! HIhi, cám ơn mẹ MK nhá! Hôm nay ngày mai... mẹ Nhím cũng chung cảnh ngộ với mẹ MK nè!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ui pa nhím đi ctac hay seo mà mẹ nhím ngủ 1 mình vậy?pa mk đang ở sg,nên hnay lại ngủ chung với 2 người rùi,khà..khà..khà
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh Mk ui mẹ em đang lấy đồ của em thanh lý tá lả nà, anh nói mẹ vào xem nhá.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Mẹ Nhím ui, hnay xã mẹ MK về rùi...nên mẹ Nhím sẽ chung cảnh ngộ với mẹ Annie nè...ba annie tối nay trực đêm rùi ...
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hnay, ba MK về chắc là em mừng lắm phải hôn? mấy ngày mới được gặp ba mừ . Trên chị trời đang mưa quá chừng nè MK ơi...dưới sài gòn có mưa hok MK?
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Mk ơi Tí ốm nên mẹ Tí cũng chẳng có hơi mà onl nữa, việc cũng bận túi bụi nữa chứ, hu hu khổ quá MK ơi (
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Trùi seo mà các xã rủ nhau đi công tác hết vậy? Xã em đi công tác suốt nên em quen rùi, ôm Ken ngủ là hết nhớ nhung hihih
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé đúng đó em,chị ôm mk ngủ là hết nhớ,nhưng cũng thấy thiếu thiếu hơi,khà..khà...khà,tối nay thị chị ngủ ấm áp rùi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé thương cho anh tí quá,anh mau hết bệnh đi để mẹ còn dẫn anh wa sing nữa chứ
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé tối qua ngủ ấm áp hơn rùi phải không chị, hehehehe. Chắc hôm nay có tinh thần làm việc hơn rùi he Xã em thì chẳng đi công tác gì hết, nhiều khi chỉ mún 2 mẹ con thôi mà hok được nè.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ơiiiiiiiiiiiiiii Tom qua chơi nè, MK phẻ ko đã đi được xe đạp chưa..................
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé dạo nì anh đi đâu mà ít ghé thăm em quá vậy?bữa mẹ anh chat với mẹ em,me anh có hỏi đôi giày của em,đôi giày nào vậy anh?em chưa đạp được xe,nhưng em đang cố gắng tập chạy nè,em hát và đọc thơ được rùi đó,dạo nì em như con két.nói mà da non không kịp kéo luôn đó,khà..khà..khà
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé sao vậy em,chán ngủ với chồng rùi àh,chị thì có con kỳ đà cản rùi,pa mẹ mà nằm ôm nhau một chút là anh chàng ta nhảy vào nằm giữa,haizzzzzzzz
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh Mickey kỳ quá ha, nằm giữa ba mẹ hok à .Nhà em thì em có mún nằm giữa chẳng được vì chỗ em ngủ là ở trong góc giường đó còn phía bên ngoài là ba mẹ nằm nên em toàn bị đẩy vô trong không à. Hôm qua em đi suốt luôn, vừa đi vừa chạy làm bà ngoại em mệt phờ lun đó anh à. Dạo này em đi giỏi lắm chỉ có chưa nói giỏi như anh thui .