Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chào cả nhà, m rất thích chủ đề này, cảm ơn chủ top đã khai phá. m mới đọc đến trang 11 thui, m cũng có nhìu chuyện muốn chia sẻ với các Mẹ. Hẹn sớm được gặp lại mọi người nhé. Mình rất tin vào Tâm LINH Thanks
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nếu ai đã nghe chị Phan Thị Bích Hằng kể chuyện đi tìm mộ liệt sĩ thì sẽ hiểu về thế giới tâm linh,nhiều người bảo có nhiều người bảo không?nên tùy quan niệm của mỗi người riêng bản thân tôi thì vẫn tin có thế giới bên kia,chuyện chị Phan Thị Bích Hằng kể là có thật.nhưng có một điều là khoa học đến nay vẫn không thể giải thích được nhiều chuyện đặc biệt đã xảy ra vậy không có lý do gì mà mình không tin vào hiện thực cả.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Vâng, hôm nay mới đọc xong đến đoạn này, m cũng ko bit gì việc cúng bái tâm linh...nhưng từ khi lập GD và cũng đến lúc phải biết thôi. Tháng 7.2007, nhà m ra HN đăng ký Mời Vong là Bà Nội m, mọi ng biết ko, sau một ngày là có KQ giấy hẹn mời lên luôn, trong khi có nhà chớ mãi ko đến lượt, Vong về chút rồi đi... Nhà m lần ấy được Cô Hoài - có bạn đã viết bài đấy, hôm ấy nhiều nhà có lịch như nhà m, nhưng Vong về nhà m lâu nhất, và m là người được Vong chọn để nhập vào. Hôm ấy có nhà Ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp nữa, giờ Ba m đang nhờ Thầy Hiệp một số việc quan trọng về di dời mồ mả của Gia tiên... Nhà m gọi là thầy Hiệp - xin đừng hiểu lần là Thầy Bói nghen.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà m lần đầu xin đăng ký áp vong như m kể trên là tầng 4 của Số 1 Đông TÁC, SAU NÀY CÓ NHỮNG LẦN ĐẾN NHÀ Cô Hoài ở Cầu Đuống Cô có khả năng nói chuyện với ng Âm và ghi ra giấy, ghi âm..những lời ng Âm dặn dò con cháu...chứ ko nhất thiết là lần nào cũng nhập vào ng nhà m. để chứng minh là việc áp vong ko phải là mê tin dị đoan lừa bịp...nên cho ng Âm nhập vào ng nhà để chứng minh là có thật mà. Hôm ấy mấy chị em m có chuẩn bị máy quay film, ghi âm MP4, máy chụp hình và dùng DTDD để thu âm, ghi lại mang về sg cho ông Nội xem, ý định là như vậy vì Ông gần 90 rồi. Thầy Hiệp có yêu cầu tắt hết đi ko nên sử dụng vì ko có kết quả, bọn m ko tin cứ cố tình làm...quả thật là ko có tác dụng, mọi thứ trắng xóa. Riêng cái dtdd của em , nó bị để trong một chỗ khuất nên có quay và thu âm được 20 phút thui.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Theo m biết thì khi đi mời vong, phải đi đông, những ng thành tâm muốn gặp vong, đoàn đi là những ng cùng huyết thống, chuẩn bị sẵn những điều muốn hỏi, thắp hương trước mấy ngày bàn thờ nhà m để xin được gặp, vì dưới Âm, ng nhà m cũng đi làm sinh sống, là ăn như trên m ...DƯƠNG SAO ÂM VẬY . Thường thì vong nhập vào ng Nữ, trẻ khỏe. Cũng lần ấy, Cô Hoài thấy vong nhập vào m lâu quá, xin phép Vong lần khác về thăm nhà. Và trên số 1 ĐÔNG TÁC ko cho trẻ con đến dự đâu, những nhà ngoại cảm họ sợ là Vong nhập vào trẻ con rồi ko chịu đi, nhà ngoại cảm ko mời vong ra được .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà m thì ko đi viếng Mộ lúc 11h trưa đến 13h, tránh vào nghĩa trang giờ này. Khi đi ra thăm Mộ hay là đi viếng đám ma, nên để trong người một củ tỏi hay lá lá tầu không, và có những câu chú, m lại quên rồi , m sẽ ghi lại sau nhé, m chỉ nhớ Tỏi vì nó dễ thực hiện nhất.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình hoàn toàn đồng ý với "Phật tại Tâm" thứ nhất là Tu tại Gia..sống là phải đặt chữ Tâm và ĐỨC trên HÀNG đầu nhưng vẫn có rất nhiều ng hiền lành phúc hậu nhưng lại ko may mắn... Mình có nghe: ÂM PHÙ - DƯƠNG TRỢ Nếu có ng Âm phù hộ mách bảo - như nhiều bài viết trong topic này..thì qua 3la những ng may mắn.Mình hiểu. Ngoài ra m có biết việc lá số tử vi của ai mà có Phúc , hưởng phúc từ mồ mả Tổ tiên, hưởng ĐIỆN từ những ngôi mộ nữa cơ. m nhớ là ÂN QUAN THIÊN QUÍ - Quí nhân phù trợ... Trên đây chỉ là những gì mà m biết, ý kiến cá nhân m thui.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà m ko có chủ trương bói toán mê tín, nhà m có Bà Ngoại chồng m xem tử vi rất hay, kết hợp tử vi với xem hình dáng..để có thể có những nhận định mà lỡ may nó ko tích cực thì nên tránh. Bà Ngoại xem lá số m, kết hợp vời Thầy Hiệp, đã giúp ba m tìm được Mộ Cụ Tứ Đại, những gì hiện trên lá số hoàn toàn có ích trong việc đi tìm mộ cụ Tổ. Bà Ngoại được học lấy lá số tử vi từ khi bà con trẻ, có Thầy dạy bà, lấy lá số giờ nhanh lắm, nhưng việc giải nó mới khó. Có ai biết trên cuốn lịch bỏ túi, trong tuần ấy có ngày nào là ngày Hoàng đạo ko? là ngày đẹp, làm việc gì cũng tự tin hơn chút, thuận lợi, và nếu là ngày HẮC ĐẠO THÌ NÊN TRÁNH LÀM VIỆC LỚN.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình có nghe CD VCD của nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng. Có tham khảo một số sách viết về nhà ngoại cảm tên Phương. Mình có theo dõi cuốn viết về ng Âm, viết về Trung tâm tiềm năng con ng... Biết về cô Hoài và Thầy Hiệp như đã trình bày ở trên. Biết Thầy Liêm từ năm 1997 khi Thầy giúp bác m tìm mộ ng Anh Liệt sỹ, ghi âm lời thầy nói, theo đúng chỉ dẫn mà tìm ra... Mình tin tâm linh và đây là một vấn đề rất nghiêm túc với gd m.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà em cũng từng đi áp vong ở Đông Tác nhưng ko thành công vì ko có ai về nhập vào cả, một số nhà em quan sát thấy thì có người nhập vào lên cũng khóc, nói cười nhiều lắm nhưng có nhà em cảm giác như giả vở vì tháy vong lên toàn chửi con cháu và văng bậy tục tĩu ko chịu nổi. Mà cái chỗ Đông Tác đó em cứ cảm thấy nó bị thương mại hóa quá, ví dụ: trước khi bắt đầu thì các bà sãi (em ko bít gọi là gì) quảng cáo 1 hổi sản phẩm nước rửa chén bát... khi đi nộp tiền để làm thủ tục áp vong thì nói là tùy tâm nhưng tối thiểu là 500K. hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà m áp vong từ hơn 3 năm nay nhà m ko quay trở lại đó nên m ko bít. từ tháng 7.2007, là giai đoạn đỉnh điểm nhất, bây giờ nhà m ổn định rùi nên đang chú tâm vào những việc khác.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Phương án giả vơ là hơi khó vì ở Đông Tác thông thường vong toàn nhập vào ngừoi nhà mình mà. Thế chẳng lẽ ngừoi nhà mình cũng thông đồng lừa hay sao hả mẹ nó? Hic hic! Mới hôm kia thôi ở ngay nhà em. Bà Nội em tự dưng nhập vào cô giúp việc ở nhà . Cứ ngồi khóc và gọi tên em trai em. Kêu là bảo bố về làm lại bàn thờ. Lúc đó mỗi 2 cô cháu ở nhà làm nó sợ chết khiếp, chạy không đi dép luôn. Lúc vong đi thì ngừoi cô ý lạnh toát như trúng gió ý. Hôm sau kể lại mới đầu em không tin nhưng sau thì tin vì cái kiểu khóc tủi thân đấy chỉ có bà em thôi. Trước khi mất bà bị liệt nằm 1 chỗ nên hay tủi thân khóc lắm. Và cái bàn thờ nhà em thì đúng là nó sập xệ thật gần 20 năm chưa thay. Cô này mới ở nhà em chẳng biết gì cả nên em lại càng tin và sợ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ tin. Cụ bà thì là người Hoa, theo cụ ông nhà tớ sang Việt Nam,nên tiếng việt không biết nhiều, mỗi khi mắng con là toàn dùng tiếng Tàu thôi. BÀ ngoại tớ là con cả nên cụ hay dạy tiếng Tàu cho, nhưng khi đẻ 1 đàn con thì cụ không dạy nữa, nên các ông và các bà em của bà ngoại không biết tiếng Tàu. Hồi bà tớ còn sống, làm giỗ cho cụ bà thì khi xong các con ( ngang hàng bà ngoại tớ) đứng xếp hàng rồi vài lạy cầu khấn.... rồi mới đến hàng cháu ( ngang hàng mẹ tớ), sau cùng mới đến các laọi cháu chắt chút chít như tớ. Nếp nhà cổ như thế, có hẳn phòng thờ riêng. Các ông các bà đang lễ, tự dưng thấy bà (em gái kế của bà ngoại tớ) quay lại mắng xa xả ông trẻ út, toàn bằng tiếng Hoa (bà này ko biết 1 câu bẻ đôi tiếng hoa). Mắng xong rồi quay lại nói với bà tớ vẻ mắt rất âu yếm, rồi xoa đầu, rồi khóc... Đến khoảng 10 phút thì bà kia trở lại bình thường. Ra ngoài mọi người hỏi vừa nói gì thì ớ người chẳng biết gì. Bà tớ kể lại vì chỉ có bà tớ hiểu. Là cụ ngoạivề, nhập vào bà em, mắng ông trẻ út không chịu khó làm ăn, già rồi còn cầu khấn con cái làm gì (ông không đẻ được ,mà ai biết ông khấn cái gì đâu) lo làm lo ăn mà nuôi vợ thôi. Rồi cụ bảo với bà ngoại tớ là trong năm nay, ông ngoại tớ sẽ mất, cụ không xin cho được nữa rồi, về mà lo chuẩn bị dần (năm đấy ông tớ mất thật). Đấy là chuyện trong gia đình tớ đấy, không hề ở đâu xa. mà là chứng kiến tận mắt luôn. Mà hầu như cứ giỗ cụ năm nào cụ cũng về. Chỉ bảo mọi người, báo trước điềm dữ....
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đọc cái topic này vào buổi tối sợ quá đi mất. Nhưng tớ có thắc mắc là hình như con người chết rồi cứ ở mãi ở thế giới tâm linh như thế thì lấy đâu ra chỗ mà ở nhỉ. Người ở trên mặt đất thì già quá là mất chứ người ở thế giới kia có thay đổi đâu. Năm này qua năm khác mỗi năm lại thêm hàng tỷ người thế thì lấy chỗ đâu ra mà chứa cho hết nhỉ. Vì họ nhập được vào chúng ta tức là họ phải tồn tại, mà tồn tại thì phải có chỗ mà trú thân chứ nhỉ. Thôi thắc mắc vớ vẩn tí thế thôi, tớ muốn hỏi là tớ có bỏ 1 bé lúc khoảng 6-7 tuần từ cách đây 3 năm rồi. Lúc đó 2 vc cũng suy nghĩ ghê lắm nhưng sau đó vẫn phải bỏ. Chồng tớ thấy tớ sau đó cứ suy nghĩ nên phải bảo là con bé quá nên chưa hình thành linh hồn đâu. Nhưng mà bây giờ thấy các mẹ bảo cứ hình thành thai nhi là có linh hồn rồi thì lại lăn tăn. Khổ cái nhà tớ thì vô thần vô thánh nên nhà tớ chẳng để tâm cúng bái gì. Ngày rằm ngày lễ thấy người ta mua gì thì mua cái đó rồi đặt lên khấn các cụ về xơi chứ cũng chẳng có bài gì, vì các cụ nhà tớ do 2 bên ông bà nội ngoại thờ cúng cả chứ nhà tớ không phải thờ ai hết. Tớ cũng chẳng biết con tớ siêu thoát chưa nhưng nếu chưa thì tớ muốn sau này khi tớ bầu đứa thứ 2 thì con tớ lại được nhập trở lại. Nếu vậy thì hàng ngày tớ cúng cho bé có được không hay cứ phải lên chùa làm lễ. Tớ sợ ma lắm nên cách nào mà ít gặp ma nhất thì tớ làm thôi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng tin là có thế giới bên kia. Cảm giác lần đầu đi xem gọi hồn thấy cũng sợ thật. Giờ quen rồi, thỉnh thoảng muốn nói chuyện với Ông với Bà Em vẫn đi kiệu hồn, có khi đi 1 mình hoặc rủ Mẹ EM đi. Những nơi Em kiệu thì hầu như hồn sẽ nhập vào Cô Đồng, chứ không nhập vào người thân. Em kể 1 đoạn nhé, có lần đi gọi hồn Bà Em, Bà nói thỉnh thoảng Bà đi với Cháu ra Hà Nội chơi đấy, cái ngõ đi vào hơi lòng vòng, rồi cái nhà ở đó nó nhỏ nhỉ, nói vậy Cháu đừng sợ nhé. Khổ nỗi là đi xa Em hay thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Với nhiều người thì đôi khi là điều nhảm nhí nhưng Em thấy là mỗi người có một sự nhìn nhận cuộc sống khác nhau.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? khả năng nhìn thấy ng Âm là tùy ng chứ ko phải ăn chay là nhìn thấy ng Âm như có bạn nói. Bà Ngoại m là ng miến ngược, hồi bé bà còn được xuống dưới thăm ng âm, có ng dẫn đi rồi dẫn về, việc này gọi là "Theng" hay " Thiếc" m ko nhớ rõ, sẽ hỏi lại bà. Bà kê dưới ấy như m, cũng họp chợ mua bán..nhưng m chỉ xem chứ khả năng nói hình như ko có. Những nhà Ngoại cảm họ có khả năng đặc biệt là trao đổi được với ng Âm. Mình cũng có vong theo nhưng họ về báo mộng, Ba m và Cô m đã đưa m đi làm Lễ và Ba m lên Chùa đăng ký cúng lễ cầu siêu theo yêu cầu của Vong, từ 3 năm nay rồi. Cô m trên Thái Nguyên, giải mã những giấc mơ báo mộng của m và có hỏi ý kiến ai đấy m ko nhớ, và ng ấy xác nhận đúng. Khi Vong ra khỏi m, m trở lại bt, còn trước đó m khỏe gấp đôi ng khác hoặc yếu bằng nửa nừa bt..tùy lúc.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mùa đông, mọi ng sợ chuyện ma hay sao ma im ắng thế nhỉ?ngủ sớm và dậy muộn nên quên hết sự đời luôn rồi? kể chuyện nghe đi nào?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn ơi, mình cũng ở miền Nam và đang muốn nhờ 1 người xem giúp cho chồng mình. Bạn cho mình xin địa chỉ hoặc giới thiệu cho mình thầy này được ko? Cám ơn bạn nhiều nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chỉ tin khi nào mình nhìn thấy và trải nghiệm ,nhưng tiếc nỗi đời người trôi qua thì quá nhanh nhưng không mấy trải nghiệm .