Ngày xưa thì toàn là chồng đi kiếm tiền còn vợ ở nhà chăm con. Nay thì bình đẳng rồi, người vợ có kinh tế tốt thì càng có tiếng nói trong gia đình. Nói tiền không ảnh hưởng gì mấy mà ảnh hưởng lớn lắm ý. Mình thấy nhiều đôi yêu nhau, yêu nhau thăm thiết lắm, lúc yêu cũng hi sinh vì nhau nhiều lắm, đến khi lấy nhau sóng cùng nhau, khổ quá không chịu đc, Tình yêu nồng nàn ngày xưa cũng biến mất, toàn thấy cãi nhau. Đúng là vật chất chi phối nhiều thứ thật. Thời nào cũng thế, khó mà tìm đc 1 ng sống thanh cao mà bao dung k màng vật chất thật.
Có thực mới vực được đạo. Mức độ hài lòng của cải vật chất mỗi người là khác nhau. khi ở dưới mức hài lòng thì bị đồng tiền chi phối, buộc họ phải kiếm tiền để trước tiên duy trì sống đã. Nhưng mình nghĩ sống thanh cao và bao dung thì nó thuộc về bản chất, nhiều người ít tiền cũng có điều đó mà, người nhiều tiền chưa chắc đã có.
cứ nói tiền không quan trọng, nhưng khi thiếu thốn rồi mới thấy được sự quan trọng của đồng tiền. Nhưng nếu vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng thì cũng không nên ra vẻ ta đây quá, như vậy sẽ đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng và việc tan vỡ hạnh phúc sẽ xảy ra.
Mình ý thức đc mức độ quan trọng của tiền thôi chứ không được để n quyết định hạnh phúc thay mình được đúng k
Đúng, sẽ khó hạnh phúc nhưng k phải là không có hạnh phúc, chỉ cần vợ chồng hiểu nhau và biêt trân trọng nhau thì cũng không phải là khó, khó là trên đời có ít người k màng vật chất như vậy lắm
vô vàn lắm. có nhà khi bần hàn thì vợ chồng tình cảm, khi có tiền thì các ông rực mỡ giở thói bồ bịch trăng hoa ra. ng ta bảo: giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim mà. Có nhiều tiền cũng tốt nhưng lúc đó, ko phải lo tiền thì biết đâu lại lo thứ khác còn đáng sợ hơn tiền. với mình có tiền ở mức cơ bản để có cuộc sống ở mức độ trung bình của xã hội, gia đình hòa thuận là đủ. Cuộc sống rất vô cùng và đa dạng chẳng biết thế nào là tốt, là xấu, chẳng biết thế nào mà nói trước.
mình cũng hay mơ mộng có bằng này bằng kia tiền, nhưng khi vc mâu thuẫn, trống trải trong lòng (dù chỉ là nhất thời và ko căng thẳng lắm) thì mình nghĩ cứ mơ ước cao sang ở đâu nhưng cái mà mình đang có mới là quan trọng nhất. Sợ nhất cái cảm giác cô đơn, hụt hẫng trong lòng.
nếu là 2 ng ko màng tới tiền thì chắc chả có tranh cãi đâu trừ khi 1 ng chả quan tâm tới vật chất 1 ng thì túng quẫn trong nghèo thiếu vật chất thì mới nảy sinh mâu thuẫn
Em thì thấy tiền bạc là vật ngoài thân, còn kiếm được dài dài. Cơ mà mụ vợ thì thích tiền nhiều lắm. Em thường kêu vợ mà thích tiền thế thì càng không có tiền đâu haha
Không có tiền thì ko làm được gì suốt ngày cãi nhau thôi. Tiền đóng góp 1 phần vô cùng quan trọng trong mối qh gia đình và xã hội.
hahaha, chít cười với các mẹ, nhưng mà rất đúng. Khống có tiền suốt ngày vợ ck mặt nặng mày nhẹ, chi tiêu thì phải nghĩ căng cả óc ra =))