Em cưới chồng được hơn 6 tháng, vẫn là vợ chồng son. Thu nhập nhà em được khoảng 6-7 triệu, chồng kiếm là chính. Khoảng 3 tháng đầu chi tiêu nhà em khá ổn. Mỗi tháng chi chỉ khoảng 5 triệu đổ về. Nhưng 3 tháng sau thì bất ổn quá. Trăm thứ phải chi, từ sắm sửa đồ đạc cho đến phát sinh, rồi thì e lại kinh doanh thua lỗ nữa. Kết quả giờ không những hết tiền, chạy ăn từng bữa mà còn đang nợ nần 20 triệu. Vàng cưới thì bán đi một nửa rồi ( được cho 1 cây tư, giờ còn 8 chỉ). Có mẹ nào đã từng hoặc đang trong hoàn cảnh như mình thì cùng chia sẻ với mình nhé. Nhà mình có 2 bà chị họ, 1 bà bằng tuổi mình, 1 bà cưới cùng thời điểm với mình. Cả 2 bà khi cưới đều không được 2 bên gia đình cho gì, thậm chí đến tiền bạn bè mừng cưới còn bị thu lo cho đám cưới. Vậy mà giờ bà nào cũng khá, để được tiền ( tiền tiết kiệm thôi chứ các bà ấy không mua sắm đồ đạc j, ở khổ lắm). Chẳng bù mình, được cho mà k nên hồn. Thấy chán mình quá.
Thấy nhà bạn chi tiêu có kế hoach khá ổn mà, đang vợ chồng son cố gắng tiết kiệm sau này bầu bí con cái tốn lắm. Mình cưới đc hơn năm cũng để đc 1 ít rồi
Chủ yếu là nhà tớ bán hàng thua lỗ mất 20 triệu. Rồi sắm sửa đồ đạc thêm 20 triệu nữa. Rồi mua bh mất chục triệu nữa. Sơ sơ cũng 50 triệu. Mình sắp lên kế hoạch có e bé. Bầu bí cũng đã tốn chứ đừng nói đẻ hay nuôi. Mà giờ nhà chả có đồng nào lại nợ nần nên áp lực quá
E kiếm nhưng k đc. Vì ng ta muốn mình cam kết k sinh con trong vòng 1-2 năm tới ( tuỳ nơi bắt cam kết dài ngắn khác nhau). Có nơi còn bắt cam kết 3 năm. E 28 tuổi rồi, thực sự k muốn hoãn sinh con nữa. Đi bán hàng thì mình cũng lớn tuổi r, ng ta k muốn nhận
M nghĩ nếu b ở nhà thì nên tìm mặt bằng để mở của hàng và bán online chứ bans on không thì hơi khó, nếu đi làm thì bán hàng là nghề tay trái còn đi làm lấy thu nhập ổn định, chứ thu nhập nhà b như vậy hơi thấp, trước nhà m mới cưới hai vk ck cũng khó khăn lắm, tháng tiết kiệm lắm thì tiêu khoảng 5tr, tháng nào cưới xin bạn bè coi như chả tiết kiệm được đồng nào. Giờ sau hơn năm thì đã ổn định rồi, chi tiêu cũng thoải mái hơn trc
Trc khi cưới mình cũng đi làm nhưng cưới xong phần vì sức khỏe k tốt ( mình bị huyết áp thấp, bị tim nữa) nên mình quyết định ở nhà bán hàng online. Nhưng vốn nhỏ (20 triệu), kinh nghiệm ít nên thua lỗ. Giờ muốn xin đi làm lại thì hơi khó.
Mở cửa hàng thì phải có vốn b ạ. Vốn nhẹ chắc cũng cả trăm triệu. Vợ ck mình lấy đâu ra. Vay gia đình thì bên nội về hưu, bên ngoại còn đang nuôi e gái. Vợ chồng mình chẳng có cho thì thôi, lấy đâu ra cho vay. Cho lúc cưới thế là đã cho nhiều lắm rồi ( vì ngoài vàng cưới cũng phải đc cho 50 triệu sắm đồ đạc rồi, 20 triệu kia của vk ck tớ là sắm thêm cho đầy đủ tiện nghi hơn thôi, nhà riêng nên sắm tốn lắm k như phòng trọ ). Còn ít vàng tớ để dành sau này đẻ thôi
Đọc qua mấy topic của em, chị thấy em là người chi tiêu ổn, biết vun vén cho gia đình. Tuy nhiên khỏan kiếm tiền có vẻ hơi yếu (sorry nói thẳng). Bán hàng thì chị không có kinh nghiệm nên không biết khuyên thế nào. Tuy nhiên nếu là chị là em thì chị sẽ: 1. Xin đi làm lại (hoãn 2 năm mới đẻ cũng được). 30 tuổi đẻ con là đẹp mà, giờ nhiều người sinh con muộn mà cũng không gặp vấn đề gì. Trước chị lấy chồng lúc 27 tuổi, cũng 2 năm sau mới sinh con. Dù lúc ấy lương đã trên 10M rồi. Đến khi sinh con lương tăng lên khoảng trên 16M. Lương càng cao tiền bảo hiểm khi sinh con càng nhiều 2. Nếu muốn ưu tiên sinh con ngay bây giờ, thì đành phải xin hỗ trợ từ 2 bên nội ngoại thôi. vừa bâu bí lại vừa vật lộn kiếm tiền thì vất vả lắm. Tâm lý lúc mang bầu cũng không tốt sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé. 3. Chấp nhận làm một số công việc mà bị cản trở vì ảnh hưởng sĩ diện (giúp việc chẳng hạn). Một số người coi hay coi trọng sĩ diễn hão. chứ bản thân chị thấy nhưng công việc không vi phạm pháp luật đều đáng quí cả. Cuộc sống là những lựa chọn. Chọn cho mình cuộc sống thế nào là tùy ở mỗi người. Có điều lựa chọn ấy phải làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, chứ đừng sống vì sĩ diện của người khác.
Em còn chưa bầu bí gì đấy, chứ mới cưới xong bầu bí con cái hầu như thiếu thốn lắm. Dần dần cs mới ổn định lại được.
Vâng. Chắc e sẽ cân nhắc phương án 2 và 3 của chị. Chứ hoãn sinh chắc khó lắm vì ck e cũng 35 tuổi rồi. Cũng k phải trẻ trung để hoãn đc
Vâng. E cũng đọc nhiều topic thấy các chị đều chia sẻ vậy. Sắp tới e cũng tính có bầu nên chắc còn tốn nữa
Tưởng chủ top đang có bầu rồi nhỉ ? Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, kiếm tiền cũng nhiều cách mà. Đi làm công nhân, lương cơ bản cũng 4-5tr rồi
Bon mình lúc mới cưới phải sắm sửa nhiều cũng ko tiết kiệm được nhiều đâu nhưng dần dần cũng sẽ tiết kiệm được chút ít đó .
mới cưới thì còn phải sắm sửa đồ đạc các thứ , chứ 1 2 năm nữa ko phải sắm sửa nữa thì sẽ dư ra khoản tiết kiệm mn ạ
công nhận là ở tuổi mn thì xin việc cũng dở dang,giờ bán hàng hay nvvp họ cũng yêu cầu độ tuổi, tầm tuổi này chỉ có tự kinh doanh hoặc làm tự do cái ji đó thui Giờ cứ đẻ 1 đứa cho xong nhiệm vụ , rồi lao vào lo công việc kiếm tiền sau, chứ giờ vừa muốn đẻ vừa muốn việc thì khó lắm, hiu hiu
Vâng đấy. Với lại họ còn ngại mình lấy chồng sẽ sinh con nữa. E cũng tính mở cửa hàng nhưng ck e cứ gàn đến lúc đẻ con cứng cáp rồi làm j thì làm. Vì chồng e nói mở cửa hàng chưa kịp thu hồi vốn mà cần bầu bí hay sinh con thì lấy đâu ra tiền. Ck e ngại nhờ ông bà 2 bên lắm. Thế rồi sức khỏe e yếu ( e bị tim với huyết áp thấp) thì bầu bí khéo nằm 1 chỗ chứ quản lý sao đc. Nên giờ e cứ sống vật vờ thế này thôi