Chào các mẹ em tham gia đã lâu nhưng không mấy khi cmt chỉ vào đọc để học hỏi kn của mn thôi. Nay cho em hỏi vc em tổng thu nhập là 30tr, em 10tr, ck 20tr thi thoảng cũng kiếm ngoài được, nhưng ko cố định, có 1 bé 4t học trường tư, nhà đang phải thuê, em chi tiêu cũng tiết kiệm lắm. 1.Nhà em thuê+tiền học bé+sữa+tạp hóa gia đình: 5tr( Có tháng chỉ 4,5tr) 2.Tiền ăn tối 2 vc+hoa quả: 2tr 3. Đám sứ, thuốc men cả gđ: 1tr( đám của bạn bè em em lấy tiền gđ, còn của ck, ck tự bỏ tiền túi có tháng ko dùng tới) 4. Mua sắm: 500k, có tháng hơn nhưng có tháng không mua. 5. Chi tiêu cá nhân em: 1tr bao gồm cả xăng xe, điện thoại và lặt vặt 6.Chi tiêu cá nhân chồng: 5tr( Ck em làm kd cho 1 CTy nước ngoài, lại tham gia đội bóng , và ăn trưa trên phố đắt toàn 35k,40k/ bữa thôi nên tiền chi nhiều) 7. Tiền về quê hàng tháng nội ngoại( có tháng ko về): 500k( em bỏ tiền mua quà, ck tự chi tiền xe pháo đi lại) P/S: (Trộm vía bé nhà em từ bé đến giờ chưa phải viện trạm bg, cũng ít ốm vặt, hầu như chỉ hắt hơi sổ mũi em mua 50k tiền thuốc là ok) Tốn là khoản của ck ấy các mẹ ạ. Xã tháng đưa em 15tr, còn giữ lại 5tr tiêu cá nhân, của em 10tr là chi tiêu cả gđ đối nội đối ngoại Tổng chi: 15tr Có tháng cả gđ em chỉ chi tiêu 8tr thôi ấy, ck em tiêu cá nhân ko kể. Các mẹ cho em hỏi tiêu như vậy đã hợp lý chưa ạ. mỗi tháng em tiết kiệm được khoảng 15tr mua cc hay đất có ổn không mn?
CÁc mẹ cho e lời khuyên đi a. Nhà e giờ mấy tiết kiệm được khoảng 250tr thôi. E bảo mua cc Ck bảo mạo hiểm
Đấy mn. em bảo ck thì ck bảo ko từ từ tk thêm ít nữa đã, gđ nhà em cũng bảo từ từ chưa mua vội khi nào tầm 700tr hãng nghĩ đến mua mn ạ. Mà lúc đó biết có gái như bg ko
Quan trọng là giờ trong tay 2 vc có bao nhiêu tiền, ví dụ có 1 tỷ rồi thì quất thôi , nhà hay đất đều đc tùy lượng tiền của mình mà chọn vị trí xa gần hay vùng ven
ko vc em mấy có 250tr đến tại thời điểm này. Bố mẹ ck bảo cho 1 xuất bán cũng được mấy trăm nữa thôi. Nhưng ck bảo đất đang rẻ chưa bán vội ạ
mn ơi mua chung cư trả góp thôi, nhà em 2 vc thu nhập còn ít hơn mn mà cũng vừa liều mua chung cư trả góp 1.2 tỷ đây! trong tay tiền mặt hiện tại cũng chỉ có 300tr thôi. Tiền ít đi xem đất mệt mỏi lắm, chỗ ưng thì ko đủ tiền rồi lại phải xây nhà nữa. Mỗi tháng trả góp cả gốc và lãi 6tr. Đang làm thủ tục gói vay trả góp 15 năm nhưng chỉ phấn đấu tiết kiệm trả trong vài năm thôi chứ trả dần trong 15 năm thì tiền lãi mình trả ra bằng tiền gốc vay ban đầu đấy ạ! ( nhà em mua cc thương mại nên vay ngân hàng lãi suất cũng cao cao). hi
2 vc tớ lấy nhau 5 năm rồi. Có 1 bé nhưng mới được 30tr từ 2 tháng nay còn trước toàn 17 đến 20tr. Năm 2015 vc tớ làm ăn thua lỗ 100tr. Năm 2014 Ck thất nghiệp, chỉ mình tớ đi làm, năm 2013 tớ xinh con, cuối 2012 cưới
Thế hả mn mua cc ơ đâu vậy. Năm ngoái em đã đặt cọc mua ở nhổn rồi nhưng kho kịp gói 30ngh tỷ em lại xin rút lại cọc rồi
mình 29, ông xã 30 mấy cưới vì đều học xong đi làm mấy năm mấy cưới. Ck mở cty riêng từ lúc chưa cươi mình, cuối được nửa năm thì phá sản lỗ mất 100tr. 2014 tớ đi làm Ck lúc đó làm linh tinh tiết kiệm được 100tr lại mở shop tớ vẫn đi làm cũng thua lỗ mất 100tr. Bây h thì 2 vc chỉ làm công ăn lương
Chắc vc nhà bạn cũng ngang tuổi mình, mà chi tiêu hợp lý phết nhỉ? thu nhập nhà m cũng cao hơn nhà mn vài triệu thôi, theo qddiem của m thì cố đợi 1-2 năm nữa, chứ mua cc vay nhiều quá thì trả lãi mệt lắm vì lsuat trôi nổi. 250M theo mình hơi ít mn ạ, cố đợi đc tầm khoảng 500M hãy mua. Với cách chi tiêu và thu nhập hiện tại thì cũng chỉ tầm 1-2 năm tới là tốt hơn.