Lắm lúc nghĩ cũng tủi các mẹ ạ! Em mới lấy ck nhưng nhiều lúc nghĩ hơn nản các mẹ ạ! Cuộc sống lấy ck nó khác nhiều quá #1. Trước đi làm về có em gái nấu cơm cho ( em làm ở HN nha) giờ lấy ck thì đi làm nhanh về lo cơm cháo nói thật từ lúc cưới em mới được ăn cơm ck nấu 1-2 bữa. Lắm hôm đi làm về muộn cứ nghĩ mệt mỏi về nhà có sẵn cơm ck nấu cho ăn nhưng về muộn thì cũng hóa ra mình là đứa về sớm! #2. ở nhà thì ganh nhau rửa bát nấu cơm với em lấy chồng thì thôi làm hết nhá !!!! Khoản này mẹ nào lấy ck tâm lý thì thích . Em thì không mong ck em làm hết nhưng ít cũng nên san sẻ cùng vk thấy vk nấu cơm thì cũng nên hỏi phụ vk chứ cứ 1 ng chơi 1 ng nấu kể cả nấu ít thì em cũng thấy buồn hị hị . Được cái là hôm nào em ốm ck cũng phụ làm hết #3, Trước em đi làm cũng kiếm được ít tiền cũng mua đồ cho mình thỉnh thoảng đưa tiền cho em gái mua đồ cho bố mẹ! Lấy ck xong á mua đồ cho mình còn chẳng có tiền mua lấy tiền mua cho bố mẹ ck quay lại bố mẹ mình cũng chẳng mua cho được gì ? em thấy mình vô dụng híc. #4. #5. ............................ Em phải thích nghi dần thôi các mẹ nhỉ? cuộc sống mà ! mẹ nào còn nhiều cái về sau nữa kể em nghe để em còn chuẩn bị tinh thần với ạ
Em thấy e lấy chồng chả khác chưa lấy là mấy, chỉ có lấy chồng thì mình giàu hơn, chi tiêu thoải mái hơn, tối đến có người đấm lưng các thứ cho =))
cô cứ đẻ đi, rồi đầu tắt mặt tối, chồng nó tâm lý về nó làm đỡ, nó k tâm lý nó bảo ở nhà làm cái gì mà nhà cửa k dọn, cơm k nấu đc. trong khi chăm nuôi 1 đứa con thì phải trải qua mới biết. Ngày xưa tui cũng sướng lắm, bây giờ thì khác lắm rồi. thay nhau mà trông con còn làm ý.
hahaha, vâng thế thì phải chờ khi có con rồi, chú đơt trc e bầu bì lão ý tự giác lắm, chả mấy khi để e đụng tay việc gì đâu, quần áo cũng phải mang len giặt rùi phơi, e chỉ làm mấy việc nhẹ nhàng thôi
ngày xưa tớ bầu bí cũng thế đó. mà hình như càng ngày càng khác hay sao ý. vẫn giúp vợ nhưng phải nhắc, nhắc nhiều lần, chứ k tự giác như trc nữa ))
thế này thì nguy hiểm quá, chồng e dạo này cũng lười rồi suoots ngày ăn vs đọc truyện, cứ phải để v cáu mới làm ý
nhà này có giai đoạn k chịu trông con, chỉ nhăm nhe chơi cờ tướng với đọc báo ý. mệt mỏi lắm. Ngày xưa mình dịu dàng nhẹ nhàng lắm, giờ thì gầm gào suốt ngày. từ bố đến con
Giờ là lúc son rỗi thì khác nhưng sau khi có con thì còn nhiều thứ khác lắm. Từ thời gian thay đổi khi có em bé, thay đổi 180đ luôn ý. Trước thì toàn đêm ngủ giờ có em bé thì lúc bé ngủ mình phải tranh thủ ngủ và lúc thức thì chịu khó mà chơi với con. Đấy là chưa kể sinh xong có sữa cho con hay không, nếu có sữa thì còn đỡ nhưng nếu phải ăn sữa ngoài thì cứ tầm 4 tiếng lại phai sữa cho con nhé. Thay bỉm với các thứ nhiều việc lắm.
Em cảm thấy em lấy ck xong em như osin ấy. K 1 việc j ko đến tay em. Trc em nào có phải làm j đâu. huhu
tập thích nghi thôi mn ạ, em thấy nhiều người lấy chồng sướng vì có chồng + bố mẹ chồng quan tâm có người chia sẻ, nhiều người khổ vì chồng vô tâm phải lo kinh tế lo cả bên nội, nên ngta mới nói lấy chồng xem giống là thế mn ạ
Trước giờ ở chung cũng toàn một mình mình đi làm về, đi chợ nấu cơm, dọn dẹp. Vì số toàn ở với đứa lười. Nên sau này lấy chồng có phải nấu nướng một mình cũng thấy bình thường.
ăn nhau ở số hết đấy mn ah, lúc ở với bố mẹ đẻ thì ai cũng sướng cả, nhưng láy chồng rồi mới biết được ai khổ ai sướng, hjx