Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Hum CN nhà Panda đi Parkson chơi nà. Show hình cho mấy anh mấy chị xem nha . Em dạo này cực thích đi chơi nên ra Parkson là ngó nghiêng đủ kiểu lun . [/IMG] Chụp ảnh với mẹ nà. Mẹ kỳ ghê bế con hoài hok dám thả cho con đi gì hết ( Panda mới biết đi mà sàn của Parkson lại trơn quá mà ) [/IMG] [/IMG] Cô Thảo đi theo bế con phụ mẹ . [/IMG] Chơi mệt rùi thui ta đi măm măm .Kem tuyết mát lạnh mát lạnh đây . [/IMG] Bố con phải giữ con cho mẹ ăn trước, đau lòng quá đi, mặt buồn thấy rõ lun ./COLOR] [/IMG] Lấy bình sữa để dụ Panda ngồi yên một chỗ nào. [/IMG] [/IMG] Món lẩu nấm -Tom Yum của Thái .Cay ơi là cay, không phải cay mà là quá cay .Hic hic hic .Nhưng dù sao mẹ cũng xơi được 4-5 chén .Hic. [/IMG] Thôi mẹ giữ con cho bố măm măm nhá. [/IMG]
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú pd ơi,đi parkson tân bình hay q1 vậy??????????nhìn cái mẹt đau khổ của pa em khi phải giữ em mà anh tức cười quá đi thui,khà..khà...khà,mẹ pd mặc đồ đẹp và sành điệu quá đi thui
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Thấy đồ ăn ngon quên cả xem người :Cuoi PD được đi chơi sướng thế, có được mẹ hằng cho ăn ăn Kem hok vậy - mà PD đi PS có thích đi thang máy hok, anh mà đi chơi là chỉ đòi trèo thang máy thui à.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD được đi pakson à .. thích nhé .. nhưng mà nghi vấn là mẹ thích hơn là PD thích quá hiiii..... .. nhưng mà PD cười nhiều thía kia là anh chàng nha ta cũng thích thú được đi chơi òy hiii...
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú EM đi Parkson đối diện với sân bay đó anh .Papa em ăn cuối nên ăn nhiều nhứt lun đó anh .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em chả được cho ăn gì hít chỉ bú sữa chẹp chẹp thui ạ, cũng chả được đi thang máy lun vì mẹ em sợ nhắm, đến thang máy là bồng em thui à.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cô Linh nhá đừng có suy bụng ta ra bụng người hén, Panda khoái đi chơi thiệt chứ bộ, mẹ con vì con nên phải cố gắng đi đó chứ mẹ con hok thích đi chơi đâu .Hahahahaha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda sướng nha, được đi chơi vui thế, mà mẹ em có mua gì cho em ko thế, hay cho em và papa đi xách đồ phụ mẹ hihihi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ anh Kutin lại xỏ mẹ em giống nhà Linh kia rùi .Mẹ em bế em oải lun đó , hok có mua gì hết trơn .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú trui, nhìn mặt papa anh PD tội ghê cơ. Phải quay mặt đi trong khi mẹ anh đang măm hok thì chịu sao thấu haizzz... Anh thì phè phỡn sướng quá trời. Mẹ thì bụng no mặt tươi cười, có mỗi papa anh là mặt xị thôi ah. Thương papa anh thiệt đóa khà khà
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Úi, nhìn đĩa kem ngưỡng mộ quá trời! Kem gì thía chị? Hông bit HN có hông mình đi ăn! Thế mà chị bắt bố Panda trông P chờ chị ăn thì đúng là tội nghiệp thật!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Lấy bình sữa để dụ Panda ngồi yên một chỗ nào. [/IMG] [/IMG] Hix...hix....nhìn mặt anh xã chị đang cho con bú mà bùn thấy tội ghê nà...cầm bình cho PD bú nhưng mắt thì dòm ngó cô nào hay seo ấy ???
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Hix...hix....nhìn mặt anh xã chị đang cho con bú mà bùn thấy tội ghê nà...cầm bình cho PD bú nhưng mắt thì dòm ngó cô nào hay seo ấy ???[/QUOTE] Chính xác là hok dám nhìn thẳng vào dĩa đồ ăn mà vợ đang ăn nên phải ngó đi chỗ khác cho đỡ thèm ...hí hí .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Kem tuyết đấy mẹ Nhím ạ, đang nóng ăn vào là tê tái bờ môi lun đó .Bố Panda ăn sau chót nên ăn nhiều lắm lun, ăn cả bánh pizza nữa đó ( trong hình kế bên cái lẩu đó ) , người tội nghiệp phải là mẹ Panda mờ.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Ui thế Ken không coi tấm ảnh cuối mẹ anh phải giữ anh cho bố măm măm sau .Mà bố anh măm thiệt lâu ăn quá trời lun, làm mẹ giữ anh mịt mún chết lun đó. Sao hổng ai thương mẹ Panda hết dzay ??
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Úi, vậy ra bố Panda lùi 1 bước tiến những 3 bước hả??? Ngưỡng mộ quá chừng luôN!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Gia đình Panda đi chơi vui quá hen, Mẹ Panda chụp hình Ba Panda liên tục chứ chụp Panda gì, ngụ ý phe chồng ẹp trai í mà.hi' hi'... Mẹ MS cũng thích ăn Tom Yum của Thái. Ở SG có cái Vincom gì nữa đó, trong đó có Popeyes - gà rán Mỹ, mẹ Panda có vào ăn thử chưa? Popeyes bên này nổi tiếng, lúc nào cũng đông, trong khi KFC thì ế tội nghiệp luôn. Mà không biết bên VN, Popeyes họ có làm ngon không nữa. Ở Parkson bán đồ mắc quá, cái mắt kính Rayban hồi mẹ MS mua cho cậu MS có 120dola bên này, mà bên đó họ bán 350 dola luôn. Đôi giài NIke mẹ Misa mua 70 dola, họ bán 200dola hơn luôn. Mắc hơn nhiều qua à !
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hihih hóa ra là vậy. Chắc papa anh ăn bù cho thời gian bị ức chế ko được ăn. Hồi cả nhà PD ra HN mẹ em đã diện kiến roài, bít trình ăn của papa anh rùi. Thật đáng nể heheh
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh Panda sướng ghê được ba mẹ cho đi chơi.Anh biết đi rùi mà mẹ ko cho anh đi bộ mà cứ bế hoài àh.Chắc khó chịu lắm ha anh.Em có hình mới ,anh wa nhà em coi nha