Hihi. Nhà mình 300m đất mặt đường. Được ông bà chia làm 3 phần 1 cho vc mình, 1 cho e gái chồng, 1 bố mẹ ơ, đất này ông bà mua ra để ở riêng chứ ko phải đất ông cha, với lại nhà tớ có duy nhất Ck là trai, vi lại không xác định về quê sống lên ông bà bảo bán mà mua, hihi nhưng Ck tớ bảo đất rẻ chưa bán
tầm này mà mua thì vay hơi nhiều nhỉ, nhưng mà k pải k mua dc. Miễn là sau đó 2 vc vẫn sống tích cực, vui vẻ, cùng nhau tích góp để trả nợ đều tầm 10 năm là xong thôi.
Tiền đthoại 900k hơi nhiều,bao ck chị chuyển đổi sang sim trả sau ấy , 2 sim 1 viettel tháng 150k và vina 120k dùng tẹt ga, gọi bao nhiêu cũng đc
Ck tớ nói chuyện thì nhiều lắm ngày nào cũng gọi về cho mẹ, mà mỗi lần gọi mẹ hai mẹ con cứ phải nói ít là 10p, ko thì 20p thậm trí nửa tiếng gọi hỏi thăm các chú cũng vậy. Mà tuần gọi cho các chú thôi cũng phải mấy lần
với thu nhập và cách chi tiêu của mn thì làm gì đến 5,6 năm, chắc độ vài năm nữa có thể mua được rồi ấy chứ ,
Vậy là bạn có thể bỏ ra khoản tiền tối đa 10 tr trả lãi và gốc ngân hàng. Vậy thì bạn cứ cân mình sẽ vay tối đa tầm 1 tỷ. Cái này còn phụ thuộc vốn tự có của gia đình bạn nữa. Nếu vợ chồng bạn thu nhập cao trả lương qua tài khoản, có thể vay thấu chi, lãi trả hàng tháng, gốc cuối kỳ, cuối kỳ có thể đảo khoản vay. áp lực cũng ko cao
Thu nhập của 2 bạn tính đến giờ là ổn nhưng mới được 2 tháng thì chưa ổn. Nếu mà bán đất đi thì bù tiền vào mua, chứ vay ngân hàng nhiều trả lãi xót lắm. Còn mình nghĩ nên mua đi rồi sinh bé thứ 2, chứ thêm con mà nhà cửa chật chội khó chịu lắm
Có 250 triệu là mua được rồi bạn ơi. Bây giờ chính sách bán hàng của các dự án đều rất oki, cho phép người mua vay không lãi suất trong 2 năm đầu, trả góp trong 20 năm. Nhà bạn mỗi tháng dư 15 triệu là mua thoải mái luôn ấy. Ở chung cư thì tiện việc chăm con nhỏ, mẹ đỡ vất bao nhiêu.
CHào Bạn . Mình biết 1 khu Chung Cư Cao Cấp rất phù hợp với bạn , bạn alo cho mình nhé 0919658585 Cường , yên tâm không thu phí môi giới đâu hihi
Nếu mức lương ổn định như này và mức chi tiêu như này thì mình nghĩ mn có thể mua được. Như nhà mn thích chung cư chứ như nhà t thì nhà t mua đất rồi xây nhà ở. Vc t thì mới cưới dc có hơn 1 năm, cũng cố gắng tích cóp mua mảnh đất nhỏ nhỏ xong vay tiền để xây lên ở, thấy vẫn ok, mà mức lương nhà t chỉ dc 2/3 nhà mn thôi! sắp tới lại nghỉ sinh nữa
E cũng đang phân vân đây mn. NHưng chỉ sợ sinh rồi ở nhà một mình ck làm 6 tháng em mấy đi làm mà lúc đó ko biết có thuận lợi ko. Sợ một mình ck cáng đáng thì cực lắm ạ