Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động hix, nàng nào xung phong ăn suất của tui nhỉ? tui dù 11 hay 19 thì cũng như nhau cả,hok đi được, bùn.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mẹ bảo vy thông cảm, vì nàng Ỉn Sì Gòn ra trong tuần này, nên mọi người cố gắng sắp xếp để gặp mặt nàng í mà. Bà cố gắng thu xếp đi, bọn tôi cũng tranh thủ buổi trưa thui. Rồi tuần sau lại off tiếp ná Ờ, bà thì cũng cố sắp xếp thời gian đi rùi bọn tui cũng tổ chức 1 buổi off đón bà ra Hà Lội này
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tui muốn lắm, nhưng con bé chưa thể đi về trong ngày quãng đường xa được, mà đi từ hôm trước thì ko được vì còn phải đi làm.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Helloo các nàng, chúc buổi sáng tốt lành........................
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Các mẹ Ỉn ơi cho mẹ cháu gia nhập hội nào, gia nhập hơi muộn, mong các mẹ quan tâm nha.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động tôi là gia đình nhà ỉn, mới bị banned nick mà ko hiểu vì sao. Lập nick mới vậy. Các nàng 8888 ác chiến quá. Nếu đi 19 thì tui đi được nhé, còn 11 thì ko roài các nàng ạ.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Là thành viên mới nhưng cho mẹ cháu đăng ký off với nha, tranh thủ làm quen các mẹ lun. Mẹ cháu điền vào danh sách rồi. Có gì mới các mẹ liên lạc cho mẹ cháu với nhé: 01678.116.999
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Welcome Heo lười nhé. Đã là heo bà nào cũng lười cả mà . Bà cho ít thông tin tên tuổi đi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ơ bà này, tui cũng là heo nhưng ko lười đâu nhé, chăm nhất trong số những nàng lười nhất đấy, hí hí
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Ô thế này tui ở tận bên Đông Anh sang kiểu gì nhỉ? Mụ kẹo ở đến hôm nào thì về Sài Gòn, hay để chủ nhật đi cho thoải mái thời gian
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Liên lạc với Tít và Mọt nữa đi Hằng. Hôm trước tui có chat hẹn với 2 đứa nó mà. Tui ra HN để chuẩn bị nên xong việc mới về, nhưng tuần này là thuận lợi cho việc off hơn bà ạ. CN thì vừamaa61y bà bận gia đình vừa đúng lúc tui dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đồ đạc bà ạ.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nếu địa điểm off ở cạnh Văn Miếu cho tôi đăng kí nhé. Tôi được nghỉ từ 12h đến 1h nhưng sẽ cố trốn đi sớm 30p.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Các nàng bàn bạc ọp ẹp thích nhỉ, dưng mà Tớ dạo này cồng kềnh quá rùi nên chắc là ko đi được.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Vậy các nàng quyết định hôm nào chưa? để tui cong biết chứ?.............
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động uh. thế thì đi buổi trưa đi, tui làm ở Nguyễn Trường Tộ, nếu địa điểm gần đó thì tui đi tranh thủ được, các bà chọn địa điểm đi xem thế nào nhé!
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà lên rùi đó à? Được mấy tháng rùi mà nghe nặng nề thế bà? Thế Cố có khỏe không? Về chăm Cố được mấy ngày hả bà?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ôi cái bà này, mới nghe bà nói thui tui đã cảm giác được cồng kềnh thế nào rùi, nhớ ngày tui mang bầu con bống, mới 7 tháng mà người dân đã tưởng tui đến tháng đẻ họ đã kêu to quá rùi, hix hix, tăng 20kg đấy bà ạ, người thì chưa được 1m50 mà nặng gần 70kg, như cái thùng phi. hihi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động trùi ui bà tăng ghê thế. giờ còn bao nhiêu kg?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Sau nhiều tháng cực nhọc giảm cân, giờ tui sắp về mốc cũ rùi (mốc cũ là 45kg, giờ tui đang 47-48kg), nhưng cái bụng thì ko làm sao giảm được, nó vẫn lùm lùm như bà bầu năm tháng ý, ko mặc được đồ gì cho đẹp, tủi thân cho sự nghiệp làm đẹp quá, hu hu
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Các nàng cố gắng thu xếp, tôi cũng dự định địa điểm ở khoảng Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, mỗi người chịu khó đi 1 chút thì ai cũng ko bị xa các nàng nhé. Bà tăng mấy kí lô rồi mà kêu cồng kềnh vậy? Chịu khó đi 1 chút ko đến lúc sinh e bé chắc còn lâu mới được gặp nhau đấy Quyết rồi bà, 11/11/2010 nhé, thứ năm tuần này nhé. Chả chịu đọc gì cả. Lười quá!