Tâm sự Thương Xót Cho Người Mẹ Trẻ Giết Con 33 Ngày Tuổi Ở Thạch Thất, Hà Tây

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthannho090390, 15/6/2017.

  1. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Hai hôm nay đang rầm rộ vụ mẹ giết con 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Tây. Theo điều tra thì nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng này là do người mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Ở hầu hết các group liên quan tới mẹ và bé nhiều người đã tỏ ra thương xót em bé và oán trách người mẹ nhẫn tâm, tàn ác không tiếc lời.

    Còn cá nhân mình mình lại thấy thương, thấy xót cho bà mẹ trẻ chỉ vì trầm cảm, mất kiểm soát mà đã ra tay nhẫn tâm với chính đứa con đẻ của mình. Rồi đây, em sẽ phải dằn vặt, dày vò trong nỗi đau mất con và tương lai mờ mịt ở phía trước.

    Có ai đồng cảm với em không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienthannho090390
    Đang tải...


  2. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    nhưng mà trầm cảm giết con. sao còn bít đổ tội cho người khác khi ghi dòng chữ tao sẽ giết cháu mày mom nhỉ... sao k là tao sẽ giết chết con mày,, cháu này ở đây nói đến người ghen ghét với ông với bà của e bé rồi
    mấy nay e cũng đọc và theo dõi các trang đưa tin nhiều, buồn thật
     
  3. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Em đọc thấy nhiều người đồng cảm thương hại cho mẹ cháu bé cũng nhiều mà. Có ai trách gì đâu. Mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Người ngoài chỉ phán đoán dựa trên những gì họ thấy, họ thích, họ nghĩ họ muốn thế thôi. Dù sao thì dù có là ko bị trầm cảm mà giết con đi chăng nữa thì cũng vẫn tội nghiệp người mẹ :(
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  4. Túi xách Cuti's

    Túi xách Cuti's Chuyên túi xách nam nữ da thật

    Tham gia:
    31/10/2016
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    VN mình toàn các anh hùng bàn phím, không rõ thực hư thế nào mà xúm vào chửi người ta. Bị trầm cảm nói chung và trầm cảm sau sinh thực sự vô cùng nguy hiểm, hầu hết các bà mẹ trầm cảm sau sinh thường có xu hướng đẩy con ra xa mình, không muốn nhìn thấy và thậm chí tiêu cực nhất là như bà mẹ ở Thạch Thất.
    Mình có đứa em họ cũng đã bị trầm cảm sau sinh, không phải trong thời gian ngắn mà gần 1 năm trời, người ngoài nhìn vào cảm giác phát điên rồi ý, không muốn nhìn thấy con, không cho con ăn gì cả. Suốt thời gian này gia đình nội ngoại phải thay nhau chăm bé và chăm mẹ nó, sau qua rồi mới ôm ấp con như thường.
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  5. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Cá nhân mình thì cảm thấy bạn này quá ác độc, hổ dữ ko ăn thịt con, đành rằng là bị trầm cảm dẫn đến hành vi ko kiểm soát được- nhưng trong tâm bạn này có điều j đó bất mãn, thù hằn với gđ chồng- với bố chồng thì mới có thể làm được những việc kinh khủng như thế- thương xót cho bạn này 1 phần nhưng cũng thấy kinh sợ nhiều hơn.
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  6. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Cũng có thể mất kiểm soát và viết những dòng đó trong vô thứ ý
     
  7. vanhuyit

    vanhuyit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm qua đọc báo , mới thấy tội, mà cũng ghê ghê.
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  8. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Chắc hẳn chỉ những người làm mẹ mới hiểu được.
     
  9. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng có 1 thời gian chưa tới mức trầm cảm nhưng stress nặng, người lúc nào cũng muốn cáu gắt, bức bối bực bội trong người nhiều khi chỉ muốn giải thoát khỏi cuộc sống ý.
     
  10. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Họ bị trầm cảm, không điều khiển được hành vi thì còn biết gì nữa mn?
     
  11. daylaixecon

    daylaixecon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/5/2017
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    quá dã man
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  12. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là quá đáng sợ thế nên cũng xót cho người mẹ trẻ, em còn quá trẻ. Rồi đây em sẽ phải đối diện với sự dày vò day dứt vì tội lỗi mình gây ra, và cũng sẽ phải đối diện với tương lai vô cùng khó khăn ở phía trước.
     
  13. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    :(
     
  14. vanhuyit

    vanhuyit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Hổ dữ không ăn thịt con. Nếu em đó bị trầm cảm thật, ko biết sau này phải đối diện với sự thật như thế nào. Bệnh gì quái ác. (Em bé còn còn chưa kêu tiếng mẹ.)
     
    thienthannho090390 thích bài này.
  15. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Nghĩ đến tội con quá.
     
    vanhuyit thích bài này.
  16. Túi xách Cuti's

    Túi xách Cuti's Chuyên túi xách nam nữ da thật

    Tham gia:
    31/10/2016
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Thực sự sau này em ý bình tĩnh rồi nghĩ lại sẽ bị dày vò lắm. Người bị bệnh trầm cảm không kiểm soát được hành vi của mình đâu, nghĩ gì là làm luôn. Ngày xưa mẹ mình do ông ngoại mất đột ngột nên bị trầm cảm, sau khỏi rồi mẹ bảo thời gian đấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chết thôi, không ăn không uống gì hết. Sau mang đến khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai mới thấy có rất nhiều người bị trầm cảm, mỗi người 1 cách biểu hiện khác nhau, có người chỉ muốn làm hại mình, có người lại chỉ muốn đánh đập giết những người xung quanh. Thực sự không thể kiểm soát được hành vi của mình đâu
     
    vanhuyitsupport8 thích.
  17. Dscenter

    Dscenter Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    1,469
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Đọc báo thấy bố đẻ em ấy bị thần kinh.Phải chăng em ấy cũng bị ảnh hưởng. Em thì thương em ấy vì trầm cảm đến mức phát điên phát khùng phát thần kinh mới làm thế
     
  18. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Thương quá
     
  19. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    vâng, e cũng thấy thương, nhưng vô ý thức mà dòng chữ lại có chủ đích í,,hihi
    hqua xem phim sống chung với mẹ chồng,, cảnh đứa cháu bà trông bị người ta bắt cóc, người mẹ thì sắp hóa điên đợi tin con, xem thiệt là xót xa :(
     
    support8 thích bài này.
  20. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    đang có nguy cơ bị tử hình mom ạ
     
    support8 thích bài này.

Chia sẻ trang này