Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihiih tui ko xinh lém đâu, bình thường thôi, uh xã tôi nhìn xã hội đen lăm heheh, còn con gái thì điệu chảy nước
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà đi ngủ hết rùi à? Sắp có hội chợ mẹ và bé gì đấy. Có ai đi ko thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) có tôi chưa ngủ đây hihihi, vừa xem quần legging cho bé ở nhà bà xong, cuối tuần rảnh ghé bà nhé hihih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehe, Zin ơi, tôi dụ khị mụ ý lại gần, ý định là như vậy mà. Muốn oánh mụ ấy á, phải có kế hoạch tác chiến đấy, tự dưng xông vào oánh, nó oánh lại tui luôn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dạo này tốc độ 888 nhà mềnh lên nhanh thía??
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mấy ngày đi vắng . Hôm nay mới vào đc...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ok. Nhà cô Lương làng Thắng Hữu , xã Minh Trí, Sóc Sơn, HN. Đấy là địa chỉ để trc khi đi bà thắp hương mời vong nhà bà đi theo đến đấy. Còn đường đi thì như thế này : Bà đi đường Cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Đến ngã 4 Phủ lỗ bà rẽ lên đường đi Vĩnh Yên. Tũ chỗ ngã 4 đấy bà đi khoảng 3km, đến 1 cái đường rẽ vào làng phía bên phải , chỗ có mấy cái cây dừa và biển công ty 19-8 ý, bà rẽ vào. Đi thẳng tiếp khoảng 3km nữa có 1 cái cổng làng to dùng bên phải đề là Làng Thăng Hữu, bà rẽ vào đấy. Cứ thế đi thẳng. Hỏi nhà cô Lương người ta chỉ cho. Dễ tìm lắm bà ah. Tôi dạo này cũng hay đi. Hay hôm nào bà muốn đi thi pm, nếu rảnh tôi đi cùng bà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sao lại hay đi là sao hả bà??? Gọi liên tục ý á?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào các nàng, các nàng cũng chăm đi thầy nhỉ hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh. Hôm qua vợ chồng tôi cũng vừa đi. Dạo này nhà tôi có việc nên hay đi gọi cac vong lên xem thế nào. Nhà tôi vừa làm lễ cầu siêu cho mẹ chồng tôi nên thỉnh thoảng đi gọi xem mẹ tôi đã đỡ bệnh chưa. Người sống thế nào thì lúc mất xuống đấy vẫn như thế các bà ah nếu ko siêu thoát đc. Mẹ chồng tôi bị ung thư mất. Hôm gọi mẹ tôi lên nhập vào tôi mà tôi đau đớn lắm. Đau quằn quại như lúc mẹ tôi mất ý. Cầu siêu cho mẹ tôi thì bây giờ mẹ tôi lên ko đau nữa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà chịu khó đi xem thật đấy. Tôi thì tôi chưa đi xem các thầy hay gọi vong bao giờ, nên chẳng biết gì.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nhà tôi thì chưa bao giờ đi thầy ihhihi, vì nói thật 1 là ko tin ( đã ko tin thì ko nên đi) và 2 là đi về thì mua cái lo vào thân. hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nhà tôi thì chưa bao giờ đi thầy ihhihi, vì nói thật 1 là ko tin ( đã ko tin thì ko nên đi) và 2 là đi về thì mua cái lo vào thân. hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà này, lượn qua mua quần len ủng hộ nhà tôi đi nào!!! Haizzz... Con gái mặc đồ xinh thế kia!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nghé híp khỏe rồi. Dạo này tôi bận quá, nhiều việc nên không mấy khi vào nhà được. Mẹ tôi nói lại được rồi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi canh hôm nào bà khuyến mãi thì chạy qua nhé, nhé hhihihi ( đợi cuối tuần con gái nghỉ học mới lượn qua được chứ