Các mẹ ơi ! Có ai như tớ không ? Bỗng dưng chán đi làm quá ! Chỉ muốn nghỉ ở nhà chơi với con thôi . Công việc quanh năm suốt tháng , tuy chẳng bận rộn gì mấy nhưng tâm lý đôi khi không ổn định . Dạo này , mỗi buổi sáng mình cứ phải đấu tranh, vật lộn mãi mới mò đi làm được . Sao lại thế nhỉ ? Có ai cùng tâm trạng muốn nghỉ phép như mình thì vào đây chia xẻ nhé !
Hic, mãi mới có người cùng tâm trạng với mình . Muốn xin nghỉ phép quá nhưng còn phải thăm dò ý sếp . HỔng biết sếp có cho nghỉ không cơ . Hu hu
Mình cũng đang rơi vào tìnhtrạng như bạn: chán chẳng muốn đi làm, ngày nào cũng như ngày nào làm mãi công việc nhàm chán, chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà một thời gian với con thôi, nhưng nghỉ thì ko có ai thay thế mới khổ chứ(
em cũng muốn nghỉ lắm nhưng 1. Việc chỉ có mỗi mình mình biết, nghỉ thì chả ai làm hộ được 2. Muốn ở nhà chăm con lắm nhưng chồng không nuôi được, à không, có nuôi được nhưng chỉ cho ăn rau không thôi (nguyên văn lời chồng)
Mình thì chồng vẫn nuôi tốt nhưng không biết có nghỉ được không . Cv thì cứ đều đều . Cơ chế thì không có gì mới . Có lẽ mình già rồi cũng nên.
Ôi, tớ cũng đang chán đi làm. May là chỗ tớ là CQNN nên thỉnh thoảng chán lại nhắn cái msg cho sếp xin nghỉ ở nhà refresh lại tinh thần. Nhưng cũng oải lắm rồi, công việc thì đều đều, nhàm chán kinh khủng, lương thấp, túm lại chả có động lực gì. Đang tính xin nghỉ rồi kiếm chỗ khác, có nên ko? Mọi người khuyên tớ chán chê là nên xin chỗ khác rồi nghỉ chỗ này, but tớ muốn nghỉ 1 time rồi mới kiếm việc khác làm tiếp, nên ko nhỉ? Cho tớ xin lời khuyên với
Có tôi đây, cũng muốn nghỉ ở nhà với con, sinh thêm đứa nữa, rồi ăn bám chồng. Nhưng mà nghĩ đến bao năm học hành, rồi chỗ làm tuy lương thấp nhưng .. khó xin vào , rồi công việc cũng nhàn rỗi, mọi người bảo "tội gì nghỉ, đi làm cho vui", rồi mọi người bảo là nghỉ rồi 1 thời gian lại chồn chân lại muốn đi làm... nên cuối cùng lại thôi ý định nghỉ làm.
Theo tôi bà cứ nghỉ ở nhà , đẻ 1 lèo vài đứa nữa . Xong, rảnh rang đi làm. Với lại thời buổi bây giờ thích làm ở đâu thì làm, miễn sao thấy happy là ok . Tôi thì làm nhà nước , vào được cũng là khó rồi , lại còn là quan hệ của mẹ tôi . Cho nên nhiều lúc thấy down mà vẫn phải cố .
Tớ cũng làm nhà nước đấy . Nhưng chắc không được thoải mái như bên bạn . Theo tớ bạn nên apply ở 1 chỗ nào trước cho chắc đã , được rồi thì đăng ký thời gian làm việc trễ 1 chút . Sau đó mới quay lại xin nghỉ chỗ cũ . Như vậy, mình vừa yên tâm có chỗ làm mới , vừa được xả hơi 1 thời gian
Ôi, gõ rồi forum bị down, thế là mất hết cả post. Tôi đang bảo là tôi cũng làm Nhà nước, vào khó, ra dễ. Giờ mà nghỉ thì sau này muốn vào mà ko quen biết, ko phong bì, không gì gì... là không có chỗ mà vào. 2 là nếu ko vào Nhà nước mà vào cty, hoặc chỗ khác thì thời gian ko xông xênh. Thế nên vẫn cứ ngồi đây.
Mình cũng chán đây, công việc thì đơn điệu, lại hay bị gò bó thời gian làm việc, lương thấp đã vậy còn chậm nữa chứ.Nhưng cơ qua nhà nước là vậy đấy. Đang tính chạy thôi.:axe:
Chán làm đến nỗi cái tópic của mình cũng chẳng buồn chăm sóc . Sáng nay hết bà nội rồi chồng gọi như gọi đò mới chịu dậy đi làm . Sao mà mình lại đổ đốn thế cơ chứ !
Ui, mẹ cháu giống các bác quá ah. Sáng ngày ra, nghĩ cảnh phải dậy đi làm thấy buồn và chán. Lương thì thấp, công việc thì nhàm chán, thời gian thì gò bó. Nghỉ ở nhà thì chẳng dám, tiền đâu mà mua sữa cho con, chẳng biết đến bao giờ mình mới tìm được việc mới đây...
Nghe thấy các mẹ chán đi làm mà em tủi thân quá ! Em cũng vì chán cv cũ nên nghỉ hơn 1 tháng nay roài. Chả là em chuẩn bị kế hoạch để tậu "nghé vàng" sang năm nên nghỉ cty cũ và xin việc nơi khác.Ai dè, nghé thì chưa tậu được mà tìm việc cũng khó ( không phải không có việc, mà đến vòng đàm phán lương và các điều kiện làm việc thì toàn bắt cam kết chưa sinh con trong vòng 1-2 năm). Sao lại có quy định khắt khe thế không biết !!! Em bùn quá !Cưới nhau 1 năm rồi cũng phải đến lúc đơm hoa kết quả, nhưng cv thì chưa ổn định ! Các bác khuyên em nên thế nào bây giờ ?
em thì chán lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao, may mà công việc dạo này cũng bớt bớt chút rồi chứ cứ như trước thì chắc chẳng mấy thành bà già hic híc
Chao phuongvynd Khong hieu sao toi lai chon chu de nay khi lan dau tien dăng ky vao LCM . Có lẽ đây là tâm lý chung cho mọi người khi có một công việc hoặc không động lực, hoặc quá căng thẳng. MÌnh chỉ chia sẻ kinh nghiệm bản thân : hiện nay do quá chán hàng sáng đi làm : sẽ làm gì nhỉ, kế hoạch thế nào đây, hiện đang ở đâu? .. cùng 1 vài cú huých mang tính cá nhân khác nên mình đang "tọa nhà". Sau bao nhiêu trăn trở suy nghĩ đến đau cả đấu, quyết định lại thông suốt và nhẹ nhàng. Vấn đề là mình nghĩ có mấy xác đinh: 1. tìm kiếm hướng đi mới cho bản thân,2. thử sống chậm và tua lại cả một quãng cống hiến đã qua. Có cảm thấy buồn và mất mát gì đó không? Thực lòng là có. Tuy nhiên, lại suy nghĩ: nếu chẳng có cái gì mất đi, thì làm sao có cái mới ló ra được?? Mình chỉ thấy tiếc là cuộc đời mỗi người đâu có nhiều kế hoạch 5 năm, 10 năm, lại càng ngắn với chị em . Vì vậy, khi mỗi buổi sáng thức dậy mình mong muốn luôn đầy ắp kế hoạch và việc phải thực hiện được. Mình có cố gắng tươi mới, bản thân tự thích thú và là nguồn năng lượng chi cả nhà theo. Chúc bạn chóng tìm được lý tưởng của mình.Chúc khoẻ.
Cảm ơn bạn nhé ! Cũng đã làm như bạn rồi ! Tuy nhiên chưa thấy khởi sắc tí nào . Hay mình bị stress nhỉ ?
mình cũng chán đi làm. Hix hix, công việc không có động lực gì. mà nhà lại xa, con thì lại đáng yêu quá nên sáng ra chả dứt ra nổi. hix hix.