Nhà em sắp tháng 1 năm sau đang định chào đón một thành viên mới Nhà cũ thì đang chật chội, đang tính mua một căn ở cho rộng rãi thoải mái. Phiền các mẹ tư vấn cho em nên mua nhà ở đâu với? Nhiều người bạn khuyên em mua ở imperia cơ mà em thấy nó xây nhanh quá sợ không đảm bảo chất lượng Có mẹ nào có thông tin gì về Imperia không ạ?
Vin thì nổi tiếng xây dựng thần tốc rồi, không ngạc nhiên mấy. Chất lượng thì mợ yên tâm, họ nổi tiếng như thế thì xây dựng cũng phải đảm bảo uy tín chứ. E thấy hình như Vin chưa dính phốt nào cả
Cá nhân tôi thì thấy nếu mợ có tiền và dư dả thì mua nhà ở Vin là an tâm nhất, an ninh và chất lượng dịch vụ đi kèm đều rất ổn.
Nhà có tin vui hả mẹ nó, chúc mừng mẹ nó nhé có thành viên mới thì mua nhà là đúng rồi, ở thoải mái tạo điều kiện cho bé phát triển. Imperia nghe nói xong phân khu paris rồi, đang xây khu venice thì phải, khu này nghe nói cũng là khu đẹp nhất, mẹ nó tham khảo thêm nhé
Nhà e đang tính đầu tư khu Venice đây chị, nghe danh Vin trên Hanoi nổi như cồn nên giờ về Hải Phòng e tính mua luôn căn đẹp
Vậy hả cụ? e cứ lo bọn này chỉ được cái làm ồn ào truyền thông sự kiện này nọ chứ dự án thì lại dang dở
Nhà e cũng thuộc dạng bình thường, không phải giàu có gì nhưng mà chỉ muốn cho con cái cái nhà thoải mái nhất thôi cụ ạ. Cảm ơn cụ đã tư vấn nhé
Mẹ nó cũng mua căn venice à? thế chắc nó đẹp như lời đồn rồi nhỷ, bạn em cũng tư vấn bảo mua căn đấy. Như vậy là em yên tâm hơn rồi
ha ha mợ yên tâm đi, nói gì đâu xa, Dragon Bay bên Hạ Long to tổ bố cũng bàn giao gần hết rồi, trong khi mới xây từ đầu năm ngoái
Bác Vin nói được làm được, người có tiền nó khác, như mấy cái dự án ỡm ờ chủ đầu tư nhỏ lẻ thì mua nhà như rước cục nợ vào người, mãi ko xây xong
Đúng rồi, từ mẫu giáo đến trung học đủ cả mẹ nó ạ. ĐƯa bé đi học không lo vấn đề giao thông, để bé tự lập từ bé luôn, nhà em muôn vậy lắm mà lương 3 cọc 3 đồng không mơ mua nhà trong đấy )
bác Vin mà thầu cái vụ đường sắt trên cao của HN thì chúng sinh được nhờ quá =)) có mỗi cái cầu sắt mà xây vài năm không thấy ngày kết thúc
Bà chị ruột em sống ở Times City, suốt ngày tiêm nhiễm e, bảo mày phải tích cóp dằn tiện đi để sau này còn sắm 1 căn ở khu đô thị của Vin. Bà bảo được chăm sóc tận răng, từ ông bảo vệ cho đến quản lý.
dạ cảm ơn mẹ nó nhé, Có vẻ vin được lòng mọi người quá nhỷ. vậy là em yên tâm hơn rồi, để em tìm hiểu thêm thông tin.
tư tưởng vậy là tốt, con cái vẫn là nhất mà, làm ra bao nhiêu tiền cũng chỉ để nuôi nó ăn học thành người. Thế mợ mua nhà của Vin là chuẩn rồi đấy