mn ơi, mình thì mới 11w thôi cơ mà định sinh ở bưu điện, mn có gì cần truyền đạt thì update đi ạ . hiiiiiiiiiiii
Lúc nào chảy quá thì e lấy khăn thấm thôi, rồi khi tắm lấy khăn cậy đầu ti cho sạch, chỉ sợ lúc sinh bé bị tắc sữa
E mới phát hiện ra e bị rạn rồi, ox bảo thấy mấy bữa rồi mà giờ mới nói e biết. Khóc quá trời luôn. Buồn quá các mẹ ơi! Giờ phải làm sao đây? Sau sinh nó có mờ đi ko ạ?
Híc, mẹ này cũng trùng dks với nhà mình, trộm vía con to thế. Bé nhà mình mới được có 1.8kg, mà lại đang bị thiếu nước ối, cũng hay bị chuột rút lém ý
Thế hả mẹ nó? Để chiều e mua dầu dừa về bồi thử, thấy chỗ rạn nó cũng ngứa quá. Chắc tới lúc sanh nó rạn ra hết bụng luôn ạ
Mình dự sinh 16/08 nè, hôm 32w bé dc 2kg, bsĩ bảo bình thường, mẹ nó uống nhiều nước với nước dừa vào. Còn chuột rút thì chịu, nhờ ox bóp chân cho.
Cả nhà ơi, cóa e đây. E dự sinh vào cuối tháng 8 luôn. Đi làm uể oải chỉ muốn nghỉ thôi. Cơ mà nghĩ còn tận 2 tháng nữa mí đẻ, nản quá!!!. E có 1 tập rồi, lần này là tập 2. Có tí kinh nghiệm rồi, sắm đồ cũng đỡ tốn hơn. Đứa đầu e nghén dã man, trộm vía đứa này ăn tốt, khỏe hơn í ạ. Các mẹ mới mang bầu đừng kiêng kị quá nhiều. Ăn đc gì cứ ăn cho con đủ chất!! Chứ đứa đầu e cẩn thẩn quá, đọc nhiều sách báo quá. Rồi kiếng đủ thứ, ăn cái gì cũng sợ ảnh hưởng đến con, nhưng đứa này suy nghĩ khác hẳn. E tăng đc 8kg và 29tuan rồi. Hm nay đang định đi khám đây ợ. E khám bác Thực ví a Việt ở Trương Định.
Hôm 21/6 em có đi BV Bưu Điện làm hồ sơ sinh. Em đến viện lúc 7h mà gần 12h mới xong xuôi hết tất cả mọi thứ. Lúc vào viện cái là em tranh thủ chạy luôn sang phía quầy lấy số thứ tự. Em đến 7h mà đã phải đợi hơn 20 người rùi các mẹ ạ. Sau khi đến lượt, em đến quầy tiếp tân và nói nguyện vọng làm hồ sơ sinh, họ sẽ cho 1 tờ phiếu xét nghiệm gồm: xét nghiệm máu và nước tiểu
Chị ơi cho e hỏi phải mua đồ sơ sinh những gì cần thiết nhất cho đỡ tốn kém? E gần 33w mà chưa mua dc gì hết
Bạn ơi, mình cũng định sinh ở Bưu điện đây. Chi phí làm hồ sơ sinh của bạn hết bao nhiêu? Đi từ 7h mà tới tận 12h mới xong cơ à? Lâu nhỉ!
Có nhiều list mua đồ trên mạng đó bạn, mình cũng 33w mua hết đồ từ tuần trước rồi. Chuẩn bị tầm 3 triệu là mua được đầy đủ cả đồ cho mẹ cho con.
hihi nàng cứ bình tĩnh. Sắm thì nhanh thôi e. Tập 1 khi sắm đồ mình luôn quan niệm là 3 tháng ko đc ra khỏi nhà nên muốn sắm một phát luôn. Nhưng trải qua rồi mí thấy sai lầm. Đồ sơ sinh cho bé có rất nhiều hãng nhiều loại và ko có sản phẩm hoàn hảo. Chỉ có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với con mình Ví dụ nhỏ về mặc: - Khi đi sắm mình thik áo cài khuy trước ngực, ống tay dài thon thon, bo tay dày và đàn hồi nhiều, nhìn rất chi là đẹp ==> thực tế thì dùng cũng đc ==> nhưng mình thấy áo khuy cài vai, ống tay to, bo tay bé xíu là thoải mái nhất. ==> kinh nghiệm: lựa chọn vài mẫu, vài kiểu khác nhau. khi dùng đến thì thik loại nào ới chỗ đã mua là đc Ví dụ về sữa: Tập 1 mình dùng Nan cho gái, hộp nhỏ thôi. Mua để phòng khi sữa mẹ chưa về kịp. Đến lúc sinh gái ăn đc vài thìa thì mang đi cho =))). ==> Trước 6 tháng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, thế nên lần này e dùng sữa meiji dạng thanh cho đỡ phí Ví dụ về vệ sinh: Tập 1 chả bit gì, mua rõ nhiều miếng lót, yếm,... haha ==> Yếm sữa nàng đừng mua vội vì khi ăn dặm mí dùng đến ==> Thỉnh thoảng thay hãng bỉm cho con. Mỗi hãng tiện một kiểu ==> Giấy ướt rất cần thiết nhưng cũng thỉnh thoảng thay hãng. Trước khi dùng mình nhúng qua ít nước ấm cho an toàn ...
Mẹ này comment chuẩn quá! Em cũng thích mua nhiều thứ nhưng mọi người can với kinh tế eo hẹp nên cũng mua vừa vừa thôi.