Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Nàng ơi ! Cái dòng đo đỏ kia là k được rùi.2t là trẻ đã ăn được cơm rùi đấy. ăn cháo hoài khiến trẻ ngán và sinh chứng lười ăn... Con zai tớ 25 tháng đã tự xúc cơm ăn rất chuyên nghiệp rùi.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Đúng là sự cứng rắn trong câu chuyện giáo dục này hơi khó để áp dụng với trẻ con VN nói riêng và châu Á nói chung. Tuy nhiên, không hẳn là áp dụng triệt để và cứng rắn như mẹ Susan, VD việc yêu cầu bé phải lau dọn khi làm đổ nước chẳng hạn, mục đích không phải là vì một cái nền nhà sạch, đằng nào cũng xác định mẹ phải lau lại, nhưng quan trọng là bé phải ý thức được cái việc mình gây ra thì phải tự xử lý hậu quả. Các việc khác cũng thế... Mình sắp sinh bé, và ở một mức độ nào đó, mình sẽ cố gắng học mẹ Susan để "chiến đấu" với "bệnh" xót con không phải lối của đa số dân mình.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Hic, ước gì mẹ chồng mình được đọc bài báo này. Mẹ chồng và mình luôn luôn mâu thuẫn vì cái nè đây. Bà luôn can thiệp vào chuyện dạy dỗ con cái của mình. Biến 1 đứa trẻ ngoan ngoãn thành hư hỏng, ỷ nại.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Bản thân em ko phải là Tây. Nhưng cũng đã từng dạy con theo cách này nhưng lại nhận dc vô số điều mà hầu các Ông Bà Phương Đông mình nghĩ. Nên em cũng chán. Nhiều lúc còn mặc kệ con cho con thích làm gì thì con làm nữa cơ. haiza. ước gì em dc như Susan ( ông bà và bố nó ko can dự vào việc em dạy con như Susan thì có lẽ con em sẽ ngoan lắm)
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Mình cũng đã thử nhiều lần cái cách cho con nhịn rồi nhưng mỗi khi định cất bát cơm đi thì bà nội lại giật lại. Hồi trước bà toàn bảo mẹ gì mà ác như quỷ, hic. Cũng may là giờ cách lý bà ra khỏi chúng nó được rồi. Bi giờ chỉ có 2 vợ chồng, 2 đứa con, nhẹ cả người. Mình thấy nhà nào mà ở chung nhiều thế hệ, trẻ con hay hư lắm. Khó bảo kinh sợ.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây vâng, ăn thì vẫn ăn được nhưng thằng bé nhà em ăn hay trớ, thêm nữa ăn toàn nuốt chửng nên ông bà nội bảo ko tiêu hoá được sợ đau dạ dày.em nói hoài ko lay chuyển nên bó tay luôn.huhu.TM nhà em ăn thì lại ko ăn kèm thức ăn chị ạ, chỉ ăn mỗi cơm và nước canh, có đồ ăn thịt cá là nhè ngay nên cũng hơi khó.bún phở thì ăn bình thường rùi.Nếu ở trên ngoại thì em cho ăn cũng hết nửa bát cơm nhưng về nội thì hơi khó có một tý cơm thì cũng bỏ và kêu nó vừa ăn sữa rồi, cho ăn cơm nó trớ.hic. Trộm vía bé nhà chị giỏi quá
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Thế thì nàng phải quán triệt rõ ràng với ông bà nội chứ.Nàng nên đề cập đến vấn đề này với ông bà 1 cách nghiêm túc vì đã đến lúc tập cho bé nhai thức ăn. Tớ đc cái may mắn nhất quả đất là con tớ,do tớ quyết định, ăn gì, ăn lúc nào, lúc nào ăn cháo, lúc nào ăn bột, lúc nào ăn cơm,lúc nào sữa chua....tớ quyết định hết.Đấy là vấn đề dinh dưỡng cho con.Chứ vấn đề dạy con thì còn bế tắc lắm...Mẹ nghiêm khắc nhưng ông bà thấy cháu khóc thì đổ như ngã rạ :d .Nhưng zai nhà mình đc cái k thấy thế mà lì đòn.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Hi hi, ở Việt Nam mà con dâu dựt cây chổi lau nhà từ tay mẹ chồng là coi như đứt cước.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Tiện đây các mẹ cho em hỏi, bé nhà em gần 8 tháng mới 7.5 kg, bé trai, sinh ra 3kg vậy có nhỏ quá k Em cho bé ăn sữa + bột mà k tăng cân, trước ăn Hipp rồi ăn wakodo mà k ăn thua ạ Trộm vía cháu cũng cứng cáp, biết nói bà bà, đang tập đứng, tự đứng được rồi, nhưng phải bám và mọc 2 cái răng cửa dưới rồi à
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Các mẹ ơi giờ là thời nào rùi mà còn quan niệm Tây với ta như thế ạ?E ko phải đá thúng thế này thế kia nhưng con mình sinh ra,chăm bẵm nó nên mình hiểu cho ăn như thế nào là phù hợp và học hỏi nhiều cách nuôi dạy con rất tốt từ những người xung quanh.Ko phải bất cứ điều nào hay đều áp dụng được với con mình cả mà phải nghiên cứu rất kỹ.Cá nhân e ko tán đồng việc cho con ăn mà cứ kéo dài lê thê,hát hò rồi rong ruổi khắp nơi ko hết bát cháo,mệt mỏi lắm và sẽ làm hư con.Mình sinh con ra có ai mà ko xót chứ nhưng cũng nên cứng rắn các mẹ ạ.Bản thân e ko bao giờ để ông bà 2 bên can thiệp vào cách dạy con và cho con ăn.1 là mình cho ăn thì chỉ 1 mẹ 1 con,nhõng nhẽo khóc ko ăn là thôi luôn dù là được 1 thìa,ko ép hay mắng mỏ gì hết.Người khác cho ăn cũng vậy,ko có sự xuất hiện của 1 người thứ 3 ở đấy,có lần mẹ chồng e cho ăn,cứ ép cu con nhà e "cố lên sắp hết rồi" mà rõ ràng e nói:mẹ cố cho nó 1 thìa nó sẽ trớ hết sạch sẽ đấy.Bà k nghe cứ gan làm theo ý mình,y như rằng con e trớ ko còn gì luôn.Từ đấy cứ nhìn thấy MC e là nó hãi,"xách dép chạy" (hehe,nó mới 9th lúc đó thôi).Sau đó ko ai can thiệp vào phận sự của e cả.Các mẹ đừng nghĩ vì xót con mà mềm lòng nhé,mong các bé của chúng ta ngày càng ngoan hơn ạ!
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây thui chị ơi, sống chung với lũ roài.hic.đi làm cả ngày, ông bà ở nhà chăm cho con ăn.Ý kiến cái là chồng bảo thích thì ở nhà mà chăm con theo đúng ý mình.hic
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây EM ui, cái nè phải điệu trị từ chồng em cơ. Đả thông tư tưởng của chồng thì từ đó mới điều trị được bố mẹ chồng. Vì bao giờ tiếng nói của chồng cũng có trọng lượng hơn mình.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Mẹ nào thực hiện được thì giỏi thật, mình chụi thôi thấy con không ăn một bữa là mình không yên tâm rồi
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Đứa con lớn nhà mình giờ mà lằng nhằng mình giằng lại bát cơm. HỎi có ăn không. Cu cậu sợ lắm, lại ăn ngay thôi. Chỉ khi có ông bà bên cạnh nó mới gây chuyện. Chứ ko có ông bà nó lại ngoan như thường.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Zai em cũng thế.Vớ vẩn là " Con ăn hay mẹ đổ đi " ...Im thin thít....
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Câu chuyện thổi phồng hơi quá mức: -1: Ăn miếng trả miếng: ko bao giờ áp dụng nhất là với trẻ em. Phương pháp này khuyến khích bạo lực, nếu mình áp dụng như mẹ ở trên sẽ bị mang tiếng thô bao với trẻ. Dù bất cứ lý do nào, đánh trẻ là ko nên. -2: Dạy trẻ bằng tra tấn tâm lý: nhốt trẻ vào nhà tối như trên là ko đc, như ở VN muốn bé úp mặt vào tường vì tội nào đó nên để bé đứng trong tầm kiểm soát và ko bị cách ly với xã hội như phòng khách hay góc phòng nơi bố-mẹ dễ dàng quan sát và bé vẫn có cảm giác ko bị cô đơn. Áp dụng như mẹ trên nhiều bé rất dễ bị ám ảnh bóng tối, tự kỷ, stress... Nói chung, mọi người ko nên nhìn kết quả mà hãy nhìn xa hơn. Nhiều bé bố mẹ bảo "hát đi cho chú xem" bé mặt vô hồn hát 1 bài, tay huơ huơ cho đúng kiểu, hát xong lại lặng lẽ đứng cạnh bố mẹ ko dám chạy nhảy. Thất bại.
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây Câu chuyện rất thú vị và hữu ích, không biết mình có thực hiện được phần nào không?
Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây ước j mình có nhà riêng để gd con theo các tự lập ntn , đây chưa mắng bà đã bênh , bế đi mất luôn , chán .