Thực ra các mẹ mua nhà có tài sản chung thì k lo. Kiểu nào cũng có phần mình. Nhưng những mẹ như e. Ở nhà ck, k tài sản j. Có tiền lại mua đồ đạc, sửa sang nhà ck. Xác định k ở với nhau k mang đi đc j thì mới nên có tài sản riêng
Nói chung cái khoản quỹ đen này cũng đau đầu lắm. Nói thẳng ra cứ minh bạch là thích nhất nhưng tùy hoàn cảnh của từng nhà. Nói gì thì nói đồng tiền mình làm ra cũng nên để lại một ít tiết kiệm, cứ nghĩ cũng chẳng bao nhiêu rồi đưa hết vào chi tiêu trong gia đình, đến lúc có việc biết đâu lại mang tiếng dùng tiền của chồng, ăn bám...thế nên cứ tùy hoàn cảnh, mình làm thế nào mà cảm thấy phù hop cho mình thì mình làm.
Tớ nghĩ nếu các mẹ lập quỹ nhưng quỹ đó dùng để lo cho con cái, phòng khi gia đình có việc đột xuất....thì quỹ đó ko phải là quỹ đen. Nó là quỹ sáng 100%, sao các mẹ phải dấu giếm làm gì. Từ trước tới giờ mình chẳng có cái quỹ đen nào cả, toàn quỹ sáng. Thu nhập của mình là lo chi tiêu hàng ngày cho GĐ, còn chồng lo những khoản to lớn. Nếu mình có tiết kiệm được từ thu nhập của mình thì mình mua bảo hiểm, kinh doanh hoặc đầu tư nhỏ nhỏ... chồng mình biết nhưng ko cần quan tâm vấn đề đó. Nói chung tùy hoàn cảnh các mẹ ạ, nhưng cả hai đều cần cố gắng vì mục tiêu tài chính chung thì gia đình mới bền vững được, đừng ai ỷ lại vào ai hay phó mặc cho ai, kinh tế gd khó khăn thì cả hai cùng gánh vác, lúc đó sẽ ko lo phải lập quỹ đen nữa. Hihi
Đọc chia sẻ của mn mà thấy thèm quá. Mình bao giờ mới dư dư tiền mà lập được quỹ đen đây
Chị ơi ck biết nhiều khi ỷ lại vào đó, không phấn đấu. Có chút khó khăn gì không nghĩ cách xoay xở mà chỉ nghĩ rút tiền ra giải quyết cho nhanh. Thế thì chả mấy hồi mà hết. K đưa cho lão thì lão hậm hực. Rồi chưa kể thỉnh thoảng ông hứng chí lên đòi đầu tư mình k đưa ông làm mình làm mẩy đó c. Nên e cứ giấu cho bình yên.
mỗi ng 1 suy nghĩ, hihi, m thì thấy quỹ đen ấy k cần thiết cho lắm, vợ chồng mà ai cũng như vậy thì đâu là gia đình nữa, vợ ck mình chủ trương hạn chế tối đa bí mật vs đối phương vs tính hai đứa thích khoe nhau nữa, nên có xiền là chồng khoe vợ và khoe chồng rùi :d
Đúng vậy đó, sở dĩ mình phải làm vậy là do tính cách chồng mình như vậy, nếu chồng thống nhất với mình trong nhà cần một khoản cố định phòng việc k may đột xuất xảy ra thì còn có tiền mà xoay xở thì mình chảng phải làm thế này, làm thế cũng cứ cảm thấy áy náy sao ý vì vch thì nên tin tưởng nhau,k nên giấu diếm, Nhưng chồng thì như bạn này nói đó biết có khi cần việc kd là ỷ vào đó và đòi rút, thực tế là như vậy rồi, chưa kể vừa rồi bạn của chồng em mua nhà đất, có cho ông anh chồng vay để lấy lãi cao nhưng vì chưa đến hạn nên chưa chưa rút được, đó là điều thỏa thuận trước rồi, thì quay ra bảo chồng em là có vay được ở đâu không thì cho ông ấy mượn, chồng e về nã em là hỏi xem có vay được ai không thì cho nó lấy trước nó lo mua nhà rồi tiền kia về sau thì trả. haizz... các mẹ bảo mấy trăm triệu thì vay ai bây giờ, lo cho bạn hơn lo cho vợ .
Mình nghĩ là lên mn ah, phụ nữ mình còn biết thu va hào vén chứ trông chờ vào các ông ý thì chết, nhât la kinh doanh lúc nọ lúc kia, mình phải có 1 chút vốn để nhỡ có việc ji xẩy ra mình vẫn chủ đông được
Hihi, thế thì ko được rồi... Cả hai cùng phải phấn đấu, chứ ỉ lại vào nhau thì niềm tin, sự tôn trọng chấm dứt... Hạnh phúc cũng dễ ra đi lắm.