Mod cho em đăng một ngày hôm nay, vì mục này có nhiều Mẹ vào. Các Mẹ cho em hỏi có nên cho Bé đi khám dinh dưỡng không? cho em ít kinh nghiệm với. bé nhà em biếng ăn và đứng cân từ đầu năm tới giờ. chủ nhât thì khám dc ở đâu ah Thanks cả nhà
Bạn ơi, điều chỉnh lại chế độ ăn uống của bé và hàng ngày cho bé ăn thêm 1 hộp sữa chua ý là mình thấy có tác dụng mà
Ui, con mình đứng cân 15 tháng liền ý chứ, chả sao cả miễn là ko ốm. Tăng 1 tháng 0.5kg sau đợt 15 tháng ko lên cân. Ko ốm thì ko cần phải lo đâu. Nếu lười ăn có thể thử 1 đợt cho uống chục viên phyto optizim. Bạn mình BS nó mua cho 1 lọ, có đợt lười ăn làm chục hôm uống xong thấy con ăn ngon miệng hơn. Đi khám dd cũng chỉ cho mấy loại vitamin thuốc bổ thôi mà
À bé 2 tuổi, như nhà mình thì từ nhỏ thực hiện cho bé ăn theo bữa, ko ăn vặt, ko kéo dài thời gian 1 bữa ăn, ăn bổ sung sữa chua hàng ngày bạn ạ. Chẳng biết có hợp ý bạn ko nữa
Khám dinh dưỡng thì họ toàn cho uống thuốc bổ và yêu cầu ăn chế độ mà con mình chẳng theo được í. Chẳng hạn, bé không thích uống sữa công thức mà bắt uống 800ml mỗi ngày (nghe bạn kể vậy). Mình thì mình chả đồng tình tí tẹo nào, bé nhà mình có đợt suốt mấy tháng liền mỗi bữa chỉ ăn vài thìa cháo/cơm, mình vẫn kệ. Con ăn theo nhu cầu mà, đặc biệt là bớt ăn vặt cho con, tăng vận động cho con thì con ăn khỏe liền. Kinh nghiệm của mình là thế.
Mình chưa cho con đi khám dinh dưỡng bao giờ, nhưng mấy người quen đi rồi nên túm lại là khuyên mn chả cần cho con đi khám, tốn tiền, tốn thời gian, công sức mà chung quy lại cũng chỉ kê một đống thuốc bổ với sữa, đúng là có tăng cân trước mặt thật nhưng một th i gian lại đâu vào đấy. mn điều chỉnh chế độ ăn, ngủ ( ngủ đủ giac) trước đã. cả thế giới đang đối mặt với căn bệnh béo phì kia kìa mn, con khoẻ mạnh khong ốm đau là đã tốt rồi.
Bé bị chững cân là bt mà bạn. Bạn để ý xem chiều cao có tăng lên không, bé có khỏe mạnh ko thôi. Bé nhà mình 3.5 tuổi mà có 12kg, nhưng bé cao hơn các bạn cùng lớp. Hồi bé 9 tháng, mình cho bé đi khám dinh dưỡng 2 lần bên Lò Đúc ý, họ cho bao nhiêu là men, rồi thuốc bổ, cứ ăn uống theo đơn thì bé cả ngày chỉ ăn và uống thuôc. Và mình cũng chẳng thể làm việc gì khác, cả ngày căn giờ cho con ăn uống thôi Người lớn nhìn còn ngán nữa là trẻ con. Nói chung các mẹ suy nghĩ thoáng thoáng về vấn đề cân nặng của con thôi ạ, bé còn phát triển về thể chất, trí tuệ, rồi tâm sinh lý chứ có phải mỗi cân nặng đâu. Người lớn mình, người cao, người thấp, béo gầy khác nhau thì sao trẻ con cứ phải theo chuẩn ạ?
Bé khoảng 2 tuổi thì tăng cân cũng chậm rồi nên cân có chững lại cũng chẳng sao miễn là chiều cao của con vẫn tốt và sức đề kháng tốt là được. Mình thì thường xuyên cho con đi khám dinh dưỡng cả 2 bé vì hay quấy khóc, mình thấy khám cũng ok.
m xin ké chút hỏi các mẹ có kinh nghiệm: Bé nhà m 28 tháng mà chỉ ăn cháo xay thui, bất cứ gì cũng ăn, nhưng lè bã hết không nuốt cái gì. lại cái tật mút tay nữa, gần 3y rùi mà không bỏ được, vài tuần gần đây bé ốm suốt, lười ăn kinh khủng, m đã thay đổi hết các lại cháo,sữa, bột ăn dặm mà chẳng ăn thua gì, sốt ruột quá các mẹ ạ. Mn gặp trường hợp này chưa tư vấn cho m với, cám ơn, cám ơn các mẹ, bố,..ah.
Chào mn mình có bạn cũng có con giống b hơn 2tuoi vẫn ăn cháo xay cháo nấu cũng ói ra. Một tg sau nghe mn khuyên bạn ấy cứ cho con ăn cháo nấu, cơm, bún... Cái gì cũng cho ăn ói ra lại cho ăn tiếp đung hơn 1thang là bé quen dần và ko ói nữa đã ăn cháo nấu ko xây và tập ăn cơm mn thử xem sao nhé. Chúc bé luôn khỏe
Chào mn theo kinh nghiệm từ con mình thì mình khuyên bạn không nên đi khám dd làm gì cho mất tiền. Mn biết bé nhà mình hơn 5tuoi mới 14kg mà giờ mình cũng chẳng cho bé đi khám chỉ cần còn ko ốm đau gì ăn uống đc là mừng. Vì đi khám họ cho thuốc bổ ko thôi mà đã uống thuốc bổ thì luôn phụ thuộc vào nó.
Đã từng cho con đi khám dinh dưỡng và không bg đi lại lần 2 Túm lại là mn thay đổi chế độ ăn xem sao, đừng cố nhồi nhét và áp lực chuyện không tăng cân. Bé vẫn khỏe mạnh, ngủ tốt, chơi ngoan là đc. Chứ đi khám là uống một đống thuốc bổ, cộng với một bài lý thuyết con chị ngần này tháng phải ngần kia cân, phải ăn bao nhiêu, phải uống ngần nào...vv và vv, Lý thuyết ấy mình cũng thuộc làu làu, chẳng qua k thực hiện đc thôi
Tớ cũng là một người mẹ nuôi con khó, bé nhà tớ 2 tuổi, đã từng đi khám dinh dưỡng một lần, nhưng thấy không có tác dụng gì. Bé nhà tớ hồi dưới 2 tuổi không tăng cân và ốm liên miên cơ. Tớ vẫn hay cho uống thuốc bổ, nhưng là thuốc tớ tự mua thôi, còn dễ uống hơn thuốc viện dinh dưỡng kê ấy. Quan trọng là mình phải tự điều chỉnh cho con thôi. Nếu muốn bạn có thể vào viện Nhi xét nghiệm máu xem con thiếu chất gì để bổ sung (kẽm, sắt, caxi). Tớ thì thấy gọi Medlatex cũng được.
oh, nhà tơ con chị đầu thì trộm vía chăm thích lắm, đến cu em tập 2 mà chăm bạn ấy vất vả quá. mình k quan trọng cân nặng lắm, nhưng bạn này vừa đứng cân, lại hay ốm vặt í