Mình ít khi vào forum này, nên ko biết viết sao cho hay, nhưng mình xin gt qua : girl 92, giáo viên tiếng anh ở hà nội 1, quê mình ở hà nội 2 .hihi. Mình thấy diễnđàn này cũng thú vị nên hôm nay quyết tâm nên đây xem có tìm dc 1 nửa kia ko? Theo đánh giá mọi người : ngoan ,hiền, tính tình dễ gần, vui vẻ, hài hước, ngoại hình ưa nhìn.với bản thân cũng cảm thấy vậy. Đặc biệt đến tuổi này vẫn cứ 1 con đường, 1 suy nghĩ, tự do, chưa nhận lời yêu ai. giờ thì cũng hơi sợ huhu .và giờ đây cảm thấy cần tìm ai đó để chia sẻ. Mình thật sự nghiêm túc nên mong ai tính cách gần giống mình thì kb.( ngoan, hiền lành, ko cờ bạc, rượu bia ít, biết sống, tình cảm,hiểu chuyện, hài hước, ưa nhìn và ở ( quanh khu vực hà nội hoặc xác định sống ở hà nội ) mình ko thích xa xôi.hihi. mình ít vào có gì inbox .ok thì kb và nc. Thanks.
Hihi, theo ý kiến cá nhân của chị là em nên cho facebook ý. Làm quen qua email có vẻ nghiêm túc quá, như bàn công việc
Anh đệp trai nhà giầu có xe hơi tính tình hiền lành chịu thương chịu khó không rượu chè cờ bạc gì cả, công việc văn phòng ổn định. Ngoại hình cao ráo sạch sẽ thơm tho, tính tình điềm đạm vui vẻ hài ước đủ cả. Mỗi tội là chưa bỏ được tật nói phét