Bé Su nhà em sắp được 2 tuổi, mẹ chồng em chuẩn bị về quê chăm cháu cho anh chị chồng. Em đang băn khoăn quá các mẹ ạ. Không biết nên cho con đi học ở trường mần non công lập hay trường tư thục. Nếu trường công lập thì gần nhà luôn, còn trường tư phải đi ngược đường xíu. Không biết trường nào thì tốt hơn nữa??? Các mẹ có kinh nghiệm góp ý cho em với ạ. Em cảm ơn!
Nếu con còn nhỏ thì nên cho con vào trường tư trước chị ạ. Nếu bạn ấy cứng cáp thì đi hoc trường công. Học ở đâu cũng được miễn là thuận tiện việc đưa đón và con cảm thấy vui vẻ.
Em cũng nghĩ vậy, em nghĩ là các cô ở trường tư sẽ chăm chu đáo hơn. Với lại trường tư có Camera, nên có thể ngắm con bất cứ lúc nào mình thích ạ. . Bà cháu thích cho học trường công, để học theo giáo trình, chuẩn bị vào lớp 1 nữa.... Bà lo xa lắm.
Thật ra học trường tư thì vẫn theo giáo trình của bộ, chỉ có phương pháp dạy khác nhau. Khi nào bạn ấy cứng cáp hơn thì học trường công cũng ok chị ạ.
Vâng ạ, em cảm ơn chị góp ý nhé! Em về nói chuyện với mẹ em, để mẹ em hiểu hơn về trường tư.
chừng 2t cho con đi lớp đc rồi đó, mấy chị chỗ em kêu cho đi tư trc có cam để quan sát, sau đó con cứng thì cho sang công ok
Học trường công thì bài bản hơn nhưng sợ nhất là về thời gian đón con buổi chiều và lớp học đông học sinh quá.
theo em nên đi học tư vì được ăn uống đầy đủ vs cả lớp ít học sinh cô trông nom dễ nhưng chị cx nên tìm trường nào uy tín và nhớ vì bây giờ nhiều trường tư thục gv nó có hành vi bạo lực trẻ con nên cx hơi sợ
Vâng ạ, em cho bé nhà em đi thử trường tư vài tháng, rồi cho bé đi trường công sau. cho bé thích nghi được việc đi lớp đã. Nhưng đưa đi khoảng 500m, ngược đường đi làm xíu.
em cũng lo là buổi chiều về đón con. cv em và chồng hơi bận, nên em cho con đi học thử trường tư rồi, khoảng mấy tháng sau em cho con học trường tư vậy
Nói thật là đó cũng là vấn đề em lo nhất. Chỉ lo các cô trường tư không thương con mình, nhỡ xấu xa như mấy trường hợp trên mạng nói thì sợ quá, chị ạ
Em cảm ơn chị đã nhắc, em suýt không nghĩ ra luôn. Những ngày lễ các mẹ trong lớp cũng nói chuyện rủ nhau tặng các cô thôi.