Anh rể em làm công nhân viên chức. Chị gái em làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Sau khi lấy chồng và sinh bé Mun, chị nghỉ làm ở nhà để chăm con và lo toan việc nhà. Nhưng với đồng lương viên chức ít ỏi của anh rể không đủ để chi tiêu cho cả gia đình nên chị em quyết định đi làm lại. Tuy rằng công việc mới lương không cao bằng việc cũ nhưng vẫn gấp 3 lần lương chồng. Vấn đề nảy sinh từ đây. Từ ngày chị đi làm lại, cuộc sống gia đình tốt hơn. Nhưng anh rể lại sinh ra khó chịu vì lương vợ cao hơn lương mình (do mấy ông đồng nghiệp kích đểu, chạm vào lòng tự ái đàn ông của ổng). Thế là vợ chồng mâu thuẫn, chị gái em ôm cu Mun về nhà ngoại gần tuần nay rồi.
Thời đại nào rồi mà còn "tự ái đàn ông" kiểu đấy. Lương vợ cao hơn lương chồng thì đã sao, miễn là trang trải được cuộc sống gia đình, chăm lo được cho con cái. Anh rể bạn thế là sai rồi.
Cảm ơn ý kiến tranh luận của anh. Chị gái em cũng hiểu cho sự "tự ti" đó của anh rẻ. Chị chỉ bực mình vì anh rể nghe mấy ông đồng nghiệp xấu bụng khích đểu mà sinh sự với chị thôi. Chị cũng muốn anh rể hiểu ai kiếm được nhiều tiền không quan trọng, quan trọng là gia đình đầy đủ, con cái khỏe mạnh.
Nếu có điều kiện, chồng giỏi giang làm lương cao thì tất nhiên các bà vợ chả cần vất vả làm việc, kiếm thật nhiều tiền làm gì, tìm một công việc nhàn hạ, lương đủ chi trả xăng xe ăn uống, yêu cầu bản thân là được. Còn đâu dành nhiều thời gian hơn cho chồng và con. Nhưng đằng này chồng lương thấp, mới phải đi làm để cuộc sống tốt hơn, thì chồng nên thấu hiểu và yêu thương vợ hơn mới phải. Nếu thấy tự ái, không cam thì lột xác đi, kiếm thật nhiều tiền vào để vợ con được sung sướng.
Câu hỏi khó bác chủ top ạ. Không phải nên hay không nên. Kiếm được nhiều hơn thì gia đình no ấm hơn thôi chứ có vấn đề gì đâu. Chỉ có điều, khi phụ nữ bắt tay vào công việc, và để kiếm được nhiều tiền hơn chồng, em e là thời gian để chăm con, quan tâm chồng không còn nhiều. và lâu dài liệu có ổn ạ?
Trường hợp của chị top: Em nghĩ thu nhập bao nhiêu không quan trọng - nhưng đàn ông đã thu nhập thấp hơn vợ thì nên bù đắp cho vợ bằng cách thay vợ chăm lo gia đình con cái, chứ không phải là nghe khích bác bên ngoài xong về nặng nhẹ với vợ.
ai cao hơn ai ko quan trọng . miễn sao lo đc cho cuộc sống . Cả 2 người cũng hiểu , thông cảm và chia sẻ . KO nên vì kiếm đc nhiều hơn mà kênh kiệu , coi thường đối phương .
Mình rất là ko thích kiểu đàn ông như a rể b. Nếu có bản lĩnh thì đi kiếm mà nuôi vk con đi. Còn ko cáng đáng dc thì để vk đi làm. Mà đã đi làm thì phải làm đúng năng lực của mình, như vậy lương cao cũng đúng thôi
Em cho rằng là ổn, nếu như chồng chủ động san sẻ việc nhà, việc chăm con với vợ. Chị gái em từ khi đi làm lại vẫn nấu ăn sáng, vẫn đưa con đi trẻ, tối về vẫn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng cuối tuần lại rủ anh rể ra ngoài đổi gió. Theo ngu ý của em thì dù kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng biết cân đối giữa công việc - gia đình thì không có vấn đề gì cả. Quan trọng là chồng hiểu và hỗ trợ mình.
Anh rể b đã bất tài còn ko có bản lĩnh, dê bị ngừoi khác tác động. May là c bạn còn co trình độ lên xin việc cung dê, chư trông chờ vao ô ý co ma chet đói
Em mong mụ vợ nhà em lương cao hơn em thì còn gì bằng, hoàng kim của em gần 15mb 1 tháng, mụ vợ lương viên chức có 2tr450 thì vợ làm cả năm chưa chắc bằng em làm vài tháng. Chỉ mong mụ vợ lương hơn em để hai vợ chồng tiêu nhòe mồm mà không hết
Vợ lương cao hơn chồng không sao cả, cùng chăm lo cho một gia đình, kiếm càng nhiều càng tốt. Nhưng thường thì đàn ông Á Đông có cái tính tự ái khi vợ ở "trên". Nên thoáng hơn một chút để cả hai cùng thoải mái mà lo tốt cho gia đình.
Bây giờ việc vợ kiếm nhiều tiền hơn ck là chuyện bt mà. Ck giỏi thì kiếm nhiều cho vợ ko phải đi làm thì tốt quá. he he
Cái này cũng là một vấn đề tế nhị. Đàn ông thường không muốn vk kiếm nhiều hơn mình. Nên chị vk thử khéo léo hơn trong cách ứng xử xem. Em cũng chứng kiến nhiều phụ nữ kiếm nhiều hơn ck cũng coi khinh ck ra mặt. Cái này thì thử khéo léo xem, 1 vấn đề rất tế nhị ấy ạ