Bầu thì chẳng biết đc sở thích của mình thế nào, lúc thì thèm chỉ muốn ăn ngay. Có lần mình thèm điên ốc luộc, bắt chồng cho đi ăn, tới nơi lại k thích mà ăn trứng cút và nem chua rán. Thật nghĩ cũng thấy khó hiểu
thế mà bé gái từ tuần 12 siêu âm rồi mom ạ,, hahaa ai cũng bẩu dai bây giờ mình gần 26w đi sa bs bẩu thị mệt mấy lần nữa rồi,, đứa đầu con gái cũng thích lém,,hi
Mình cũng thấy nhiều người bảo ăn ốc thì con sinh ra sẽ dãi dớt, nên mình cũng k ăn nhiều. Hihi thế mà bé nhà bạn k đặt biệt danh là ốc nhỉ.
Hihi em cũng chưa biết đặt biệt danh con là gì. Nhưng Tôm thì con chị mình đặt rồi còn sung nghe có kỳ k nhỉ. Bạn ơi để đỡ nôn mình thấy mình cứ ăn nhiều đồ ăn vặt là đỡ đó, bạn thử xem có đỡ k.
Mình thì hồi 3 tháng đầu nghén đồ ăn, chỉ ăn cơm chan nước rau muống vs đậu phụ luộc ) hết 14w thì ăn đc đồ ăn nhưng chả thèm gì cả cứ như bình thường ấy :d h 31w vẫn thế
Thế thì mn nghén dễ chịu quá còn gì. K sợ món gì thì tốt quá. Mình k ăn được cá ngửi mùi thôi đã sợ sau này con thiếu chất cá rồi.
Hồi xưa mình nghén thèm đồ chua và nước phở , nhìn thấy ăn phở thèm lắm . nhưng chỉ thích uống nước của nó thôi có chiều đi làm về đi qua quán phở thèm ko chịu đc , nhảy vào ăn bát xong về )
mình không nghén chỉ thèm đồ cay mà ko giám ăn(kim chi), nghĩ đến là chảy nước miếng, sinh xong phải ăn cho đã mới đc
không sao đâu mẹ nó thèm gì ăn đấy thôi, với lại mình nghe nói bà bầu ăn sung rất tốt đấy nhiều dưỡng chất nữa đừng xem thường nó, mẹ cứ lai rai hàng ngày cho đến khi chán thì thôi ạ
Em thèm ăn đồ chua các mẹ ah. Đầu tư cả cân sấu, ăn đến nỗi ghê hết răng. chắc từ mai em phải hạn chế thôi ạ, sợ ê răng lém !!! )
mình nghén ngửi thấy mùi cơm và nấm hương là sợ chạy xa luôn, mà lại chẳng thèm ăn cái ji cả, thế mới nguy