Các mẹ cho em hỏi? Em thấy nhiều người hay nói nếu khi mới sinh ra bác sĩ đỡ xong đưa cho người nhà bé. Mà người nào dễ tính, dễ ăn thì sau này đứa bé cũng vậy. Hoặc người lại mà khó tính, kén ăn thì con mình sau cũng vậy?
Quê mình hay nói ai dễ tính thì cho bế con khi bác sĩ đỡ xong đó. Để lấy vía gì đó nhà mình đã nhận 1 cụ dễ tính đón con rồi hihi.
Mình thì nghĩ sẽ đưa cho bố bé bế. Mình cũng chẳng xem gì nhưng mình nghĩ bố mẹ bế con đầu tiên là hợp lý rồi.
Ngừoi đón tay đầu tien rất quan trọng đấy b ah, bé nhà minh bố đón tay lên tư bé ăn uống và tính cách giống y như bố ý
Bé đầu nhà mình cũng bố bé mà ôi trời thấy bà bảo khác hẳn tính bố, trái ngược luôn "Bố thì hiền như cục đất mà sao con nghịch vậy, k biết giống ai nữa" mẹ chồng mình hay nói vậy. Nhiều lúc mình nghĩ chắc bà nghĩ giống mình những cái k tốt còn cái nào đẹp là giống nhà chồng hết. Vì bà cứ hay nói những câu như vậy mình thấy bực lắm.
Bảo là người đỡ đầu thì con sau sẽ giống tính người đó. E định để chồng e đỡ, chồng e đang đưa tay ra bế mẹ chồng e lại tranh bế Chứ e mong con em được hiền lành như chồng em lắm!
Mình thấy cũng không đúng lắm đâu. Nhà chị mình thằng ku bà nội đỡ đầu tay mà tính cách thì lại không giống bà lắm thì phải.
úi giời... ai chả được.. tốt nhất là cha thằng bé.. dù có khó tính mấy cũng vẫn hơn thằng hàng xóm dễ tính