Hãy Tẩy Chay Những Kẻ Kinh Doanh, Môi Giới, Cò ...lừa Đảo

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi lanbuielectric, 29/6/2017.

  1. lanbuielectric

    lanbuielectric CỔNG XẾP LAN BÙI - CHẤT LƯỢNG LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Dùng từ " lừa đảo, lừa gạt, dối trá, gian dối ...." thật không oan uổng 1 tí tẹo grem nào cho dân cò lái, môi giới bên bất động sản. ( Đương nhiên là trong 1 đống hạt sạn đó, cũng có thể le lói, nhú lên được 1vài cá thể còn chút lương tâm ). Nói có sách mách có chứng hẵn hoi nha cả nhà. chứ không phải khơi khơi mà em lại " chém " mạnh tay và kì thị dân bên nhà đất thế đâu ah.
    Chuyện thế này...em có ông Anh hiện đang có nhu cầu cần mua 1 căn nhà để ở. Vị trí cần tìm là Bình Chánh hoặc Hoặc Môn . Vì vậy, được sự tư vần nhiệt tình của em ( Bởi em cho là thời buổi công nghệ này, chỉ cần ở nhà lướt phím, vào mấy trang như : chợ tốt, báo mua bán, bất động sản.com ...thì nhu cầu của kẻ bán người mua sẽ có cơ hội để trao đổi giao thương với nhau. ) Nhưng trời ah, thật không thể tin được là 99% nội dung đăng trên đó toàn là xạo, không đúng sự thật. CHính xác thì phải gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Hình minh họa thì máy ẻm bên cò lái tự sướng ở đâu đó rồi post vào, miêu tả chi tiết căn nhà thì mấy ẻm cũng tự ngồi tưởng tượng ra cho thật lung linh....kinh khủng nhất là hỏi đến quyền sở hữu sử dụng đất. thì ôi thôi...bố nào, mẹ đấy cũng loa loa cái mồm bảo 100% đất thổ cư đã có sổ hồng riêng..và để cho khách tin tưởng , chúng còn bảo nhà đó là của chị gái em, ông chú, ông bác, bố mẹ chồng...vân...và vân..và thậm chí là cho luôn 1 cái địa chỉ cụ thể ( nếu như người mua còn băn khoăn). 3 chân 4 cẳng, ông, Em và ông A phi thẳng 1 mạch từ q6 xuống con đường Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn. Trời thì mưa, đường thì lầy, đường xá thì bị tắc..nhưng chỉ cần nghĩ tới căn nhà mình sắp mua được là ảnh í vẫn hớn hở, tinh thần lạc quan, tràn trề happy ( kiểu như sắp trúng sổ Violet kiểu mỹ ấy người) .... Chạy lòng vòng tìm hoài không ra địa chỉ chúng cho, alo gọi hỏi lại thì chúng bảo thôi A cứ đứng ngay dưới chân cầu lớn, em sẽ ra đón. Cứ nghĩ chủ nhà tốt bụng nhiệt tình, ai dè đâu khi gặp rồi, chúng tráo trở, lật mặt 360 độ, bảo căn nhà đó, bán mất rồi, còn không thì nói nhà đó chỉ có giấy tay. rồi dụ dẫm , rủ rê đi qua xem căn nhà khác. Vốn bản tính nóng nảy, Anh em mới bực mình hét vào mặt chúng bảo " trước khi đi A đã hỏi và em cũng khẳng định tất cả thông tin đăng trên báo là ok hết, vậy sao giờ xuống lại không đúng như vậy là sao ? Tụi em làm thế khác nào lừa gạt người ta. " Thay vì xấu hổ , thì chúng lại nhơ nhơ cái mặt ra ( đảm bảo cái mặt của mấy con manorcanh cũng phải gọi chúng bằng tổ sư phụ, bởi da mặt chúng nó dày quá ah, hay dây thần kinh cảm xúc, tự trọng của nó bị đứt rồi í " chúng vẫn nhâng nhâng , trơ trẽn đổ thừa lý do này nọ...mà nói trơn tru không hề vấp nhé.
    P/s: Bài học xương máu. " trước khi đi xem nhà, yêu cầu nó phải chụp và gửi sổ hồng nhà qua zalo, viber, face...gì gì đó cũng được cho mình xem trước. kiểm tra thông tin đúng rồi hãy đi mọi người ah.
    - Chúng hay hẹn tại KCN TÂN BÌNH ,hoặc CẦU LỚN, HÓC MÔN. toàn đám lâu la, sửu nhi, ( của bên địa ốc CÁT TƯỜNG . chúng tự tập tại quán cafe cóc bên tay phải . Cảnh báo để mọi người không bị gạt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lanbuielectric
    Đang tải...


  2. MeBaoLan

    MeBaoLan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    1,893
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Tất cả các loại cò lừa đảo cần được tẩy chay, nhất la cò việc làm
     
  3. lanbuielectric

    lanbuielectric CỔNG XẾP LAN BÙI - CHẤT LƯỢNG LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Đồng ý cả 2 tay với bạn. Nhưng như 1 kiểu virus í...càng muốn tấy chay thì sự sinh sôi nảy nở của nó lại ngày càng tràn lan không kiểm soát được
     
  4. sauriengsach

    sauriengsach Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/6/2017
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    103
    em cũng từng đi mua nhà rồi gặp mấy tay môi giới bđs này giờ nhiều lắm, cũng may là mua được nhà do chính chủ đăng bán
     
  5. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    đó cũng là 1 nghề haizz
     
  6. lanbuielectric

    lanbuielectric CỔNG XẾP LAN BÙI - CHẤT LƯỢNG LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    1 Nghề ? Lạy hồn!!!
     
  7. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,237
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Những kẻ lừa đảo phải tẩy chay, mà toàn những người thật thà bị lừa mới tệ.
     
  8. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    bn ko thấy cả 1 dàn thiên ngọc m uy ah, nó cũng dk kinh doanh đó
     
  9. lanbuielectric

    lanbuielectric CỔNG XẾP LAN BÙI - CHẤT LƯỢNG LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Bùi Hào Nam, bạn không nghe " Thật thà là cha quỷ quái à?" Vậy nên, cứ thật thà, trung thực mà sống. gian dối. lừa lọc, gạt người gạt bạn rồi không sớm thì nhanh cũng gậy ông lại đập lưng ông.
     
  10. lanbuielectric

    lanbuielectric CỔNG XẾP LAN BÙI - CHẤT LƯỢNG LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    ỐI...Hôm nay E lại bị lừa lên tận tới ấp 1 xã BÌNH CHÁNH a. Chạy cong cả đít, vã cả mồ hôi ...len lỏi, hỏi thăm ỉ ôi mãi mới mò ra được cái địa chỉ nhà mà alo trao đổi rồi họ cho . Vậy mà tới nơi thì mèng ơi nó lại phán cho ngay 1 câu " Căn nhà đó cho thuê rồi" TSB - cứ nghĩ mua nhà thì mới bị tụi nó bùa, ai ngờ đi thuê nhà mà chúng cũng chả tha. Cạch...cạch...cạch..........................mặt đám môi giới cò mồi. Vĩnh biệt bay!
     
  11. TuanKien.Thaco

    TuanKien.Thaco Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2018
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Thực ra hơi khó trong cái xã hội ảo, và thật lẫn lộn bạn ạ!
     
  12. Me_AnhThu

    Me_AnhThu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/12/2017
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy bây giờ người ta nói dối thành quen đó. Không phải chỉ có nhà đâu. Cái gì cũng nói dối.
    Đơn cử nhà mình cần mua bộ vòi nhà bếp và nhà tắm. Mình không sính ngoại, chỉ tham khảo của Viglacera và của Ceasar là hàng phổ biến trong nước. M cũng không ham giá quá rẻ để đến cửa hàng trong ngõ mà tra ở Showroom Sakura. Ưng mẫu mã m mới Alo hỏi cho chắc và sai người nhà đi. Kết quả là về mang bộ hàng Hàn gì đó. Nói thực m không tin mấy hàng Hàn vì 90% hàng Hàn là hàng Tàu giả danh. M mắng cu thì nó ấm ức nói ra đó người ta bảo vừa hết, hàng Hàn mà chỉ mắc hơn 2-3k. M điên lên bắt mang trả, không mua nữa.
    Sau m để ý hỏi mua laptop ở Mediamarkt cũng bị vậy, tra mã, gọi điện báo có, khách ra hết và được chào mua loại khác. Có khách cũng dễ tính vì số tiền nhỏ nên tặc lưỡi cho xong. Vậy nên họ mới cho rằng không cần trung thực, chỉ cần lừa được khách đến là kiểu gì cũng bán được thành quen.
    Giá mà mọi người biết từ chối và tẩy chay lời nói dối từ nhỏ nhất chắc chả ai nói dối nữa. Riêng m quay đầu đi thẳng, không mua mấy đồ họ mời cho dù bị chửi.
    :(
     

Chia sẻ trang này