Ôi tuần vừa rồi về quê đi ăn cỗ cô em ck mà mình thấy nhiều chuyện lạ quá may mà không sống ở quê không chắc mình chết luôn. Mang tiếng em con cậu cưới mà bà chị mình đang bầu bí hơn 5 tháng ở gần nhà cách có mấy trăm mét không được sang chơi vì quê mình có quan niệm bà bầu xuất hiện ở tiệc cưới sẽ mang xui xẻo tới cho gia chủ. Ôi trời đất ơi Mang thai là điều tốt lành, một mầm sống mới đang nảy nở và phát triển, vậy mà có quan niệm cổ hủ vậy Rồi mình hỏi các bà về bầu sao lại kiêng kị nhiều vậy, nghe các bà kể một hồi đủ các thể loại kiêng nào là: Không đeo trang sức vì sợ con mất duyên hoặc dây rốn quấn quanh cổ Không bước qua dây hoặc võng vì con sẽ bị dây rốn quấn cổ Không ăn ốc vì sợ con sẽ chảy nước dãi. Không ăn ổi vì lo con bị chốc ghẻ. Bầu không chụp ảnh con sẽ mất duyên Mình nghe xong cũng chóng cả mặt, thấy bầu bí ở quê khổ thật đó. Không biết ở chỗ các mẹ có kiêng như vậy không? Các mẹ bầu thường kiêng gì?
Tính mình thấy vô lý thì mình hay k làm theo. Mà ở quê như vậy là cãi lại, nghe bà chị mình kể mà k được làm gì theo ý mình luôn đó. Ăn k đc ăn, đến đi đám cưới cũng cấm, rồi ăn gì cũng cấm, chụp ảnh cũng k luôn nghe nhiều thứ vô lý thế tính mình là cãi ngay đó. Thể nào các cụ cũng nói con dâu hư hỏng...
hihi, kể ra cái gì cũng cấm thế thì cũng mệt. Như nhà ck mình dc cái mình muốn làm gì thì làm, bố mẹ ck ko can thiệp, có chăng nếu có gì thì chỉ là góp ý thôi, mình cũng chẳng cãi bố mẹ ck bao giờ, có những cái giả sử có nói mà khác ý nhau mình vẫn vâng, nhưng làm hay ko thì lại là chuyện của mình
Thế là nhà chồng bạn dễ đó, mình thi thoảng về quê chơi cuối tuần thôi, nhưng cách sống của ông bà cứ về nhà là phải theo đã thấy mệt lắm rồi. Mà bạn có sống cùng bố mẹ ck k?
Ôi thế ah, mình k thấy quê mình kiêng đi đám ma. Hay các cụ quên k kể vì mình chưa dự đám ma ở quê bao giờ. Nhưng họ hàng thân hoặc ông bà mình cũng k đi ah bạn?
Họ hàng thân thì bắt buộc phải đi nhưng phải uống cái nước gì ý để khỏi bị sài. Đầy người bị sảy thai vì đi đám ma ý
Vậy sao, nhưng mình thấy cũng là nhỉ, vì uống nước gì đó là được. Mà đám ma thì sao lại làm sảy thai được nhỉ? Ở quê ngoại mình thì mình biết đám ma bầu vẫn đi bình thường, có sao đâu.
Chuyện tâm linh thì cũng khó nói, dù sao mình nghĩ đã là người thân thì vẫn nên đi cho phải đạo nghĩa với người mất.
mình không ở cùng bmc bạn ạ, từ hồi cưới đến giờ chỉ lễ tết mới về thôi, từ hồi bầu bí đến giờ thì còn ko về ý!
Giống mình, vậy nên cũng hạn chế được khối thứ. Ở cùng thì mới nhiều buồn phiền, mình về ở cùng bố mẹ chồng mấy tháng mới sinh thấy thật sợ tress kinh khủng.
mình sinh thì cũng ở trên này, rồi mẹ ck lên chăm cháu thôi, chắc đến tết mới cho con về quê. Không biết sau này thế nào chứ mình thì cảm nhận bố mẹ ck mình hiền lắm, nên chắc là sống chung cũng ko khó lắm!
Bố mẹ chồng mình thì không hẳn là ghê nhưng sống vẫn còn cổ hủ lắm. Và đôi khi còn gia trưởng chỉ mong con cháu lúc nào cũng nghe lời và sống theo ý các cụ thôi. Mà nhiều khi toàn những suy nghĩ cổ hủ cũng muốn đc công nhận.
Toàn những quan niệm cổ hủ không à, ăn ốc dãi gì mà dãi, ốc giàu canxi, ăn nhiều quá sợ lạnh bụng thôi, như em tẩn bt, con em ko rớt rãi, em bầu 5m vẫn đi đám cưới các thể loại, chẳng sao hết