Tranh luận: Xét Xử Nga-mỹ: Khi Chia Tay, Thứ Duy Nhất Cần Đòi Lại Là Quà...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Nguyệt369, 29/6/2017.

  1. Nguyệt369

    Nguyệt369 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Khi chia tay, thứ duy nhất cần đòi lại là Quà.

    Những thứ khác Có hay Không Có... KHÔNG QUAN TRỌNG.

    19511590_1352172324902467_2380908984458646766_n.jpg
    20170629070725-19433666-1967554210140097-384807788-n.jpg
    Các mẹ thấy vụ án này thế nào?
    Em thấy chị Nga trả lời hay thật, đanh thép thật ấy..Like mạnh ạ :h: :h:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyệt369
    Đang tải...


  2. Nguyệt369

    Nguyệt369 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ghét cái bọn đàn ông kiểu "MỸ" này thế k biết :mad::mad::mad:
     
  3. socola_socola1991

    socola_socola1991 Làm quen nha^^

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    ''Nếu biết một ngày anh mất công đi kiện như thế, anh nhất định sẽ ghét em từ cái nhìn đầu tiên'' :))))))))

    Bà Nga ko đáng được bênh vực, còn ông kia thì đáng phỉ nhổ. Người đáng thương nhất có lẽ là chị vợ với 2 đứa con thôi.
     
    Nguyệt369 thích bài này.
  4. Nguyệt369

    Nguyệt369 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Nga thì k đáng bênh vực là đúng!!
    Nhưng e thích là thích cái kiểu chị ấy trả lời, con gái phải mạnh mẽ vs sắc sảo như thế
     
  5. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    em thì k theo dõi vụ này sâu sắc nhưng e k ủng hộ kiểu lôi nhau ra tòa ntn
     
  6. Marriott

    Marriott Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2017
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    không biết các mẹ ntn nhưng bản thân em k hiểu sao báo chí và mọi người lại bênh N, thậm chí ví với Võ Thị Sáu.
    M là thằng hèn, đáng coi thường vì cặp bồ. còn N là người bán thương hiệu. Cả 2 đều k đáng đc bênh vực.
    Còn chuyện M kiện N em thấy đúng chứ. Giả sử các mẹ là tỉ phú, các mẹ mua 1 đôi giày giá 17 tỉ. mà họ bán cho các mẹ mỗi cái dây giày thì các mẹ có để yên k?
    Đã là thoả thuận, là hơp đồng, đã đồng ý mọi yêu cầu và ký hợp đồng mà cô N chưa thực hiện hết HĐ đã bỏ thì sao lại k kiện nhỉ? 16.5 tỉ chứ có phải 16.5 triệu đâu ạ
     

Chia sẻ trang này