Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em thích nghe giọng trai Sg lắm. Suýt chút nữa gật đầu theo zai vô SG. Nhưng cuối cùng lại dậm chân ở Thanh Hoá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đâu có, đợt này tớ ốm liểng xiểng nên phải cai LCM mấy hôm, giờ nhớ quá phải vô lượn lờ tí dưng ko dám ngồi lâu sợ lại hoa mắt thì chít. Tình hình là chúng ta lại đét xi mo nang giống nhau rùi. Chị có lô quần áo Mango order toàn size 8 UK, bình thường mặc ngon mà bi giờ rộng mất rùi, tiếc quá, chả nhẽ lại đi thanh nhí à? Hic. Để liếc wa nhà Vạc xem sao ná. Mà hum nay bố cháu không về hay sao ý mà mẹ cháu lại ol muộn thía này?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ừa, khổ thế, giờ lên 8 tuổi roài nên cũng đỡ hơn, bé bị VPQ co thắt thể hen nên thường rộ lên lúc nửa đêm về sáng. Ngày trước tháng nào tui cũng được đi training nên đúng là sáng dạ ra nhìu, nào đầu tiên khám phải há miệng soi đèn, lấy đè lưỡi xem họng, rùi đến lật áo nghe tai nghe, rùi hỏi..hỏi.... rùi ..... tui thuộc hết, sau đó các loại thuốc......công dụng của nó, cách dùng ra sao.......
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Này bác này có vẻ đa zi năng nhể, vừa nói suýt đi Nhật Bổn, giờ lại nói suýt đi SG rùi . Hé hé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vậy thì khổ thân bé quá nhỉ, thương nhắm cơ. Thế nên sau này mẹ phải ưu tiên chị cả đấy nhớ. Trẻ con mà lúc bé hay quặt quẹo thì khổ cho cả mẹ lẫn con. Hy vọng con tớ sẽ giống bé thứ 2 nhà mẹ nó, trộm vía.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Bố cháu đang ở Hn cơ bác ạ, nên mẹ cháu online miết ( chả biết làm gì khác). Thấy cái mẹ hương uyên gì đó quảng có thuốc béo em ham quá mà hỏi chả thấy sủi tăm gì nên em tụt cả hứng. Chán quá cơ chị ạ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Giống mẹ Vạc hồi nhở quá. Nhưng lớn cái tự dưng khỏi. Lâu giờ ko thấy bị lại nữa.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! cho em đăng ký vào hội nhà mình nhá.con em bám mẹ quá chả làm ăn được j cả.toàn tranh thủ con gái ngủ rồi mới tranh thủ mò vào mạng thôi.hic hôm nay làm toppic mới giờ này đã đi ngủ đâu hu hu.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chào mừng metiengcha gia nhập hội các mẹ thức khuya. mà sao mẹ nó thức khuya thế nhỉ, ban ngày mệt ko mẹ nó.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Dạo này mình cũng hay thức khuya , tham gia cùng hội các mẹ nó thôi......................
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm qua chào cả nhà ngủ sớm thì sáng nay lại dạy muộn tận 30p, chuông kêu mà không biết gì,chắc dư âm mấy hôm trước thức khuya quá chúc cả nhà ngày mới làm việc hiêu quả
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hum qua 1h đi ngủ. Sáng dậy 6h. ăn sang xong vào online tiếp.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi hi.em vẫn ở nhà trông con nên ko vất vả như các mẹ nên ngủ lúc nào cũng được.nhà em đang sơn lại nhà nên bận quá,sáng nay 7h đã dậy rùi mệt quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Dạo này nhà mình đông vui phết nhở, he he, tối qua vẫn đang mún buôn tiếp với các mợ nhưng nhà em nó mất mạng nên đành đi ngủ sớm, chán quá đi mất
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ bibitieu quoc ơi lần trước em có lấy của mẹ 1 hộp trà hip mãi mà chưa hết,chị có trà ko khi nào gần hết em đang ký nhá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ok, chưa làm cũng được mừ, vì sau này cũng sẽ làm thui, giờ vào đây học kinh nghiệm dần là vừa em nha. he he